Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Little Rock, Arkansas

[MINH HUỆ 24-09-2014] Tọa lạc bên dòng sông Arkansas, Little Rock là thủ phủ của tiểu bang Arkansas. Little Rock có dân số gần 800.000 người với hơn 15 dặm đường bờ sông với phong cảnh đẹp và những con đường dành cho xe đạp dọc bên bờ sông. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương thường xuyên tham dự các sự kiện cộng đồng ở trong vùng để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này. Nhiều người dân của Arkansas đã học các bài công pháp và một số bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ngày 20 tháng 09, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Dân quyền và Lễ hội Cộng đồng được tổ chức trên quảng trường nằm kề bên Trung tâm Tài nguyên lân cận Willi L.Hinton. Các học viên cũng được mời biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu vào buổi chiều. Nhiều người đã chụp ảnh và ghi hình màn biểu diễn các bài công pháp này.

Giới thiệu về lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dân quyền và Lễ hội Cộng đồng ở Little Rock, Arkansas

Một người đàn ông trung niên đã đi đến gian hàng của các học viên và nói rằng ông ấy thường thấy họ tập các bài công pháp ở trong một công viên vào buổi sáng. Ông ấy nói rằng ông thấy các động tác rất uyển chuyển và âm nhạc rất thư thái. Ông không thể tin được rằng các bài công pháp này lại được dạy miễn phí cũng như tất cả các tài liệu Đại Pháp đều có thể tải được miễn phí từ trên Internet. Khi một học viên nói với ông rằng bởi vì Đại Pháp là “vô giá,” ông ấy mỉm cười gật đầu đồng tình. Trước khi rời đi, người đàn ông này xác nhận lại địa điểm luyện công nhóm và nói rằng ông sẽ tham gia cùng họ.

Một cô gái đang tuổi thiếu niên đã vài lần ghé thăm gian hàng và mỗi lần đều lấy một bông hoa sen giấy. Cô nói rằng những bông hoa này rất đẹp mắt và nhiều màu sắc đến mức cô ấy muốn lấy thêm vài bông hoa nữa cho bạn bè của mình, những người đã không đến tham dự lễ hội này. Một học viên đã dạy cô gái cách phát âm bằng tiếng Trung Quốc các chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn” được in trên bookmark treo dưới mỗi bông hoa sen, và giải thích với cô ý nghĩa của những chữ đó. Cô gái đã rất thích thú và nói rằng cô sẽ treo bông hoa này trong xe hơi của mình.

Một thanh niên đến từ Indonesia đã rất chăm chú đọc từng bảng trưng bày. Khi anh ấy đọc thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ theo yêu cầu của những ca phẫu thuật cấy ghép, anh ấy đã đi đến chỗ của một học viên và hỏi rằng liệu những hành động xấu xa như vậy có còn tiếp diễn ở Trung Quốc hay không. Khi anh ấy biết sự thật là nó vẫn đang diễn ra, anh ấy đã rất phẫn nộ và hỏi lớn rằng tại sao chính phủ của các nước khác trên thế giới lại không bày tỏ quan ngại về tội ác của ĐCSTQ. Anh ấy nói rằng ở Indonesia cũng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/25/美国阿肯色首府民权节-民众喜闻法轮功(图)-298166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/29/3498.html

Đăng ngày 10-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share