Bài viết của học viên Pháp Luân Công từ Malaysia

[MINH HUỆ 30-09-2014] Cuộc diễu hành mang tên “Hành trình Hòa bình” đánh dấu Ngày Hòa bình Quốc tế được tổ chức ở Taiping, bang Perak của Malaysia vào ngày 20 tháng 09 năm 2014. [Tên của] Lễ kỷ niệm rất phù hợp vì cái tên Taiping cũng có nghĩa là Thành phố Hòa bình.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia đoàn diễu hành với đội hình đông đảo bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội đèn lồng, đội múa “tiên nữ” duyên dáng, các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, đội múa rồng và đội trống lưng.

Họ đã được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt, được Michell Gyles và McDonnough, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Malaysia trao bằng khen.

5db07ab849fe0c180c98a679978b28c4.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Hành trình Hòa bình

f538a9b81073c802fb439c4d64a957ef.jpg

Đội đèn lồng

890f862a4ddd2af264b412898a93332f.jpg

d67b4fec44fdf7cefaed4e4b9ad19d86.jpg

Đội múa “tiên nữ” duyên dáng

64ffbe34b3367ce182db26183a2f3230.jpg

779769989cf53f85a192e29d2c1b634f.jpg

Đội múa rồng biểu diễn

7ac6beec09e6efce768363da6d4b64f2.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

5817dab15b84c88e1ac387c3a2b5bb0e.jpg

358b5f93a78c614b3de6cba4b68a944a.jpg

5f6cccd19fb5b2647266833f9d29b3fa.jpg

Các học viên diễu hành qua toàn bộ thị trấn

7f363da9edeebc46f57e3dc09c91be18.jpg

Cư dân địa phương chụp ảnh các học viên trong đoàn diễu hành

87522ff18d1e37af07ff4253331d2449.jpg

c865fc3071425ff5f9198fe93811094e.jpg

Cảnh sát cổ vũ khi các học viên đi qua

ad027014c874600a5041cb8bb55e9dd2.jpg

Người đại diện của Pháp Luân Công nhận Bằng khen từ Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Malaysia

e4e7f6a759b8db868012a00a82485d00.jpg

Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Malaysia (giữa) chụp ảnh cùng các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo

7e43bcecdeddbcfc245ad9b8a34cad3e.jpg

Pháp Luân Đại Pháp quá tuyệt vời!” một khán giả tên là Ain Halummi đã khen ngợi

Hơn 30 nhóm đã tham gia cuộc diễu hành được tổ chức bởi các Hội vì Hòa bình Malaysia, bao gồm chính quyền địa phương, các trường học, các tổ chức phi chính phủ trên khắp đất nước, và các cơ quan xã hội khác.

Người dẫn chương trình của buổi lễ: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

“Pháp Luân Đại Pháp [còn gọi là Pháp Luân Công] thật tuyệt vời! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia với số lượng đông đảo nhất ngày hôm nay, hơn 100 người, gồm cả già và trẻ, trang phục của họ thật đẹp và phong phú về màu sắc,” người dẫn chương trình của buổi lễ khen ngợi.

Một tình nguyện viên của tổ chức từ thiện địa phương đặc biệt cảm ơn các học viên vì đã tham gia và ủng hộ buổi lễ. Anh nhận xét: “Thật tuyệt vời! Các bạn đã mang lại cho sự kiện niềm vui rất lớn, tôi rất vinh hạnh được gặp các bạn ở đây! Chúng tôi rất biết ơn vì sự ủng hộ của các bạn!”

“Cám ơn các bạn vì đã mang đến sức khỏe và niềm vui cho Malaysia”

Cô Ain Halummi, sinh viên 26 tuổi đang theo học tại Khoa Địa Tin học thuộc một trường đại học của Malaysia, đã ấn tượng sâu sắc bởi sự hòa nhã và vui vẻ của các học viên.

Cô nói: “Mọi người rất vui vẻ và thân thiện. Họ trông rất hạnh phúc trong suốt đoạn đường diễu hành dài vài dặm.”

Cô khẳng định: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình với bạn bè và những người dân Malaysia.”

Cô Hulummi nói rằng cô đi ra ngoài để mua thuốc vì cô cảm thấy không khỏe. Nhưng khi “nhìn thấy nhóm những người đang diễu hành rất khí thế, đặc biệt là những người đánh trống lưng mang đầy năng lượng và sự hân hoan, bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi thấy như thể là chuyện cổ tích vậy”, cô nói.

Cô đã chụp ảnh với các học viên chơi trống lưng và cảm ơn họ: “Nụ cười và sự vui vẻ của các bạn đã làm tôi hết sức cảm động và hạnh phúc. Tôi không cần phải mua thuốc nữa. Các bạn thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn!”

Các học viên tặng cô một số tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Không lâu sau khi chia tay, cô Halummi đã gửi tin nhắn tới một học viên và nói rằng cô đã đọc tài liệu và hiểu rõ tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô nói với các học viên: “Tôi hy vọng các bạn có thể nhân cơ hội này để truyền rộng chân tướng cho các sinh viên. Nếu ai đó từ chối giúp đỡ hay phản đối những nỗ lực thu thập chữ ký chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, người ắt hẳn người đó phải tà ác như ĐCSTQ. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ được bảo vệ.”

Y tá trưởng: “Hãy chấm dứt giết hại những người vô tội”

Cô Meheswarkasi là y tá trưởng có 25 kinh nghiệm làm việc ở Bệnh viện Taiping, bệnh viện lớn thứ hai trong bang. Bệnh viện đã tham gia sự kiện để thúc đẩy các dự án hiến tạng của họ và cô là một trong những người phụ trách tổ chức các hoạt động hiến tạng.

Cô rất buồn khi biết ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và bán cho các bệnh nhân giàu có để kiếm lợi. Cô nói cô biết một vài bệnh nhân đã đến Trung Quốc để cấy ghép tạng và hứa sẽ khuyên các bệnh nhân không làm như vậy.

Cô Meheswarikasi nói cô sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc hiến tạng ở Malaysia để các bệnh nhân không cần ra nước ngoài để có được tạng được lấy từ các nguồn tạng bất minh và nguy hiểm hơn là “đồng lõa với những kẻ sát nhân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/30/298377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/4/146226.html

Đăng ngày 21-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share