Bài của Li Xinyi

[MINH HUỆ 20-07-2007] Mạng lưới Internet là một nơi tốt để truyền bá Cửu Bình về Đảng cộng sản, khuyên người ta rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó, và làm sáng tỏ sự thật về sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Sự thông tin rất hoàn mỹ. Chúng ta có thể đăng những bài viết, hình ảnh, video, và thâu âm để làm sáng tỏ sự thật và khuyên người thoái Đảng. Nó cũng rất linh động và người ta có thể đi vào mạng lưới Internet bất cứ lúc nào. Mạng lưới ‘Trung tâm thoái ĐCSTQ’ được thành lập qua sự cố gắng chung của các học viên Pháp Luân Công. Từ đó, nhiều người Trung quốc hơn đã có thể biết được sự thật qua mạng lưới internet và đã tìm được những cách để thóai Đảng. ĐCSTQ kiểm duyệt nghành thông tin tại Trung quốc. Nhiều học viên hải ngoại đã dùng thời giờ ngoài giờ làm việc để nói với người Trung quốc về cửu bình, và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công trên mạng lưới internet. Kết quả là nhiều người tại Trung quốc đã rút lui khỏi ĐCSTQ khi họ được biết sự thật. Họ cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần vị tha của các học viên.

Sau đây là một số lời bình luận từ những người mà bị cảm động bởi các cố gắng của chúng ta:

“Các học viên Pháp Luân Công, tôi đã từ lâu theo dõi mọi điều chư vị làm với nhiều chú tâm và ngưỡng mộ. Chư vị thật sự đã có ảnh hưởng lên Trung Quốc ngày nay và sẽ ảnh hưởng Trung Quốc trong tương lai ở một tầm vóc rộng hơn. Cho dù tôi không là một học viên Pháp Luân Công, mỗi một hành động và cử chỉ của chư vị đã được trời chứng giám và đã có một ảnh hưởng trên tôi. Những hành động vĩ đại của chư vị sẽ thôi thúc hàng triệu triệu người Trung Quốc. Chúng tôi muốn gửi đến chư vị lời thăm hỏi chân thành và xin chuyển sự kính trọng vô cùng của chúng tôi đến tất cả các học viên Pháp Luân Công trên thế giới.”

Một người cư ngụ tại Bắc Kinh, mà đã được một phóng viên Minghui phỏng vấn, nói rằng, “cửu bình đã đánh thức nhiều người. Bây giờ họ hiểu rõ sự tà ác của ĐCSTQ và khen tặng các học viên đã không quản sự hiểm nguy đến mạng sống để truyền rộng cửu bình.” “cửu bình đã ảnh hưởng đến nhiều người tại Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công có một ý chí thật vững mạnh. Cho dù nhiều người trong họ đã bị bắt, họ vẫn không ngừng truyền rộng cửu bình. Một số người đã tìm thấy những bản cửu bình trong giỏ xe đạp của họ sau khi họ đi chợ mua đồ xong. Những người khác tìm thấy những bản cửu bình buổi sáng khi họ mở cửa ra, và một số tìm thấy những đĩa CD qua khe cửa. Chúng tôi thật kính nể ý chí mạnh mẽ của họ. Họ không sợ chết hoặc bị đi tù. ĐCSTQ càng áp bức các học viên Pháp Luân Công, họ càng làm sáng tỏ sự thật và truyền rộng cửu bình. Tôi đã đọc cửu bình và nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công thật đặc biệt. Từ chất lượng của nguồn gốc tin tức và dựa trên tiêu chuẩn văn chương, tôi thấy nó khách quan và có căn cứ dựa trên dữ kiện. Mặc dù chúng ta chưa biết rõ về những việc mà ĐCSTQ đã làm, nên chúng ta không thể chỉ rõ nó ra được, nhưng cửu bình giải thích về nó rất rõ rệt. Nhiều người trong chúng tôi lớn lên dưới văn hóa lừa dối của Đảng đã bị nó làm cho mê muội, nhưng sau khi đọc cửu bình chúng tôi có một sự hiểu biết rõ rệt hơn về ĐCSTQ. Nếu nó không bị sụp đổ, thì những người mà đã bị ĐCSTQ làm hại không thể được bồi thường đúng mức. Có nhiều người đã đọc cửu bình. Tôi đã gặp một số người mà đã thoái Đảng. Một trong họ, một vị bô lão tại một văn phòng khiếu nại, là một thư ký dân biểu chi nhánh đảng của làng ông. Ông đã dẫn nhiều đảng viên ĐCSTQ khác trong làng đi thoái Đảng và đưa cho tôi xem bằng chứng trên Đại Kỷ Nguyên.”

