Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 11-08-2013] Vào ngày 09 tháng 08 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã thu thập chữ ký từ người dân địa phương và du khách trên đảo Ketam, một làng chài nổi tiếng, nằm ở ngoài khơi bờ biển Klang ở Selangor.

Sự kiện đáp lại lời kêu gọi của Hiệp hội Bác sỹ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), nhằm tham gia vào nỗ lực toàn cầu về thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện để đệ trình lên Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngay lập tức chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Hoạt động đã thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận được rất nhiều hưởng ứng tích cực.

Xe thu thập chữ ký của các học viên được đặt ngay tại cổng ra vào của ngôi làng trên đảo Katem, thu hút sự chú ý của mọi người

Người dân địa phương và du khách đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng

Đứng bên cạnh một tấm bảng thu thập chữ ký đơn giản là các học viên đứng chờ tại cổng ra vào của đảo Ketam để phân phát các tờ bướm giới thiệu về Pháp Luân Công cho dòng người qua lại

Rất nhiều người đã đừng lại để nói chuyện với các học viên, và tìm hiểu thêm thông tin về cuộc vận động thu thập chữ ký. Sau khi biết về lời kêu gọi khẩn trương giúp đỡ ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Chế độ cộng sản Trung Quốc, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ rất quan tâm và ký vào đơn thỉnh nguyện.

Bên cạnh người dân địa phương, nhiều khách du lịch đến từ Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia khác cũng ký đơn thỉnh nguyện và lên án tội ác tàn bạo.

Một người đàn ông trung niên nói: “Sự tàn nhẫn này vượt quá giới hạn mà nhân loại có thể chấp nhận.” Ông đã bị sốc và cảm thấy không thể tin và khó chấp nhận được việc chính phủ của một nước lại có thế làm một việc tàn nhẫn như vậy đối với người dân.

Một khách du lịch Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng ông đã từng nghe về những báo cáo tương tự khi ông còn ở Mỹ. Con trai của ông cũng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Mọi người bày tỏ sự ủng hộ và động viên các học viên

Một chuyên gia dinh dưỡng tầm 20 tuổi nói lên ý kiến của mình sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện rằng: “Chừng nào chúng tôi có thể giúp đỡ người khác, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ việc này!” Sáu người bạn đi cùng cô cũng ký vào đơn.

Một phụ nữ theo Cơ đốc giáo nói với một học viên rằng: “Tôi thấy được nỗ lực của bạn, hãy cố gắng lên nhé! Thiên Chúa sẽ ban phước cho bạn!”

Một phụ nữ trí thức người Anh nói rằng chồng của bà đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Sau khi biết được rằng cuộc vận động xin chữ ký cần sự ủng hộ chân chính của tất cả mọi người, bà cũng đã ký, và đã khích lệ các học viên tiếp tục với nỗ lực của mình.

Một người đàn ông người Ấn đến từ Kuala Lumpur làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đã đưa bảy người bạn của mình đến ký vào đơn thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc vận động thu thập chữ ký. Họ đã lên án việc mổ cướp nội tạng và đồng ý rằng phải chấm dứt tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi ông biết được rằng nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền cộng sản Trung Quốc, và quân đội và cảnh sát tham gia trực tiếp vào chuyện này, người đàn ông Ấn Độ nói rằng các thủ phạm sẽ bị trừng phạt. Ông đã động viên các học viên rằng: “Các bạn đang làm một điều rất tốt. Hãy cố gắng lên!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/11/马国吉胆岛征签-民众谴责活摘暴行-277988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/21/141627.html

Đăng ngày 30-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share