Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-12-2014] Sau bốn năm chờ đợi, Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến biểu diễn tại Liên hoan Nhạc Quốc tế tại thành phố Gia Nghĩa ở vùng Tây Bắc Đài Loan. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 1993. Đoàn nhạc Tian Guo gồm 250 học viên Pháp Luân Đại Pháp, được khán giả chào đón nồng nhiệt trong suốt buổi diễu hành khai mạc của liên hoan vào ngày 20 tháng 12 năm 2014. Trước quy mô và năng lượng mạnh mẽ của Đoàn nhạc Tian Guo, có những khán giả trầm trồ ca ngợi: “Nhóm này là hoành tráng nhất trong các đoàn diễu hành.”

Những khán giả nồng nhiệt

Dẫn đầu đoàn nhạc là bốn học viên cầm tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”. Lộ trình diễu hành dài hai dặm, khởi đầu từ đường Trung Sơn và kết thúc tại sân vận động Gia Nghĩa, đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người ra xem và còn đứng lên ghế để chụp ảnh.

8bb690d8037fb36ad96273d2ca7b2c53.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại lễ diễu hành tại Liên hoan các Ban nhạc Quốc tế Gia Nghĩa

bf0e330ebd9f43cdf091696be8560ef1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

Ngoài các bài hát mang tính biểu tượng như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Tống bảo” và “Phật ân Thánh nhạc”, đoàn nhạc còn diễn tấu những giai điệu lễ hội truyền thống như “Niềm vui đến với thế giới“ cũng như bài hát nổi tiếng Đài Loan “Rặng núi xanh”.

Nhạc trưởng đoàn nhạc chia sẻ sứ mệnh của Đoàn nhạc Tian Guo như sau: “Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy vẻ đẹp thuần thiện của các giai điệu và hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp cũng như nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”.

Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi qua đài phun nước trung tâm hướng tới Tòa thị chính, bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên. Khán giả reo lên: “Đoàn diễu hành hay quá!” và “Âm nhạc êm dịu quá!”

Ông Đỗ, một nhân viên tại Ban Quản lý Đường sắt Đài Loan, lần đầu được xem Đoàn nhạc Tian Guo, nhận định: “Thật là hoành tráng! Nhất là đội trống. Đầy năng lượng và tiết tấu tuyệt hay.“ Ông Đỗ cho rằng màn biểu diễn của đoàn nhạc là nổi bật nhất trong toàn bộ buổi lễ diễu hành.

Ông Ngô, một cảnh sát đến từ Vân Lâm tại miền Trung Đài Loan, cũng rất ấn tượng. “Tôi rất thích âm nhạc và cách hòa âm. Thật là tuyệt.” Ông nói ông có vài người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi rất mừng là hôm nay họ đã trình diễn một thứ âm nhạc tuyệt vời như thế này ở đây.”

79708fbce6f63eb9e5ceed6c7db52406.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo gây ấn tượng mạnh tại Liên hoan các Ban nhạc Quốc tế tại Thành phố Gia Nghĩa

“Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo mang lại năng lượng tích cực”

Khi đoàn nhạc tới Sân vận động Gia Nghĩa lại có một tràng pháo tay nữa vang lên. Cô Diệp Dục Hàm, người phụ trách bộ chiêng trong đoàn nhạc, cho biết cô và các học viên khác đã tham gia sự kiện này bảy năm qua. “Tôi học nhạc từ hồi còn rất nhỏ. Tôi rất mừng được đóng góp những gì đã học được cho một đoàn nhạc lớn thế này và được chia sẻ với công chúng.” Cô nói nhiều người xem xúc động với âm nhạc và giơ ngón cái thể hiện sự tán dương khi đoàn diễu hành qua. “Họ cảm nhận được năng lượng tích cực của âm nhạc của chúng tôi”, cô nói.

Ông Hoàng Lệ Y, một hiệu trưởng trường tiểu học đã về hưu và đang ở độ tuổi 60, trông còn rất sung sức, là người chơi sắc-xô-phôn. “Liên hoan các Ban nhạc Quốc tế tại Thành phố Gia Nghĩa là một sự kiện lớn. Tôi thật may mắn được là thành viên của đoàn nhạc. Vì đa phần các bản nhạc mà chúng tôi diễn tấu là do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác nên nó rất trong sáng, vui tươi, và có ý nghĩa rất sâu sắc.”

Các thành viên của đoàn nhạc đến từ khắp Đài Loan. Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền tới Đài Loan vào năm 1995, số lượng học viên tăng lên nhanh chóng. Hiện tại, Đài Loan có hàng trăm nghìn học viên từ mọi giai tầng xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/22/301844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/23/147422.html

Đăng ngày 30-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share