Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 03-07-2014] Trong không khí toàn quốc mừng ngày Quốc Khánh Canada, nhiều cư dân người Hoa ở Toronto đã tham gia phong trào thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi biểu diễn tại cuộc diễu hành nhân Ngày Quốc Khánh Canada ở thác Niagara vào buổi sáng, nhóm Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công đã lái xe về lại Scarborough, Toronto, để diễu hành vào lúc 04 giờ chiều. Đội trống lưng của Pháp Luân Công cũng tham gia trong cuộc diễu hành buổi chiều.

Các học viên Pháp Luân Công không chỉ mang văn hóa Trung Quốc đến cuộc diễu hành với mục đích chứng minh tinh thần tự do và đa văn hóa của Canada, mà còn giúp cho các cư dân người Hoa ở địa phương chính thức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đoàn nhạc Tian Guo trong Cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada ở thác Niagara.

Nhóm Pháp Luân Công trong Cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada ở Scarborough.

Nhóm Pháp Luân Công trong Cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada ở Scarborough.

Ông Trương, chủ một doanh nghiệp kinh doanh áo thun, đã sống ở Toronto được 27 năm. Ông đã nhìn thấy đoàn nhạc của đoàn Pháp Luân Công biểu diễn nhiều lần. Ông Trương cho biết: “Nhóm của họ đang đông dần lên và biểu diễn ngày càng hay hơn sau mỗi năm.”

“Tôi đến Canada vào năm 1987. Ở Trung Quốc, tôi là nhà quản lý dự án tại một công ty thương mại quốc tế. Tôi thấy họ tham nhũng rất nhiều ở Trung Quốc, và cảm thấy xã hội này không còn hy vọng. Tôi biết rằng ĐCSTQ đang tiến tới sự hủy diệt.”

Ông Trương nói: “Nhìn lại, tôi rất vui vì đã quyết định đến Canada. Đây là một xã hội tự do, rất khác so với Trung Quốc.” “Ở đây các học viên Pháp Luân Công có tự do. Tôi nhìn thấy họ trong nhiều cuộc diễu hành mỗi năm. Họ có thể làm bất cứ việc gì họ muốn, những điều không thể làm được ở Trung Quốc. Đảng cộng sản đàn áp tất cả mọi thứ mà nó không thích. Đảng là tà ác, và đó là lý do tại sao nó sẽ sớm sụp đổ.”

Ông Trương nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công một lúc lâu, và quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản bằng tên thật của mình. Ông cũng bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

Bà Châu, 70 tuổi, một thành viên trong đội trống lưng, rất ngạc nhiên khi vô tình gặp lại những người hàng xóm cũ của bà tại cuộc diễu hành. Đó là một cặp vợ chồng già đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, sống cạnh nhà bà Châu cách đây 10 năm khi họ mới đến Canada. Sau khi chuyển nhà vài lần, bà Châu đã mất liên lạc với họ.

Bà Châu nói: “Họ nhận ra tôi. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại nhau.” “Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi nói cho họ biết sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, và động viên họ thoái xuất Đảng. Cả hai vợ chồng đã thoái Đảng bằng tên thật của họ.”

Bà Châu nói: “Hôm nay chúng tôi tình cờ gặp lại nhau là nhờ vào duyên tiền định.” “Ngày mai họ sẽ rời khỏi Scarborough. Tôi rất mừng vì họ đã có cơ hội thoái xuất khỏi Đảng.”

Ông Canh và vợ đã xem cuộc diễu hành cùng với các con của họ. Bà Canh đã chụp rất nhiều ảnh của đoàn Pháp Luân Công. Bà cho biết: “Họ là nhóm hay nhất trong đoàn diễu hành hàng năm.” “Chúng tôi rất vui được nhìn thấy họ mỗi năm.”

“Ở Canada họ có quyền tự do. Chúng tôi đã nhìn thấy Pháp Luân Công trong nhiều sự kiện cộng đồng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/3/法轮功团体参加国庆节游行-华人找到三退机缘-294231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1940.html

Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share