Các câu chuyện sau đây là từ các tình nguyện viên mà khuyến khích người ta thoái ĐCSTQ trên mạng lưới Internet.

Một người đàn ông thoái Đảng và trở thành một tình nguyện viên sau khi gặp một tình nguyện viên ‘Thóai Đảng’ trên mạng lưới internet

Tôi thường nhắc nhở những người Trung quốc mà tôi gặp trên mạng internet mà đồng ý thóai đảng rằng họ nên làm điều tốt và giúp gia đình và bạn bè của họ cũng thoái Đảng. Vì điều đó, một người đã khuyên được hơn mười người từ trong làng của ông ta đi thoái đảng. Một người khác giúp hơn một trăm bà con bạn bè thóai đảng. Một học viên khác tại Trung quốc mà không thể truy cập vào mạng internet thường xuyên. Nên thỉnh thoảng ông ấy lại gửi cho tôi là một bản danh sách tên của nhiều người, vì vậy tôi có thể giúp họ thoái ĐCSTQ.

Một người đàn ông từ tỉnh Sơn Đông đọc cửu bình và tin tức ‘thoái ĐCSTQ’mà tôi gửi cho ông ta trên mạng internet. Ông rất hứng khởi vì ông có thể tìm thấy tôi trên mạng internet. Ông nói ông đã đọc tất cả các tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Người ta có thể tìm thấy các tờ bướm và tập tin tức ở khắp nơi Trung quốc. Ông biết rằng ĐCSTQ là rất thối nát. Ông muốn rút ra khỏi ĐCSTQ từ lâu nhưng không tìm được cách làm. Ông của ông cũng muốn thoái đảng. Ông nói rằng sau khi phục vụ cho ĐCSTQ suốt cuộc đời ông, ông bây giờ chỉ được vài trăm đồng yuan mỗi tháng và rất nghèo. Ông nói thêm rằng ĐCSTQ đã phạm quá nhiều hành động tội lỗi đáng trách và bức hại người tốt. Ông hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ giải thể sớm, như vậy Trung quốc sẽ có hy vọng. Ông hỏi có thể giúp tôi như thế nào. Tôi nói với ông là ông có thể trở nên một tình nguyện viên ‘thoái đảng’, nói với bạn bè và thân quyến sự thật, và thúc dục họ thóai đảng. Ông nói ông nhất định có thể khuyến khích nhiều người hơn nữa thóai đảng.

Nhiều người đã thóai ĐCSTQ vì sự tham nhũng thối nát của nó

Phần đông dân chúng Trung quốc đã bị khổ vì tham nhũng của ĐCSTQ. Sự kiện về ‘Nô lệ trong hầm mỏ’ tại Sơn Tây đặc biệt làm nổi giận nhiều người Trung quốc. Nhiều người đã rút khỏi sau khi tôi nhắc đến sự kiện đó. Có nhiều cách để giúp hướng dẫn những người mà bị sợ thoái đảng. Đây là điều tôi nói, “Khi có công lý và chân chính trong xã hội, vậy dân chúng có thể sống một đời sống tốt đẹp hơn. Dù chư vị không dám đi Thiên An Môn để phản đối, chư vị có thể đứng trên mạng lưới ‘Thoái Đảng’ để thúc dục Trung quốc cải cách và tiến bộ. Đó là rất an toàn và không ảnh hưởng gì đến đời sống của chư vị. Tại sao không thóai?” Một số người Trung quốc hiểu tình trạng hiện nay tại Trung quốc hơn những người trong chúng ta mà sống ở hải ngoại. Họ đồng ý thóai khi tôi vừa nói đến điều trên.

