Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 09-09-2014] Đại học Columbia đã chào đón các sinh viên trở lại trường học với Ngày Hoạt động Sinh viên thường niên diễn ra vào ngày 05 tháng 09 năm 2014. Hơn 300 tổ chức đã dựng các bàn thông tin để giới thiệu với các sinh viên mới và các sinh viên đã học tại trường về các câu lạc bộ của họ. Trong số đó có sinh viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) của Columbia.

Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sinh viên

Gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp được dựng ở vị trí trung tâm, có hai áp phích mô tả các bài công pháp ở phía trước bàn trưng bày. Nhiều sinh viên và giảng viên đã dừng lại để lấy tờ rơi, họ đã biết thêm thông tin về môn tu luyện này, và đã đăng ký tham gia hội thảo hàng tuần được tổ chức trong khuôn viên của trường.

Khá nhiều người đã quan tâm đến môn tu luyện thiền định này bởi lợi ích của nó trong việc làm giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe. Nhiều người trước đây đã từng biết về Pháp Luân Công và họ muốn tìm hiểu thêm nữa.

Nhiều sinh viên Trung Quốc rất quan tâm tới sự kiện bởi họ đã từng biết về môn tu luyện này ở Trung Quốc, nhưng họ cho rằng nó là một sự việc “gây tranh cãi” vì họ bị ảnh hưởng bởi những tuyên tuyền và lừa dối của chế độ Trung cộng. Một số người do dự, nhưng lại lặng lẽ đọc các tấm áp phích mô tả về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới và đã nhận một số tài liệu.

Nhiều người Trung Quốc đã chụp ảnh các tấm áp phích, lắng nghe các học viên giới thiệu và hướng dẫn các bài công pháp. Một số người đã rất ngạc nhiên và hiếu kỳ khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công phương Tây, và họ đã chụp ảnh cùng với các học viên.

Một vài sinh viên Trung Quốc, những người đã từng biết đến cuộc bức hại đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Một người nói rằng họ đã từng đọc thông tin về tội ác mổ cướp tạng của chính quyền Cộng sản trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung và họ muốn tìm hiểu thêm nữa.

Một phụ nữ Trung Quốc dường như rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy các tấm áp phích này và đã chăm chú xem màn hình hiển thị một lúc lâu. Khi một học viên chào cô ấy và đưa cho cô một tờ rơi, cô đã trả lại nó và rời đi. Một phút sau cô quay lại và hỏi, “Tôi có thể lấy một vài tài liệu được không? Tôi muốn xem điều này rốt cuộc là gì.”

“Tất nhiên là có thể rồi,” một học viên trả lời. “Chúng tôi rất sẵn lòng giúp chị tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.” Người học viên này đã đưa cho cô một tờ rơi giới thiệu về các bài công pháp và một quyển sách nhỏ phơi bày tội ác của chế độ Trung Cộng và những vụ kiện truy tố thủ phạm chính của cuộc bức hại –  Giang Trạch Dân trên toàn cầu. Người phụ nữ này đã vui vẻ nhận tài liệu và chụp hình các tấm áp phích.

Một sinh viên khác vừa tốt nghiệp Trường Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc đã từng chứng kiến một số tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Anh ấy đã đi lại nhiều lần quanh khu bàn, lúc đầu anh ta đã bị một người bạn kéo đi, nhưng sau đó anh ấy đã quay trở lại và lấy một tờ rơi, rồi dừng lại để nói chuyện với các học viên để tìm hiểu nhiều hơn nữa [về Pháp Luân Công và cuộc bức hại].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/9/哥伦比亚大学学生活动日-华人关注法轮功真相-297537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/12/3222.html

Đăng ngày 26-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share