Bài viết của nhóm học Pháp thành phố Jilin, tỉnh Jilin

[MINH HUỆ 14-02-2008] Học Pháp theo nhóm là một hình thức tu luyện mà Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta chia sẻ cùng nhau. Điều đó rất quan trọng, chính là để các bạn học viên trao đổi những hiểu biết và kinh nghiệm, chính lại cách hành xử của mình khi có vấn đề và mâu thuẫn nảy sinh. Chúng ta nên làm việc cùng nhau để tạo nên một thể duy nhất không thể phá trong quá trình Chính Pháp. Điều khó khăn nhất chính là vứt bỏ chấp trước của mình. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tạo nên bởi Đại Pháp và duyên đã định hỗ trợ Sư Phụ Chính Pháp. Chỉ có Sư Phụ và Đại Pháp trong tâm trí, chúng ta có thể toàn tâm hiến dâng bản thân mình để thực hiện ba điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta thực hiện.

Tôi xem bài Giảng Pháp cho học viên Úc châu của Sư Phụ nhiều lần và tôi bị ấn tượng rất mạnh bởi ánh mắt, nét mặt, và giọng nói từ bi của Sư Phụ. Điều đó động viên chúng ta phối hợp và cộng tác tốt cùng nhau, xóa bỏ khoảng cách giữa chúng ta. Nếu một vấn đề xuất hiện, chúng ta cần hướng nội tìm kiếm, nhìn vào bản thân mình, cộng tác tốt cùng nhau, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Xung đột nổi lên trong nhóm học Pháp chúng ta, và đến một mức độ nào đó sẽ ngăn cản chúng ta thực hiện “ba điều” tốt, cứu độ chung sinh và thuyết phục mọi người rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó xảy ra vì các học viên đã không cộng tác tốt cùng nhau. Thật là đau đớn khi cựu thế lực lợi dụng thiếu sót của chúng ta, vì chúng ta đã không thể nhận ra những sai lầm và tinh tấn bản thân khi đối diện với mâu thuẫn.

Vậy chúng ta nên đối xử với vấn đề này như thế nào? Chúng ta cần học Pháp và trao đổi nhận thức và kinh nghiệm của mình giữa các bạn học viên chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên ngày càng trầm tĩnh. Chúng ta biết rõ rằng tất cả đều có thể được Đại Pháp làm ngay chính lại. Một số bạn học viên nhận ra rằng chúng ta nên nâng tầng trong nhận thức Pháp vì nếu chúng ta có một hiểu biết tốt về Pháp thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta hành xử một cách phù hợp, hòa mình vào Đại Pháp, và điều đó làm cho chúng ta có khả năng giữ niệm chính và kiên định. Bằng cách này, chúng ta có thể giác ngộ những nguyên lí của Pháp và hòa mình vào tổng thể của đệ tử Đại Pháp. Như vậy, chúng ta có thể hiểu biết, chính lại bản thân, hòa hợp với từng người và thực hiện tốt những điều mà mình cần làm.

Khi trao đổi nhận thức và kinh nghiệm, chúng ta đều nhận thấy lớn lên trong một xã hội mang đặc tính văn hóa Đảng tà ác là một điều rất nguy hiểm. Chúng ta đã phơi mình trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội này trong nhiều thập kỉ. Do vậy, chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ và quan điểm lập trường ích kỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả những cái đó đã bắt rễ sâu trong tâm trí chúng ta đến mức chúng ta chẳng thể phát hiện nổi nó. Cách nghĩ như vậy thâm nhập đến mức chúng ta coi chúng như là một phần của bản thân. Do vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngăn cản và gây chướng ngại cho chúng ta, đẩy ta bước đi một cách không chủ tâm trên con đường bày đặt bởi cựu thế lực. Quả thực rất nguy hiểm khi một học viên lạc lối và hành xử không lí trí. Vậy khi đó chúng ta nên làm gì? Nếu một cá nhân muốn là một đệ tử Đại Pháp chân chính, cá nhân ấy phải đánh giá hành xử bản thân mình dựa trên quan điểm của Đại Pháp và cũng chấn chỉnh bản thân mình một cách vô điều kiện với Đại Pháp để tìm bên trong bản thân mình.