Có một lần tôi gặp một người đàn ông trên mạng internet mà đang không vui và không phản ứng với việc làm sáng tỏ sự thật của tôi. Ông ta kêu tôi nói chuyện với vợ ông ta và tôi được biết là họ đang cãi nhau. Người vợ nói rằng chồng bà không tốt với bà, và ông ta thường la mắng và đánh bà. Vì vậy bà rất buồn. Tôi cố khuyên giải và đồng thời làm sáng tỏ sự thật. Tôi nói với họ cách mà vợ chồng nên đối xử với nhau và họ phải biết trân quí cái duyên tiền định này. Người vợ rất biết ơn, nhưng người chồng vẫn còn giận. Tôi không ngừng gửi đến họ tài liệu làm sáng tỏ sự thật về sự đàn áp Pháp Luân Công, hình ảnh cảnh sát vũ khí đàn áp những người phản đối, và tiêu hủy nhà ở của người ta. Ông ta nói rằng tham nhũng tại Trung quốc rất thông thường. Ông đồng ý thoái ĐCSTQ khi tôi cho ông xem những hình ảnh của ‘dân chúng hải ngoại ủng hộ một cuộc diễn hành ‘thoái ĐCSTQ’ Một người bạn của ông nhìn thấy tài liệu làm sáng tỏ sự thật và cũng quyết định thoái đảng.

Sự thật về Pháp Luân Công đã thay đổi một người cứng đầu

Tôi thường bị la mắng khi tôi thúc dục người ta thoái ĐCSTQ. Có nhiều người mở mang được chính niệm sau khi hiểu được sự thật. Ví dụ, sau khi làm sáng tỏ sự thật với một số người trên mạng internet, họ nói, “Được nói chuyện với anh/chị như thế này là còn tốt hơn đọc sách mười năm.” Những người khác nói với tôi rằng cả những thương gia từ Đài Loan cũng không nói với họ về điều này. Có một người giáo sư trẻ dạy về chính trị trong một trường trung học. Ông ta nghĩ bàn về chính trị là rất chán. Ông ta đã có ảo tưởng về ĐCSTQ và đã từ chối nhận cửu bình. Ông ta không chịu được khi nghe chỉ trích về ĐCSTQ. Tôi gửi cho ông ta một phần mềm chống phong toả mạng internet và bảo ông ta vào xem và đọc những trang web hải ngoại như vậy ông ta có thể hiểu rằng chỉ trích các đảng chính trị là bình thường ở các nước khác. Ông ta có những tư tưởng rất cứng đầu, vì vậy tôi hỏi ông ta xem có biết điều gì về Pháp Luân Công không. Ngạc nhiên thay, ông ta gửi cho tôi nhiều trang web mà nhục mạ Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi chia sẻ với ông ta những kinh nghiệm cá nhân của tôi và những câu chuyện của bạn bè thân quyến mà đã thu được nhiều lợi ích cả về thân thể lẫn tinh thần từ sự tập luyện Pháp Luân Công. Tôi trả lời nhiều câu hỏi của ông ta, kể cả những câu về tự thiêu ở Thiên An Môn. Ông thích nghe tôi làm sáng tỏ sự thật. Đầu tiên ông phản ứng lại rất mạnh mẻ, nhưng sau đó ông bình tĩnh lại và lắng nghe. Ông bảo tôi hãy nói thêm. Sau đó, ông nói với tôi với sự biết ơn là tôi đã làm thay đổi cái nhìn của ông về cuộc đời. Ông bây giờ rất quan tâm về Pháp Luân Công. Tôi gửi cho ông những bản Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm. Một vài ngày sau, tôi lên mạng internet và để ý thấy rằng ông đã thay hình ảnh thần tượng là một người trẻ nổi loạn thành hình ảnh một vị Phật. Bây giờ, Các bài ông viết gửi cho tôi là đầy những từ ngữ hiền lành và triết lý Phật .

