Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-6-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2007. Năm 2012 tôi đã vấp ngã trong tu luyện và bị bắt giam phi pháp trong hơn 13 tháng.

Sau khi được thả vào năm 2013, công ty cũ đã mời tôi quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, lúc đó tôi lại không biết đến việc thay đổi bản thân mà chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh, nên đã tùy tiện từ chối lời đề nghị. Không lâu sau đó tôi tìm được công việc khác, nhưng không ngờ ông chủ mới lại có mối quan hệ hợp tác với công ty cũ của tôi. Ông muốn tuyển dụng tôi, nhưng lại lo ngại công ty cũ sẽ không hài lòng về việc này. Do đó, ông yêu cầu tôi làm việc từ xa toàn thời gian, nghĩa là tôi không cần đến văn phòng để làm việc.

Sự sắp xếp này gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi, vì tôi không được cập nhật thông tin đầy đủ về các sản phẩm, trong khi tôi vẫn phải triển khai sản phẩm mới. Tôi không biết phải làm thế nào.

Một vấn đề khác nữa là tiền lương, tổng thu nhập cả năm đầu tiên ở đây chưa bằng một tháng lương của tôi ở công ty cũ. Vì vậy, tôi đã gặp khó khăn về tài chính.

Tôi cũng phải đối mặt với nỗi ám ảnh sau những gì đã chịu đựng khi bị giam giữ phi pháp. Hễ nghe thấy âm thanh của thang máy di chuyển, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi bất thình lình và tự hỏi có phải là cảnh sát sắp gõ cửa nhà tôi không?

Hơn nữa, một lần khi tôi đến thăm một học viên khác, cô ấp úng nói: “Tôi nghe người khác nói rằng bạn đang bị tà ngộ rồi”.

Giống như Sư phụ đã giảng: “Bách khổ nhất tề giáng” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm). Tuy nhiên, Đại Pháp thật kỳ diệu đã giúp tôi cải biến hết thảy.

Nhìn vào điểm mạnh của người khác

Thời gian đó do không phải tới văn phòng làm việc nên tôi đã tận dụng mọi cơ hội để học Pháp để có thể đề cao nhanh hơn.

Cũng trong thời gian này, tôi cần phải nâng cấp hệ thống phần mềm, và Sư phụ đã an bài một học viên biết rõ về máy tính dạy tôi cách nâng cấp. Sau khi gặp học viên này, tôi đã có thể kết nối với nhiều học viên địa phương khác và giúp họ nâng cấp hệ thống.

Trong khi giúp các đồng tu khác, tôi đã có cơ hội để nhìn thấy điểm mạnh của họ và nhận ra điểm yếu của bản thân. Một lần, tôi đã chia sẻ với một đồng tu lâu lăm về việc luyện các bài công pháp. Tôi đã nói rằng đối với các học viên trẻ, thật khó để duy trì việc luyện công hàng ngày. Vị đồng tu lâu năm hỏi tôi: “Chẳng phải chúng ta phải luyện công hàng ngày sao? Cháu không nghĩ vậy sao?” So với học viên này, tôi cảm thấy có chút hổ thẹn về việc đã không luyện công thường xuyên.

Học cách hướng nội

Khi tôi có nỗi sợ hãi về việc cảnh sát sẽ tới nhà gõ cửa, thì kinh văn mới của Sư Phụ đã được công bố:

“Trong khi bức hại tàn khốc nhất, còn có những người truyền những tin đồn nào đó, biểu hiện ra tâm hiển thị, các chủng các dạng nhân tâm, làm tăng thêm tính tàn khốc của cuộc bức hại. Chư vị hễ động tâm, cựu thế lực bèn lợi dụng cảnh sát tới gõ cửa [nhà chư vị], tà ác bèn tìm tới chư vị.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Bài kinh văn này đã khiến tôi chấn động. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Phải chăng mình có tâm hiển thị?“

Trước đó, tôi luôn luôn muốn làm tốt công việc của mình và giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp để chứng thực Pháp. Mặt khác, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, vì tôi luôn phải tập trung vào việc đúng hay sai, tốt hay xấu ở bề mặt mà chưa bao giờ nghĩ về việc thay đổi chính mình.

