Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh

[MINH HUỆ 15-12-2014] Dù trời lạnh giá, nhưng hàng ngày vẫn có nhiều du khách Trung Quốc tới tham quan các điểm du lịch tại Paris và bắt gặp các học viên tình nguyện phát tờ thông tin mà họ không nhận được tại Trung Quốc.

Khi đi mua sắm, đi ăn hay chụp ảnh, những du khách này trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Công và những việc làm xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc tách khỏi ĐCSTQ, nhiều người Trung Quốc đã thoái các tổ chức của nó.

a365fbeb259f4c1ac584d45130e1a5eb.jpg

44bf6ec0ad41ea6329aac94c45dc5a65.jpg

146bcb1cbd2e6a9d5cddebff8c4324cd.jpg

Du khách Trung Quốc xem các tấm áp phích của học viên gần Tháp Eiffel tại Paris

Hướng dẫn viên du lịch: ĐCSTQ là một nhóm bất lương

Tiểu Văn, một học viên tại Paris, có một lần nói chuyện với một hướng dẫn viên du lịch đã từng đi nhiều nơi. Hướng dẫn viên này nói: “Có lẽ đối với tôi, tôn giáo không có gì xấu cả. Thực ra, khi tôi đến Tây Tạng, tôi cũng trò chuyện với các Lạt ma. Một ví dụ khác là nhà thờ Notre-Dame de Paris chẳng hạn. Không có máy tính hay các thiết bị xây dựng, làm sao người ta có thể xây được một công trình tuyệt tác vĩ đại và tinh xảo đến vậy từ hàng thế kỷ trước?”

Anh ấy còn nói, ngược lại với những gì ĐCSTQ tuyên bố, tôn giáo có ý nghĩa sâu sắc đằng sau đó. “Tôi biết nhiều người theo tôn giáo là những nhà khoa học hay kỹ sư.”

Tiểu Văn đồng ý với anh ấy và nói: “Đúng vậy. Chúng tôi biết ĐCSTQ vẫn lừa dối mọi người và phản đối tất cả các tôn giáo.”

Điều ngạc nhiên là vị hướng dẫn viên du lịch này có vẻ không hứng thú với chủ đề này: “Tôi không muốn nói về ĐCSTQ – đó là một nhóm bất lương.”

Tiểu Văn đáp lại: “Tôi hiểu. Khi người ta gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ai cũng phải tuyên thệ sẽ trung thành với nó suốt đời. Đó là sự vũ nhục với văn minh Trung Hoa, vũ nhục trí tuệ văn hóa của tổ tiên chúng ta. Bởi vậy, người ta cần hành động theo lương tâm và nói không với đảng chứ không phải chỉ thoái thác vấn đề đó.”

Người hướng dẫn viên đã bị thuyết phục và thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Lần sau khi tới điểm du lịch này cùng vợ và con, anh cảm ơn Tiểu Văn lần nữa và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

44e881a175351e76f07b641bd65ed8b3.jpg

71f4ec549225b5ed9d30e3b0db39f909.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm áp phích để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc

Câu chuyện về một người Mãn Châu

Một lần khác, Tiểu Văn nói chuyện với một người đến từ Bắc Kinh về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với nhân dân Trung Quốc. Người đàn ông này nói: “Tôi xuất thân từ gia đình người Mãn Châu. Họ của tôi là Ái Tân Giác La, cùng họ với các hoàng đế Mãn Châu. Gia đình tôi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ do ĐCSTQ gây ra.”

Sau khi nghe ông Ái Tân Giác La muốn thoái các tổ chức của ĐCSTQ, Tiểu Văn nói ông có thể dùng bí danh nếu ngần ngại. Rốt cục thì Thần xét nhân tâm, nhất là trong tình huống nguy hiểm ở Trung Quốc.

Ông trả lời: “Cả tên của tôi và con tôi là do một đại sư Dịch Kinh đặt cho – nó có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi. Tôi không sợ ĐCSTQ và muốn thoái đảng bằng tên thật.”

25cece4d79d154ca3adb23a6c628dcac.jpg

e7b23ea98e96e76b775e529392afd134.jpg

Du khách Trung Quốc chụp lại các tấm áp phích của các học viên

Một người trợ giúp nhiệt tình

Hàng ngày có hàng nghìn du khách Trung Quốc tới phòng tranh Galeries Lafayette. Nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công qua một học viên và gần đây là qua một du khách nhiệt tình.