Một số học viên đã nói, “Không có tự ngã trong hình thức tu luyện của chứng thực Pháp. Chỉ có những gì Sư Phụ muốn đạt đến. Chúng ta cần phải sửa đổi từng niệm, mọi niệm của mình và cách ứng xử của bản thân, bằng Chân, Thiện, Nhẫn.” Sư Phụ yêu cầu chúng ta luôn đặt người khác lên đầu tiên, vứt bỏ chấp trước và những quan niệm xấu. Chúng ta cần trải qua những khảo nghiệm và khổ nạn với chính niệm vì điều đó chứng tỏ chúng ta có trách nhiệm với bản thân mình. Qua đó, chúng ta có thể từ bỏ những chấp trước truy cầu và từ bỏ vị ngã. Chúng ta đối mặt với các loại khảo nghiệm và khổ nạn, để có thể xua tan chúng, chúng ta phải dùng Pháp. Điều đó sẽ giúp chúng ta hoàn toàn phủ định cựu thế lực, như vậy sẽ gia trì mạnh mẽ Phật tính của mình. Cùng lúc đó, chúng ta hòa mình với tiêu chuẩn của tân vũ trụ. Khả năng hướng nội tìm kiếm là biểu hiện của sự trưởng thành và trạng thái tinh thần của một người trong quá trình tu luyện. Chỉ khi một người tu luyện từ bi vĩ đại, tâm đại nhẫn, lòng khoan dung đại lượng, và luôn luôn hiểu người khác, người ấy mới có thể đạt đến trạng thái không truy cầu và không ham muốn. Chúng tôi cho rằng đây là một điều mà các đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp cần phải tiến một cách dần dần đến trạng thái vô ngã tuyệt đối.

Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy để có thể tìm kiếm bên trong, ta cần vứt bỏ tình cảm và bắt đầu bằng buông bỏ “tự ngã”. Chúng ta cần vứt bỏ hết các chấp trước của mình. Nếu một người không nhìn ra chấp trước, cựu thế lực sẽ lợi dụng khiếm khuyết và can nhiễu chúng ta.

Nếu một cá nhân không có tâm trí an bình khi học Pháp hoặc khi tâm trí lệch lạc khi đọc Pháp, cá nhân ấy sẽ cảm nhận thấy thân thể khó chịu và nghiệp bệnh. Cũng vậy, nếu một cá nhân hướng ngoại mà cầu, tìm kiếm nơi người khác hơn là bản thân mình và chỉ muốn thay đổi người khác chứ không phải bản thân, cá nhân ấy sẽ phải đấu tranh không ngừng với khảo nghiệm và khó nạn. Đây là cuộc đấu tranh giữa thần thánh và tà ác phản ánh trong phạm vi trường không gian của chúng ta. Một cá nhân cần phải nâng cao tâm tính của mình để vượt qua những khảo nghiệm và khó nạn như vậy. Chúng ta cần học Pháp tốt, đồng hóa với Pháp và hòa mình vào Pháp. Có một số học viên nói rằng việc ghi nhớ Pháp là cách tốt nhất để đồng hóa và hòa vào Pháp, và thay đổi mình từ sâu bên trong. Tin vào Sư Phụ và tin vào Pháp khởi nguồn trong từng vi lạp sinh mệnh chúng ta. Chúng ta cần thay đổi quan niệm cũa mình trong từng vi lạp và thay đổi bản chất sinh mệnh chúng ta, vì Đại Pháp đã hoàn thiện hài hòa sáng tạo và tái tạo lại hết thảy. Nó là sức mạnh không thể phá hủy và là nguồn gốc của mọi sinh mệnh và trí huệ. Các bạn học viên đã nhận thức rằng học Pháp thật tốt, hướng nội tìm kiếm bên trong mình, tin tưởng Sư Phụ và Pháp, tất cả phải dựa trên nhận thức lí trí. Chỉ khi một cá nhân học Pháp tốt, cá nhân ấy mới có thể hướng nội tìm kiếm bên trong mình như mong muốn.

