Bài viết của Phóng viên Minh Huệ Thành Dung và Thư Huệ

[MINH HUỆ 11-10-2014] Ngày 21 tháng 09 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hague, Hà Lan đã tham gia phản đối vi phạm nhân quyền và mổ cướp nội tạng sống đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các học viên tập trung trước Cung điện Hòa Bình nhân Ngày Hòa bình Thế giới 21 tháng 09 năm 2014

Liên Hợp Quốc đánh dấu ngày này như là ngày Hòa Bình Thế giới. Nhiều tổ chức và những người ủng hộ hòa bình đã tham gia sự kiện thường niên này tại thành phố Hague – Thành phố Quốc tế của Hòa bình và Công lý. Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công kéo dài trong suốt cả tuần lễ.

Các học viên Hà Lan đã tổ chức diễu hành ôn hòa ở trước Cung điện Hòa Bình, địa điểm vốn thu hút các du khách khắp nơi trên thế giới tới thăm quan mỗi ngày.

Các du khách từ Colombia, Canada, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Jordan và các nước Châu Âu khác đã được biết đến tội ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp và đã nói chuyện với các học viên về cuộc đàn áp.

Một cặp đôi trẻ đã thể hiện sự cảm kích các học viên về những thông tin này và sẵn lòng ủng hộ nỗ lực của các học viên. Họ đã biết đến Pháp Luân Công tại Úc.

Một du khách Canada đã đọc một trong số các tờ rơi giảng chân tướng về cuộc bức hại mà các học viên đưa cho và đã thốt lên: “Tôi không thể tin được điều này, nó quá khủng khiếp. Nó thật ghê sợ.”

Một người đàn ông Đan Mạch đã để ý thấy những chiếc áo phông màu vàng của các học viên in thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hỏi ông có thể tìm mua một chiếc ở đâu. Ông nói rằng ông đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công, rồi chụp vài bức ảnh và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên,chúc cho những nỗ lực chống lại cuộc bức hại tàn ác sẽ sớm thành công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/11/146339.html
Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share