Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 21-08-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm địa phương tại Trường Trung học Tiểu Cảng vào ngày 18 tháng 08 năm 2013. Họ tổ chức một cuộc họp nhóm nhỏ vào buổi sáng và tất cả mọi người đã tập trung vào buổi chiều để học các bài giảng và chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Trung học Tiểu Cảng vào ngày 18 tháng 08 năm 2013

Tổ chức họp nhóm nhỏ vào buổi sáng

Một bác sĩ tham gia vào nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chế độ cộng sản Trung Quốc

Trịnh Nguyên Du là một bác sĩ bắt đầu tu luyện cách đây 11 tháng. Sau khi anh trở thành một học viên, sức khoẻ của anh được cải thiện rất nhiều, căn bệnh hiểm nghèo của em gái anh được chữa khỏi, và sức khoẻ của cha mẹ anh cũng được cải thiện. Anh Trịnh đã nói với tất cả mọi người mà anh gặp về Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất bận rộn trong công việc, và còn có một cậu con trai 3 tuổi và một bé gái mới sinh. Tuy nhiên, anh hạ quyết tâm phải tinh tấn hơn, vượt qua những khó khăn, và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Anh Trịnh tham gia một nhóm giúp chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng và thu thập chữ ký từ những người trong ngành y tế. Sau khi đọc những cuốn sách nói về nạn mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, anh đột nhiên hiểu ra rằng anh đã bị chính quyền Trung Quốc lừa dối như thế nào trong suốt những năm qua. “Vợ tôi (cũng là một bác sĩ) ủng hộ mong muốn của tôi trong việc thông báo cho những người khác biết về tội ác chống lại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc. Tôi đã nói về vấn đề này cho các bệnh viện và các trường y khoa, đã đến thăm chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Đài Loan, và được đài phát thanh phỏng vấn.”

Dạy cho học sinh các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Cô Nhã Huệ trở thành học viên cách đây 4 năm. Cô là một giáo viên và phải làm việc rất nặng nhọc. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô có thể lực rất tốt và làm việc rất hiệu quả. Cô dạy cho các học sinh của mình về các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và hướng nội khi đối diện với các mâu thuẫn. Cô chia sẻ: “Khi các em làm theo những gì tôi dạy, không khí trong lớp học trở nên yên tĩnh và tường hòa.”

Một học sinh khuyết tật trong lớp của cô Nhã Huệ đã không còn cần phải dùng thuốc sau khi cậu bắt đầu tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Công. Một học sinh thường ăn cắp đồ của người khác cũng không còn ăn cắp nữa. Hiện lớp học của cô Nhã Huệ thường được công nhận là lớp tốt nhất.

Một học viên trẻ tu luyện trở lại

Học viên Di Linh 15 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi em còn bé. Tuy nhiên, em đã không thật sự học các bài giảng và dần trở nên xa rời Đại Pháp. Em nổi loạn, nói dối, và thường chửi mắng người khác. Sau khi tham gia kỳ cắm trại ba ngày dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, em bắt đầu hướng nội về tất cả những gì mà em đã làm và đối chiếu các hành vi của mình với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Em bắt đầu học các bài giảng mỗi ngày. “Em nhìn thấy khoảng cách giữa em và các học viên trẻ khác. Em chẳng bao giờ quan tâm đến việc giảng chân tướng và cảm thấy xấu hổ về bản thân mình”.

Di Linh bắt đầu đi đến một điểm du lịch gần nhà mình để giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp cho khách du lịch đến từ Trung Quốc. “Lúc đầu em rất sợ và sợ mất mặt. Em đã nhiều lần cố gắng loại bỏ những chấp trước của mình trong các tình huống khác nhau mà em gặp phải. Qua cơ hội này, em đã học được rằng không được nản lòng mà phải từ bi”.

Nói với mọi người về cuộc đàn áp

Viên Luân Tường là một bác sĩ ở khoa tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Cựu Chiến Binh. Khi ông mới bắt đầu đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều câu hỏi mà ông thường luôn tự hỏi đã được giải đáp. Ông cảm thấy như thể ông đã tìm kiếm cuốn sách này cả cuộc đời mình. Ông cho biết: “Mỗi sáng sau khi tan ca làm việc ở bệnh viện, tôi đều đọc quyển sách này.”

