Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 25-08-2014] “Rất nhiều người trên khắp thế giới nói rằng các bạn [các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc] thật dũng cảm. Chúng tôi khâm phục các bạn. Các bạn tuân theo các nguyên tắc. Chúng tôi khâm phục điều này,” Con Di Nino, cựu nghị sĩ Canada và là người ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm qua, phát biểu tại một buổi mít-tinh vào ngày 24 tháng 08, năm 2014. Lý do quan trọng nhất khiến ông tham dự cuộc mít-tinh đó là ông muốn gửi thông điệp trên tới các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc mít-tinh được tổ chức gần Tòa thị chính thành phố Toronto với sự tham gia của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công. Sự kiện này bao gồm màn biểu diễn các bài công pháp với sự tham gia của nhiều người, tiếp đó là một cuộc diễu hành.

Hơn 1.000 học viên tham gia cuộc mít-tinh và diễu hành ở Toronto vào 24 tháng 08, năm 2014

Quan chức chính phủ đã tới để thể hiện sự ủng hộ: Con Di Nino (cựu nghị sĩ Canada, đứng thứ 3 từ trái sang), Ngô Thanh Hải (nghị sĩ Canada, thứ 4 từ trái sang), John Parker (ứng viên hội đồng thành phố Toronto, thứ 5 từ trái sang), Benjamin Dicher (ứng viên hội đồng thành phố Toronto, thứ 6 từ trái sang), Jeff Billard (ứng viên hội đồng thành phố Toronto, thứ 3 từ phải sang), và Mattew Crack (ứng viên hội đồng thành phố Toronto, thứ 2 từ phải sang)

Bốn lý do để ủng hộ Pháp Luân Công

“Ở Canada, với tư cách là những công dân, chúng ta có quyền biểu tình một cách hòa bình và ủng hộ những điều chúng ta tin tưởng. Quyền lợi này sẽ không còn nếu chúng ta không sử dụng nó. Vì vậy tôi muốn nói rằng, các bạn hãy tiếp tục tiến lên, và tôi sẽ luôn ở phía sau các bạn,” Nghị sĩ Con Di Nino chia sẻ với những người tham dự những lý do khiến ông ủng hộ Pháp Luân Công (còn được biết đến với tên gọi Pháp Luân Đại Pháp).

Con Di Nino, cựu nghị sĩ Canada, là người ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm qua

“Lý do thứ hai khiến tôi làm điều này là để các bạn biết rằng các bạn có người ủng hộ. Tôi muốn thể hiện sự đoàn kết với từng người và với tất cả các bạn, và cả với những ai không thể có mặt ở đây ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng các bạn không đơn độc. Rất nhiều người Canada tin vào các nguyên tắc cơ bản và tự do… Tôi và rất nhiều người khác luôn ủng hộ các bạn, và chúng tôi hoan nghênh lòng dũng cảm và quyết tâm của các bạn.”

Lý do thứ ba ông đưa ra là để “nói với Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc rằng điều họ đang làm là sai trái. Phủ nhận quyền của các công dân, phủ nhận quyền lợi của người dân trong đất nước của họ, là hành động tồi tệ nhất của một chính phủ. Họ nên biết rằng, rất nhiều người đang ủng hộ các bạn… Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi ủng hộ quyền và tín ngưỡng của họ.”

Lý do thứ tư và cũng là quan trọng nhất đó là để bày tỏ sự ủng hộ của ông dành cho các học viên ở Trung Quốc không thể công khai tập luyện. Hy vọng tin tức này được truyền đến các bạn: “Rất nhiều người trên khắp thế giới nói rằng các bạn [các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc] thật dũng cảm. Chúng tôi khâm phục các bạn. Các bạn tuân theo các nguyên tắc. Chúng tôi khâm phục điều này,”

“Các bạn đứng về phía chân lý”

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói ông tham dự sự kiện này vì “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc tàn sát ở Trung Quốc, đây là tội ác ghê tởm nhất chống lại nhân loại trong thế kỷ này.”

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải phát biểu tại cuộc mít-tinh

“Trong các nhà tù trên khắp đất nước Trung Quốc, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp và hàng nghìn người theo tín ngưỡng đang chết dần. Họ thường xuyên bị tra tấn và thậm chí bị mổ cướp nội tạng. Sau 15 năm chứng kiến cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng ta không thể làm ngơ và để những hành động này tiếp tục diễn ra. Chúng ta cần nhắc nhở Trung Quốc rằng, tương lai chính trị và kinh tế của đất nước này có liên quan chặt chẽ tới tương lai của các học viên Pháp Luân Công, những người chỉ đang cần những quyền con người cơ bản,” Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói.

