[MINH HUỆ 22-08-2013] Vào ngày 16 tháng 08 năm 2013, các học viên ở Ukraina đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương và du khách ở thành phố bên bờ biển Yevpatoriya, gần biển Đen. Nhiều người đã dừng lại để quan sát các học viên biểu diễn năm bài công pháp.

Một số du khách học các bài công pháp

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp

“Đây là cái gì vậy?” một bà mẹ và con gái đến từ Nga hỏi sau khi một học viên tặng họ một bông hoa sen giấy nhỏ.

“Nó tượng trưng cho hoa sen,” học viên giải thích. “Chúng tôi sẽ biểu diễn năm bài công pháp ngay bây giờ. Chúng sẽ giúp chị và con gái nâng cao sức khỏe. Chị có muốn học không?”

Bà mẹ và con gái đã làm theo học viên và luyện hết hai bài công pháp đầu tiên. Sau đó họ hỏi xin địa chỉ trang web Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể tải các sách Đại Pháp khi về nhà.

Một phụ nữ đến từ Nga nói rằng vài năm trước cô ấy đã học các bài công pháp, nhưng đã thôi luyện tập sau khi quá bận rộn với công việc. Cô ấy đề nghị các học viên hướng dẫn lại cô ấy từng bài công pháp.

“Trong khi tập, tôi cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp chạy trong cơ thể,” người phụ nữ rất hồ hởi. Cô ấy cũng mua một cuốn sách Đại Pháp và một đĩa hướng dẫn luyện các bài công pháp.

Một thanh niên trong trang phục Xla-vơ truyền thống hỏi liệu anh ấy có thể luyện bài tĩnh công với các học viên không. Sau khi luyện tĩnh công, người thanh niên hào hứng nói với các học viên, “Tôi cảm thấy năng lượng di chuyển từ đỉnh đầu xuống đến bụng dưới!”

Một cô gái trẻ đã cùng với các học viên luyện 50 phút bài tĩnh công vốn kéo dài một tiếng. Sau khi hết nhạc luyện công, cô ấy đã mua một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và đĩa hướng dẫn luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/22/乌克兰黑海滨城洪法花絮(图)-278520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/27/141712.html

Đăng ngày 31-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share