Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 20-08-2013] Ngày 18 tháng 8, 2013, như thường lệ, điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại khu phố Tàu London thu hút rất nhiều du khách cũng như người dân địa phương. Du khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc, đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Trong các du khách đến từ Trung Quốc, nhiều người đã quyết định thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết được chân tướng về ĐCSTQ.

Cựu viên chức chính phủ Trung Quốc: Trong thể chế của Trung Cộng làm người tốt rất khó

Một người đàn ông trung niên đến từ Trung Quốc đứng xem các học viên Pháp Luân Công luyện tập các bài công pháp. Khi một học viên đến tặng ông cuốn sách thông tin nhỏ, ông nói rằng ông đã đọc và đồng ý với nội dung trong đó.

“Tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ ở Trung Quốc Đại lục bốn năm trước đây,” người đàn ông nói. “Tôi vẫn giữ bằng chứng (rằng tôi đã thoái). Một học viên Pháp Luân Công đã giúp tôi. Tôi biết rất nhiều về Pháp Luân Công. Thực ra nhiều người Trung Quốc biết sự thật. Nhưng họ quá sợ [ĐCSTQ] tới mức không dám lên tiếng.”

“Tôi đã từng làm việc trong chính phủ. Tôi không thể chấp nhận cách hành xử của những viên chức khác. Tôi muốn làm người trung thực nhưng ở chỗ nào tôi cũng bị họ gạt ra. Thật khó làm người tốt trong thể chế của Trung Cộng. Những quan chức đó không chỉ nhận hối lộ bằng tiền, mà còn nhận hối lộ bằng tình dục. Họ thường đến những nơi ăn chơi, mỗi tay ôm một cô gái mại dâm. Tôi không muốn trở thành như họ, nên họ đã đẩy tôi ra như một kẻ ngoài cuộc.”

“Trung Cộng sẽ không còn tồn tại lâu. Họ không thể duy trì bởi vì họ đã đàn áp người dân quá dã man. Người dân sẽ nổi dậy như bạn thấy trong tin tức. Đã có rất nhiều cuộc “nổi dậy” (người dân nổi lên chống lại chính phủ để bảo vệ quyền lợi căn bản của mình). Tôi đã chịu đựng đủ rồi, nên tôi đã tìm cách ra nước ngoài. Tôi đã ở Anh một vài năm. Tôi cảm thấy tự do và thoải mái ở đất nước này.”

Thanh niên Trung Quốc: ĐCSTQ sẽ không còn tồn tại lâu

Một học viên tặng tài liệu cho một thanh niên người Trung Quốc. Người thanh niên nói rằng anh đã có rồi. Người học viên liền hỏi anh có hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt và bị ĐCSTQ bôi nhọ không. Anh trả lời rằng anh biết sự thật vì anh có phần mềm vượt qua hệ thống tường lửa Great Firewall (phần mềm kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ) và đọc tin tức về Pháp Luân Công từ các trang web nước ngoài. Anh nói rằng thế hệ trẻ như anh không hề tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau đó, người thanh niên đã đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản, một tổ chức liên đới với ĐCSTQ.

Học sinh trung học Trung Quốc thoái Đội thiếu niên tiền phong

Có hai cậu thiếu niên đang đứng cạnh quầy thông tin. Một học viên tiến đến và nói chuyện với họ. Một cậu lấy tài liệu. Người còn lại hỏi: “Có phải học viên Pháp Luân Công tự thiêu không?” Người học viên trả lời bằng cách hỏi lại “Nhìn chúng tôi có giống những người sẽ tự thiêu không?” Cậu bé lắc đầu và cười, hơi xấu hổ một chút. Người học viên tiếp tục: “Tôi biết cậu nghe thấy lời tuyên truyền đó trong cuốn “Giáo dục đạo đức” ở Trung Quốc, phải không? Đó là những lời dối trá mà ĐCSTQ dùng để lừa dối cậu. Cuốn sách nhỏ tôi vừa đưa giải thích điều đó rất rõ ràng. Cậu hãy đọc kĩ nhé.”

Sau đó người học viên giải thích qua về cuốn sách với hai cậu thiếu niên và nói về việc tu luyện Pháp Luân Công và các học viên tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Cuối cùng, hai cậu bé đã thoái khỏi Đội thiếu niên tiền phong, một tổ chức liên đới với ĐCSTQ.

Tôi sẽ mang một vài tấm ảnh về Trung Quốc

Một thanh niên Trung Quốc hỏi rằng anh có thể chụp ảnh và mang về Trung Quốc không. Một học viên nói: “Tất nhiên, anh có thể chụp. Sau khi mang về Trung Quốc, không những cho gia đình anh xem mà hãy cho cả bạn bè và những người khác nữa. Càng nhiều càng tốt.”

Sau khi chụp ảnh, anh còn chụp một vài tài liệu giảng thanh chân tướng và nói chuyện với các học viên. Anh đã nhận được phần mềm vượt qua phong tỏa internet của ĐCSTQ, sau đó anh đã đồng ý dùng biệt danh để thoái khỏi Đoàn thanh niên.

Hai người đến từ Tây Tạng thoái Đội thiếu niên

Một học viên đã nói chuyện với hai người đang đọc bảng thông tin “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới.” Người đàn ông nói rằng họ đến từ Tây Tạng, gần tỉnh Tứ Xuyên. Người phụ nữ có thể nói tiếng Trung trôi chảy và nói rằng ĐCSTQ cũng đàn áp người Tây Tạng.

Người học viên hỏi rằng họ đã từng đi học ở đại lục không và có muốn thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ hay không? Người phụ nữ đã thoái Đoàn, sau đó cô ấy trao đổi với người đàn ông bằng tiếng Tây Tạng. Người đàn ông cũng đồng ý thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/20/伦敦唐人街-华人明真相三退-278421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/22/141650.html

Đăng ngày 28-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share