Tôi đã có tư tâm ẩn giấu rất sâu bên trong. Tôi luôn luôn muốn Pháp bao bọc lấy “bản thân” mình. Nhưng càng bọc thì càng chặt, chẳng phải là sẽ bị giới hạn trong cái “bản thân” nhỏ bé của tôi sao. Hiện tại tôi đã minh bạch rằng: Tôi phải quên đi bản thân mình, quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi, và đặt “bản thân” vào trong Pháp.

Luôn đối chiếu với Pháp chứ không nhìn vào người khác

Khi các học viên khác lan truyền tin đồn rằng tôi đang đi theo con đường tà ngộ, tôi đã nghĩ: “Tại sao lại xuất hiện tin đồn này?”

Trước đó, tôi thường bỏ qua các cơ hội hướng nội. Tuy nhiên, lần này khi tôi đối chiếu với Pháp trước tiên, và khi tôi thực sự muốn thay đổi bản thân mình, Sư phụ đã giúp tôi nhận ra các thiếu sót: Tôi đang đối chiếu theo người khác, chứ không phải theo Pháp. Khi nhìn thấy những gì các học viên khác đã làm, tôi sẽ làm theo. Khi tôi cảm thấy các học viên khác đều rất tinh tấn, và khi thấy họ muốn bắt đầu một hạng mục, tôi sẽ tham gia ngay.

Khi tôi không hướng nội, tôi thường nhờ các học viên khác chỉ ra vấn đề của tôi. Trên bề mặt, nó có vẻ như tôi rất khiêm tốn và tinh tấn, nhưng thực ra là đang tìm cách để các học viên khác tu luyện thay tôi. Về bản chất, tất cả đều do tôi đã tu luyện kém và có ngộ tính kém..

Ngộ ra Pháp lý

Công việc mà tôi đã nhận gây cho tôi rất nhiều khó khăn. Tôi nhận ra rằng nó đang chạm đến tâm chấp trước vào danh và tâm hiển thị bản thân của tôi. Tôi luôn luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công và muốn khóc.

Mặc dù tôi không muốn quay trở lại công ty cũ, nhưng các công ty khác vẫn muốn nhận tôi vào làm. Nhận ra điều này, thay vì cố gắng thay đổi hoàn cảnh giống như tôi đã làm trước đó, tôi đã bắt đầu hướng nội.

Tôi nghĩ: “Tại sao ông chủ lại không đối xử với tôi một cách nghiêm túc? Tại sao tôi lại ở trong tình hình khó khăn này?” Tiền lương ít ỏi thì tôi có thể chịu được. Song việc ông yêu cầu tôi làm một nhân viên làm việc từ xa toàn thời gian thì tôi cảm thấy ông không có đủ sự tôn trọng đối với tôi.

Một ngày nọ, một học viên khác nói với tôi: “Sư phụ có thể đã an bài cho bạn công việc như vậy?” Đây thực sự là một sự điểm hóa. Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi nên tin rằng những gì Sư phụ đã an bài cho tôi là tốt nhất!

Sau khi ngộ ra điều này, tôi có thể nhận thấy một cách rõ ràng. Ông chủ không muốn tôi đến làm việc vì ông tin rằng tôi vẫn có thể làm tốt nó khi tôi ở nhà. Ông đã không giao cho tôi nhiệm vụ chi tiết bởi vì ông muốn để tôi được chủ động hơn, thay vì dưới sự chỉ đạo của ông. Và, do sự lo lắng riêng của mình, ông không muốn tiết lộ rằng tôi đang làm việc cho ông. Tôi đã thực sự đặt mình vào vị trí của ông để hiểu.

Sau khi nhận ra điều này, tôi tình cờ gặp lại người chủ cũ ở công ty trước. Ông nói với tôi: “Hãy gọi cho tôi nếu bạn muốn quay trở lại.”

Thật là dễ dàng. Tôi trở lại làm việc ở công ty cũ, và tình hình tài chính của tôi được cải thiện đáng kể.

Tôi thực sự biết ơn sự từ bi của Sư phụ đã giúp tôi nhận ra những sai lầm của mình. Trong những khổ nạn dường như khó khăn, dưới sự chỉ dẫn của Pháp, tôi đã cải biến bản thân. Dần dần, tôi đã học được cách hướng nội và bước đi trên con đường tu luyện của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/19/魔难中学会放下自我-326808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157726.html

Đăng ngày 2-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share