Người đàn ông này đã hơn 60 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, quê hương của Khổng Tử. Khi tới thăm con giá tại Paris, cả tháng trời, ngày nào ông cũng tới trung tâm mua sắm để giúp các học viên phát tài liệu và giải thích cho mọi người vì sao cần thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Đối với những du khách tỏ ra thờ ơ, ông thường kể cho họ câu chuyện của chính mình từng là nạn nhân của các cuộc vận động chính trị và những khổ nạn mà gia đình ông phải gánh chịu. “Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công. Nhưng tôi biết những học viên này tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và họ là người tốt.” Ông nói những gì mà ĐCSTQ đàn áp lại thường là tốt.

Nhiều du khách hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công nhờ ông. Người đàn ông này dành hơn một giờ mỗi ngày để làm việc này. Ông thường khuyến khích du khách lấy tài liệu Pháp Luân Công: “Hãy lấy một bản và đọc nó. Bạn sẽ thích nó đấy.”

Du khách từ các giai tầng khác nhau muốn thoái ĐCSTQ

Các học viên từng gặp du khách thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong đó có một cụ già đi cùng một nhóm du khách. Các học viên chào ông ấy nhưng ông không đáp lại mà nhìn ngang dọc một cách hiếu kỳ. Khi nhóm du khách đi vào một tòa nhà, ông là người cuối cùng vào. Sau khoảng nửa giờ, ông đi ra và nói thầm với Tiểu Văn: “Cô cho tôi một bộ những tài liệu kia được không? Lúc nãy có nhiều người quá và tôi sợ có đặc vụ trong đó.”

Tiểu Văn đưa cho ông một bộ tài liệu và hỏi xem ông có muốn thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ không. Cụ già trả lời: “Có chứ, xin hãy giúp tôi. Những người sống ở Trung Quốc Đại lục như chúng tôi biết tình trạng ở đó tệ đến thế nào.” Sau đó ông cảm ơn Tiểu Văn vì sự bền bỉ của các học viên rồi đi trở vào.

Nhiều du khách nói họ từng nghe về việc này ở các điểm du lịch khác như Mỹ, Nhật, Hồng Kông và rất mừng là lần này đã thoái được khỏi ĐCSTQ.

Khi cô Quân, một học viên, hỏi một du khách xem ông có muốn thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ không, ông trả lời rằng đã thoái rồi. “Trước đây tôi đã nhận được ít tài liệu và đã tự thoái ĐCSTQ từ trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.” Ông nói thích xem trang Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Minh Huệ, và hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

Cô Quân giải thích: “Không, không phải là chúng tôi muốn tiêu diệt đảng. Mà bởi vì nó đã phạm nhiều việc xấu, Trời không thể cho phép nó tồn tại thêm nữa.”

Cô Bảo, một học viên Đài Loan có chất giọng dịu dàng, thường tới các điểm du lịch để nói chuyện với mọi người. Có lần sau khi cô giúp một du khách thoái đảng xong, người đó lại dẫn một người khác tới và nói: “Anh ấy là đảng viên, xin cô giúp anh ấy thoái đảng nữa.”

Đôi khi, cũng có du khách từ chối nghe cô nói. Cô Bảo chỉ mỉm cười và nói với họ: “Chúng tôi ở đây để đem lại điều tốt cho bạn, bởi vì tách ra khỏi chế độ tà ác đó sẽ đem lại cho bạn một tương lai tươi sáng. Đừng nên từ chối cơ hội tốt thế này.”

Có một du khách hỏi: “Nếu tôi thoái ĐCSTQ, cô sẽ cho tôi bao nhiêu tiền?” Cô Bảo lại cười: “Tôi không cho anh một đồng nào; nhưng điều anh có được là sự an toàn và tương lai tốt đẹp – điều đó chẳng phải là vô giá sao.”

Vị du khách này cảm động trước sự chân thành của cô: “Tôi hiểu cô muốn làm điều tốt cho tôi. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/15/301539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/16/147329.html

Đăng ngày 24-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share