Bài viết của một học viên ở Anh

[MINH HUỆ 10-08-2013] Nhiều nhóm sinh viên du lịch đến từ Trung Quốc đã đến thăm khu phố Tàu ở London trong suốt mùa hè. Khi họ nhìn thấy các học viên mặc áo phông màu vàng và các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Công đang phổ truyền trên toàn thế giới” và “Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, họ thường rất ngạc nhiên.

Một vài sinh viên đứng lại gần để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi những sinh viên khác tiến đến gian hàng thông tin để đọc các bảng hiển thị thông tin và đặt các câu hỏi về Pháp Luân Công.

Khi biết được sự thật, hầu hết họ đều thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và các tổ chức liên đới của nó.

Chính quyền Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, khi nó nhận ra rằng số lượng những người tham gia tập luyện môn tu luyện tinh thần ôn hòa này vượt quá số lượng đảng viên Đảng Cộng sản.

Không có cách nào truy cập vào các thông tin khách quan, người dân Trung Quốc đã bị tẩy não nặng nề bởi những tuyên truyền của chế độ nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Kết quả là, rất nhiều người dân không có hiểu biết cơ bản về môn tu luyện tinh thần này, bao gồm cả những lợi ích về sức khỏe được đưa tin một cách rộng rãi, hoặc môn tu luyện này đã được tự do tập luyện ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Từ bỏ mối liên hệ của mình với Đảng Cộng sản chính là cơ hội tự tách mình ra khỏi các hành vi tà ác mà chế độ này đã thực hiện trong nhiều thập kỷ duy trì quyền lực tàn ác của nó.

Các sinh viên tìm hiểu sự thật

Hai cậu thanh niên tách ra khỏi nhóm du lịch sinh viên từ tỉnh Quảng Đông đã đến và nhìn chăm chú vào các biểu ngữ.

“Hãy nhìn xem tấm biểu ngữ nói gì này”, Tiểu Triệu, một học viên nói. “Đó là điều mà các bạn sẽ không bao giờ thấy khi quay về nước. Các bạn đã mất rất nhiều tiền để đi đến đây, do đó các bạn nên trải nghiệm mọi thứ có thể. Chỉ khi đó chuyến đi của bạn mới trở nên đáng giá.”

“Các bạn có sợ khi nhìn thấy những tấm biểu ngữ như thế này không?” cô Triệu hỏi. “Các bạn đã được tuyên truyền rằng các học viên Pháp Luân Công đã tự tử bằng cách tự thiêu đúng không?” Cậu thanh niên gật đầu.

“Tất cả những điều các bạn biết về cái gọi là vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, về Pháp Luân Công đó chính là những lời tuyên truyền dối trá của chính quyền Trung Cộng đó”, cô Triệu giải thích.

“Hãy quay trở lại thời điểm tháng 08 năm 2001, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc – một tổ chức chuyên biệt của Liên Hợp Quốc đã điều tra về cái gọi là vụ tự thiêu của các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Cộng tuyên bố, đã đi đến kết luận rằng những lời tuyên bố đó hoàn toàn là vô căn cứ. Tuy nhiên do mạng Internet ở Trung Quốc bị phong tỏa nên các bạn không biết đến điều này.”

“Vậy tại sao chính quyền Trung Cộng lại đàn áp Pháp Luân Công?” một cậu thanh niên hỏi.

“Vậy theo bạn thì tại sao nó lại đàn áp Pháp Luân Công và tại sao chính quyền Trung Cộng lại ngăn cản, giấu diếm quá nhiều điều như vậy?” cô Triệu hỏi lại.

“Bởi nó là những kẻ độc tài”, một cậu thanh niên trả lời.

“Chính xác!” cô Triệu nói. “Khi nó nhận thấy rằng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nó trở nên lo sợ bị mất quyền lực và không kiểm soát được người dân Trung Quốc. Đó chính là lý do tại sao nó phát động cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân Công.”

Các cậu thanh niên lắng nghe một cách chăm chú.

“Tôi là người Trung Quốc và tôi không muốn trở thành kẻ không yêu nước”, một cậu tuyên bố.

“Bạn sẽ không phải là người không yêu nước bởi đã lắng nghe sự thật!” cô Triệu đáp

Bằng cách đưa ra một ví dụ, cô giải thích về khái niệm khác nhau giữa các đảng chính trị ở Vương quốc Anh và ở Trung Quốc.

“Ở Vương quốc Anh, có những người phản đối đảng cầm quyền và cũng có những người ủng hộ nó. Điều này là hoàn toàn bình thường, và không ai bị quy kết là người không yêu nước bởi phản đối các chính sách của đảng nắm quyền điều hành đất nước cả. Mọi người ở đây đều hiểu rằng đảng và đất nước là hai phạm trù khác nhau.”

“Ngoài ra, nếu một công dân Anh quốc không chấp nhận đảng cầm quyền, họ có thể không bỏ phiếu cho đảng đó trong nhiệm kỳ kế tiếp. Ở Trung Quốc thì không như vậy bởi nó được cai trị bởi một chế độ độc tài và do đó người dân không có tiếng nói trong việc bầu ra người điều hành đất nước.”

“Tất nhiên, bạn vẫn là một công dân Trung Quốc yêu nước và học tập chăm chỉ ở trường. Nhưng nếu bạn thề sẽ chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản và cho Đảng Cộng sản thì đó là một việc hoàn toàn sai lầm.”

Cô Triệu tiếp tục giải thích rằng họ có quyền lựa chọn thoái khỏi Đảng Cộng sản và không cần phải sử dụng tên thật của mình, thay vào đó họ có thể sử dụng một hóa danh. “Bạn nghĩ sao?” – cô Triệu hỏi các cậu thanh niên.

Một người trong số họ muốn thoái. Cô Triệu đưa cho họ một cuốn tài liệu “Chân tướng”, một ấn bản báo đặc biệt có các thông tin phân tích chuyên sâu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sau đó cô đưa một vài cuốn khác cho vài sinh viên đang ngồi gần đó và giải thích cô đã nói những gì với hai cậu thanh niên.

Các học viên khác cũng đang giảng chân tướng cho một nhóm người gần đó. Khi các sinh viên đọc báo và lắng nghe các học viên nói, vài người đã quyết định thoái khỏi Đoàn thanh niên – một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản.

Sư thật ngày một truyền xa và rộng

Cô Triệu cũng nói chuyện với một người đàn ông Trung Quốc đang đứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Anh nói rằng mình cũng đã từng học tập ở Bắc Kinh và hiện đang sống ở Mỹ. Anh đi du lịch đến Anh quốc cùng với bạn gái của mình.

Ngay khi cô Triệu nói chuyện với anh về Pháp Luân Công,anh nói: “Pháp Luân Công đang bị phỉ báng. Đảng không nên quan trọng hóa về những người thực hành tín ngưỡng của mình. Mọi người phải có quyền được tự do tín ngưỡng!”

Người đàn ông trẻ tuổi đó nói rằng mình chưa bao giờ là thành viên của Đảng Cộng sản cả, nhưng anh đã gia nhập vào Đội Thiếu niên tiền phong khi còn nhỏ. Cô Triệu chỉ ra rằng anh đã phải thề sẽ trung thành với chủ nghĩa cộng sản khi gia nhập vào đội thiếu niên này. Người thanh niên này sau đó đã bày tỏ mong muốn thoái khỏi đội.

Cho đến nay, đã có hơn 140 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/10/伦敦唐人街-大陆学生明真相三退-277950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/18/141593.html

Đăng ngày 23 – 08 – 2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share