Một học viên nói, “Trong quá khứ, tôi có khuynh hướng soi xét người khác và hiếm khi tìm kiếm trong nội tâm. Trong việc giảng sự thật, nếu các bạn học viên không theo lời khuyên của tôi và không cộng tác tốt, tôi thường phán nàn về họ. Tôi bực tức và không tự coi mình là một người tu luyện. Bây giờ tôi nghĩ, dù có mâu thuẫn với ai, nếu tôi tìm bên trong mình thì chắc chắn tôi có thể nhìn ra chấp trước của bản thân tôi, dù đó là xung đột xuất hiện ở nhà hay giữa các bạn học viên. Chỉ có rũ bỏ các chấp trước của bản thân mình một cách vô điều kiện, chúng ta mới có thể đạt đến viên mãn.” Đặc biệt giữa các bạn học viên, chúng ta nên rũ bỏ các chấp trước của mình. Chúng ta không nên để cựu thế lực tận dụng sai sót của mình, làm giảm sức mạnh chứng thực Pháp như một tổng thể.

Một bạn học viên khác cho rằng lí do mà mâu thuẫn trầm trọng đó là vì chúng ta đã không vứt bỏ chấp trước của mình và đôi khi, chúng gây ảnh hưởng rộng mà chúng ta không nhận thức được. Nguy hiểm sao! Nếu chúng ta không thể tinh tấn mình trong Pháp và không chứng thực Pháp để cứu độ chúng sinh tốt, chính là chúng ta đang làm một điều không thể tha thứ đối với Sư Phụ và đối với những chúng sinh mà chúng ta định cứu. Chẳng phải là hiển thị sao nếu như tôi đếm số người mà tôi đã thuyết phục rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc? Các bạn học viên đều nhận thấy đây là khảo nghiệm trong suốt quá trình tu luyện của chúng ta, để xem liệu chúng ta có tin tưởng Sư Phụ và Pháp. Chúng ta bị kiểm nghiệm xem chúng ta có quyết tâm tu luyện và có bền bỉ hay không. Như vậy, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết nâng cao và gia tăng học Pháp. Các học viên trong nhóm học Pháp chúng tôi bây giờ đang ghi nhớ Pháp để đạt được đến những trạng thái tu luyện tốt hơn, để Sư Phụ không còn phải lo lắng nhiều về mình.

Bằng hướng nội tìm kiếm bên trong mình, một người chắc chắn sẽ được thanh lọc và tinh tấn bản thân. Chúng ta cần tu mình để hết sức từ bi và có tâm đại lượng. Đây chính là con đường mà các đệ tử Đại Pháp cần theo trong thời kì chứng thực Pháp. Chúng ta cần đi trên con đường này để hoàn thành thệ nguyện tiền sử cứu độ chúng sinh của mình. Tóm lại, chúng ta cần phải học cách hướng nội tìm kiếm trong mọi lúc. Chúng ta không thể nuông chiều bản thân trong tự ngã và tranh đấu với nhau. Chúng ta nên vứt bỏ hết các chấp trước và tinh tấn bản thân. Chỉ khi bền bỉ hướng nội tìm kiếm bên trong mình, chính lại bản thân mình và hài hòa với người khác, chúng ta mới có thể tạo nên một thể bất hoại.

Nhóm học Pháp chúng tôi đã khôi phục lại sự cân bằng trước đây vì chúng tôi đã trao đổi nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng nội tìm kiếm. Chúng tôi hiểu nhau và cùng nhau tu luyện tinh tấn hơn. Chúng tôi tìm kiếm bên trong khi có mâu thuẫn và có thể giác ngộ trong Pháp, khi đó chúng tôi không còn dính mắc với những chấp trước của mình nữa. Chúng tôi có thể cùng tiến lên. Vì vứt bỏ chấp trước và quan niệm cũa mình, chúng tôi hài hòa với người khác. Sau khi học Pháp, chúng tôi thực hiện công tác Đại Pháp riêng rẽ. Khi thuyết phục người dân thoái Đảng, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau và môi trường tu luyện ở gia đình cũng trở nên tốt hơn.

Chúng ta cần tiến nhanh trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Hãy tránh xa khỏi những sự phiền phức của tự ngã và hẹp hòi. Đừng để lỡ cơ hội mà chúng ta đã chờ đợi hàng nghìn năm nay, hãy có trách nhiệm với bản thân. Chúng ta cần bước đoạn đường cuối cùng một cách chính xác và tốt đẹp, nắm lấy thời gian cuối cùng này để thực hiện tốt ba điều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/14/172337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/14/95325.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share