John Parker, ủy viên ủy hội đồng thành phố Toronto, nói trong bài diễn văn: “Chúng ta biết rằng những kẻ bức hại các bạn, những kẻ ngăn cản con đường của các bạn, những kẻ bắt giữ và giết hại các học viên Pháp Luân Công, trong tâm họ biết rằng các bạn đứng về bên chính nghĩa. Và đó là nguyên nhân họ sợ các bạn vì họ biết các bạn đại diện cho chân lý, các bạn là ánh sáng. Các bạn đứng về phía chính diện, và các đứng về phía tương lai.”

John Parker, ủy viên hội đồng thành phố Toronto

“Con đường lịch sử sẽ đưa chúng ta ra khỏi thế giới của hắc ám, vô tri, và của sự đàn áp, và dẫn chúng ta tới một thế giới mới của chân lý, của lòng từ bi và của sự nhẫn nại. Đó chính là con đường lịch sử và là con đường các bạn đang đi cùng với Pháp Luân Đại Pháp,” Parker nói, ca ngợi sứ mệnh lịch sử của các học viên Pháp Luân Công.

Kêu gọi chấm dứt bức hại tàn bạo

Benjamin Dicher, ứng viên hội đồng thành phố Toronto, nói rằng, là “một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại”, ngày nay Trung Quốc đang phải đấu tranh và chịu đựng.

“Ngày nay, người dân Trung Quốc đang phải vật lộn không phải vì sự phát triển kinh tế, mà là vì bản sắc. Trong 65 năm qua, người Trung Quốc, những người vốn theo chủ nghĩa hòa bình với nền văn hóa đáng trân trọng,đã bị cai trị bởi một chế độ với luật lệ hà khắc và dung túng cho tội ác. Người Trung Quốc ngày nay không còn giống người Trung Quốc trước đây khi tư tưởng của họ bị phân hóa giữa một bên là văn hóa truyền thống và một bên là lý tưởng chính trị. Điều này giải thích tại sao Pháp Luân Đại Pháp, một môn thực hành tâm linh chưa được nhiều người biết tới, lại vô cùng quan trọng,” ông nói.

Benjamin Dicher, một trong những ứng viên của hội đồng thành phố Toronto

Jeff Billard, một ứng cử viên khác của hội đồng thành phố Toronto, tán thành với những lợi ích của việc làm sống lại văn hóa tinh thần. “Các nguyên lý của Pháp Luân Công là những nguyên lý mà mọi người đều có thể tin theo. Bức hại trên diện rộng đang diễn ra ở đó, rất nhiều thông tin không đến được với chúng ta. Tôi nghĩ rằng người dân Toronto, những người mong muốn công lý, nên nhìn vào sự việc này và nói rằng công lý cần được thực thi tại đây.”

Sự ủng hộ của công chúng

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều ngay khi cuộc mít-tinh kết thúc. Đoàn diễu hành xuất phát từ tòa thị chính và kết thúc ở khu phố của người Trung Quốc, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Jason, một người dân Toronto, đã gia nhập vào đoàn diễu hành. Anh nói: “Tôi đã nghe kể về Pháp Luân Công từ một người bạn,” “tôi biết họ là những người yêu hòa bình và mong muốn quyền tự do tín ngưỡng. Thật là bi kịch khi các học viên đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ các học viên.”

Bà Gail cùng chồng là Martin đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại. Bà nói trong nước mắt: “Tôi đã từng tới Trung Quốc trước đây và tôi biết ở đó Pháp Luân Công bị cấm. Thật xấu hổ khi những người tốt lại phải chịu đựng quá nhiều đau thương chỉ vì niềm tin của họ.”

Marin, một giảng viên đại học, nói: “Thành viên của ĐCSTQ là những kẻ độc tài và họ sẽ không cho phép tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.” Ông nói cuộc diễu hành thật tuyệt vời và cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức.

Dolores, một du khách tới từ bang Virginia, Hoa Kỳ, đã theo dõi cuộc diễu hành cùng với bạn của mình. “Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công nhiều lần, nhưng chưa từng có cơ hội thử. Cuộc diễu hành tuyệt vời này nhắc tôi rằng tôi muốn thử tập Pháp Luân Công.”

Dolores, một khách du lịch tới từ Virginia

Luyện công tập thể


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2014/8/25/多伦多大型集会游行-政要支持-296472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/26/2700.html

Đăng ngày 01-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share