Ông Viên tham gia nhóm giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống và bắt đầu giảng chân tướng về cuộc đàn áp. Ông thu thập chữ ký từ tất cả những người mà ông gặp ở trong bệnh viện – nhân viên y tế, bệnh nhân, nhân viên bán dược phẩm, và nhân viên bán hàng ở máy bán hàng tự động. Khi được mời đến nói chuyện về cuộc đàn áp, ở cuối buổi nói chuyện ông mở một đoạn video về nạn mổ cướp nội tạng. “Hầu hết tất cả mọi người đều bị sốc và bất bình về những gì chính quyền Trung Quốc đã và đang giấu giếm. Tôi thấy thái độ của mọi người đã thay đổi. Một vài người trong số họ đã hỏi tôi làm sao để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Khích lệ các học viên trẻ

Cô Bội Quân từng bị bệnh rất nặng. Sau một tai nạn xe hơi, cô càng bị xuống tinh thần. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cô một cuộc đời mới. Trong những năm qua, cô đã học các bài giảng mỗi ngày cùng với hai người chị gái và ba người con của mình. Cô đã thuyết phục chồng mình (không phải la học viên) ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, để cô đưa các con của mình đến trường Minh Huệ vào mỗi cuối tuần, để các em tham gia Đoàn nhạc Tian Guo, và ra ngoài giảng chân tướng.

Cô Bội cho biết: “Rất khó để đảm bảo rằng các em làm tốt trong việc tu luyện.” Cô thường phải giải thích với chúng. Cô cảm thấy rằng cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong sự tu luyện của con trẻ. “Hiện năm người họ có những vai trò riêng của mình trong việc chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Họ có thể tự mình tham gia.”

Chứng kiến lòng từ bi của những người tu luyện

Ngô Mỹ Nghị là một bác sĩ người Trung Quốc. Gần đây cô đã đi du lịch đến Hồng Kông để giúp giảng chân tướng cho những du khách người Trung Quốc. Cô đã học được rất nhiều điều từ các học viên ở Đại Dữ Sơn. Người học viên phụ trách điểm giảng chân tướng hàng ngày phải đi lấy báo trong ngày vào lúc 04 giờ sáng. Cô ấy đến điểm giảng chân tướng từ thứ Hai đến thứ Sáu, dù mưa hay nắng, mà không có học viên nào khác thay cho cô.

Mỹ Nghị nói: “Tôi có thể thấy được các hành động vị tha của các học viên và sự từ bi của họ. Tôi đã nhìn thấy khoảng cách giữa họ và tôi.”

Một học viên đến Hồng Kông cùng với chồng và con của cô cách đây 10 năm đi đến điểm giảng chân tướng này mỗi ngày. Cô biết được tầm quan trọng của những việc mà cô đang làm. Người nhà của cô đã chết ở Trung Quốc vì cuộc bức hại.

Một học viên là người tị nạn Việt Nam. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô có thể đọc và hiểu tiếng Trung Quốc. Cô thường đọc Chuyển Pháp Luân với các học viên nói tiếng Hoa. Mỗi ngày cô đều có thể giúp cho hơn 100 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Cô luôn luôn nở nụ cười trên môi, cho dù những du khách Trung Quốc có nói gì với cô đi nữa.

Tạ ân Sư

Khi Hoàng Tú Phân xem băng video các bài giảng của Sư phụ cách đây hai năm, cô không thể cầm nước mắt. Cô biết rằng cô đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Tối hôm đó, cô đã có một giấc mơ. Cô ở trong một khu vườn rất đẹp với Sư phụ và một học viên đã dạy cho cô các bài công pháp. Sư phụ nói với cô rằng: “Ta hy vọng từ bây giờ con sẽ tu luyện thật tốt.”

Tú Phân nói rằng sau khi cô trở thành một học viên, tình trạng sức khoẻ tồi tệ của mẹ cô bắt đầu cải thiện, và những người thân của cô đều kinh ngạc. Cô tin rằng niềm tin của cô vào Pháp Luân Đại Pháp đã mang lợi ích đến cho mẹ cô. Tú Phân không còn bị mất ngủ nữa. Cô nói: “Tất cả những người bạn của tôi đều ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Họ suy nghĩ tích cực về Pháp Luân Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/21/生活中的修炼实践(图)-278475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/24/141666.html

Đăng ngày 31-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share