Một người nói rằng Chuyển Pháp Luân là một quyển sách tốt. Nó không giống như điều mà ĐCSTQ tuyên truyền

Một người khác mà tôi gặp trên mạng internet đã thoái đảng sau khi nghe được sự thật. Một ngày kia ông ta nói với tôi ông không còn muốn sống nữa và muốn tự vẫn. Tôi nói với ông ta, “Nếu ông chết trước ngày đã định, ông sẽ phiêu lãng trong một không gian khác trong vũ trụ, không có nước không có thức ăn. Ông sẽ phải chờ đợi cho đến khi đến lượt mình để đi đầu thai lại. Có rất nhiều gian khổ nơi đó hơn là ở nơi đây trên trái đất này. Ông phải nhìn vào khía cạnh sáng sủa.” Sau khi nghe tôi, ông ta ngưng nói về tự vẫn. Sau này tôi cho ông ta địa chỉ trang web mà ông ta có thể mở rộng tầm mắt. Sau khi ông ta vào trang web đó, ông ta hỏi tôi tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, tôi trả lời, “Sự tự thiêu tại Thiên An Môn là một màn kịch. Nếu ông đọc các sách Pháp Luân Công, ông sẽ thấy rằng tự vẫn là có tội. Vì vậy các học viên Pháp Luân Công không tự vẫn. Nếu ông không tin tôi, tôi có thể gửi cho ông một địa chỉ liên kết tới trang web để vào xem quyển sách.” Tôi gửi cho ông ta đọc Chuyển Pháp Luân trên mạng Internet. Sau này ông ta trả lời nói rằng, “Đây là một quyển sách tốt, và nó không giống như điều mà ĐCSTQ đã tuyên truyền.”

Làm sáng tỏ sự thật với Thiện và Nhẫn để khuyên người ta ‘thoái đảng’

Một lần có người cho tôi là làm mật thám và chống cách mạng. Ông ta nói lời rất dữ và thấp kém. Tôi kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của ông ta, từng câu một. Trong cuộc nói chuyện lần thứ ba, ông thoái ĐCSTQ sau hai mươi năm. Tôi gần đây gặp một quân nhân đang tòng sự. Ông ta muốn giải phóng Đài Loan. Tôi nói với ông ta, “Đài Loan đang sống tốt hơn Trung quốc. Cần gì giải phóng nơi đó? Quân nhân tại Đài Loan nhận được tiền lương và quyền lợi tốt.” Ông buồn bã nói với tôi là ông chỉ được trả lương có một vài trăm đồng yuan mỗi tháng. Dù tôi gửi ông một số tin tức làm sáng tỏ sự thật, tôi không thể thay đổi tư tưởng của ông lúc đó. Có một ngày tôi nói chuyện với ông ta trong gần một tiếng đồng hồ và cuối cùng ông ta đồng ý thoái.

Trong những năm gần đây, các học viên đã làm sáng tỏ sự thật không ngừng nghỉ và điều này đã mang lại nhiều kết quả tốt. Nhiều người đã nghe về cửu bình hoặc tin tức làm sáng tỏ sự thật. Càng ngày càng nhiều người hơn hiểu rõ sự tà ác của ĐCSTQ và dám bước ra để chống lại nó. ĐCSTQ đang mất đi sự tin tưởng và thiện trí của người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/20/159195.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/20/88747.html
Đăng ngày 7-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share