Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney, Australia

[MINH HUỆ13-08-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Australia, đã tổ chức một loạt các hoạt động ở khu phố Tàu, cũng như ở cộng đồng người Hoa rộng lớn ở Hurstville, phơi bày tội ác của chế độ cộng sản bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sự kiện này đã diễn ra trong hai ngày 03 và ngày 11 tháng 08 năm 2013.

Người Trung Quốc đọc các bảng thông tin

Người dân ký tên thỉnh nguyện nhằm ủng hộ Pháp Luân Công

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại sự kiện

Hurstville, có biệt danh là “Tiểu Hồng Kông”, là một thành phố lớn ở miền nam nước Úc. Với việc ngày càng có nhiều những cư dân từ Trung Quốc đến định cư trong những năm gần đây, cả tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông đều được sử dụng rộng rãi ở trong cộng đồng người Hoa này, cũng như trong khu phố Tàu của Syndey.

Ngày 11 tháng 08 là một ngày nắng đẹp và đường phố nhộn nhịp người địa phương qua lại. Các học viên Pháp Luân Công đã căng những biểu ngữ dọc theo những khu phố chính để lập nên một “Vạn lý trường thành của sự thật” nhằm phơi bày tội ác của chế độ cộng sản Trung Quốc đã đàn áp và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Khi tìm hiểu sự thật, nhiều người dân địa phương đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chế độ Trung Cộng ngay lập tức phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Người dân từ mọi tầng lớp trong xã hội ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Ngô đến từ Bắc Kinh và đã sống ở Sidney được hơn 20 năm. Bà là chủ của một số cửa hàng thời trang ở đây.

“Tôi tin Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể làm ra những loại việc này, mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”, bà nói. “Cái chế độ đó lúc nào cũng đối xử tàn ác với chính người dân của nó. Ngay từ ngày đầu thành lập, nó đã dán nhãn cho những người giàu có là ‘phản cách mạng’ và tịch thu tài sản của họ để tạo nguồn tài chính trong quá trình thiết lập quyền lực của mình. Chúng đã là một lũ cướp ngay từ ngày đầu.”

Bà nói thêm: “Đảng Cộng sản khuyến khích chủ nghĩa vô thần luận mà đã phá hủy đức tin của người Trung Quốc. Nó đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khi con người không còn tín ngưỡng vào Thần Phật, họ dám làm tất cả. Đó chính là lý do tại sao người Trung Quốc ngày nay tôn thờ tiền bạc, vật chất, coi tiền là tất cả. Đảng Cộng sản đã phá hoại đạo đức của người Trung Quốc.”

Bà nói tiếp: “Tôi thích [các học viên] Pháp Luân Công. Họ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và phản kháng ôn hòa trước cuộc đàn áp. Tôi nhớ một quan chức cấp cao của Australia đã nói rằng, mỗi một dân tộc ở Australia đều có một đức tin của mình và trong mỗi đức tin đều có Chúa Trời và Thiên Đường. Ông ủng hộ những người có đức tin và tin rằng đức tin là một yếu tố để ổn định cộng đồng. Nhưng ĐCSTQ lại thích sử dụng bạo lực đàn áp để duy trì quyền lực của mình.”

Một sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường đại học Queensland nói anh đang học về cấy ghép nội tạng. Anh cũng chia sẻ rằng anh nhận thức được vấn nạn cấy ghép tạng bất hợp pháp đang diễn ra ở Trung Quốc từ lâu. “Mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là tội ác, và tội ác đó sẽ không bao giờ được dung thứ. Họ sẽ phải bị xét xử và bị trừng phạt”, anh nói. Anh đã lấy vài tờ thông tin và để lại địa chỉ email để có thể nhận thêm thông tin cập nhật về vấn đề này.

Lisa, một phụ nữ bản xứ người Úc, đọc thông tin trên bảng và đã ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. Cô nói với các học viên: “Ngay tại thời đại dân chủ này, tội ác mổ cướp nội tạng còn sống vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Với những người dân sống ở đất nước tự do, thật không thể tưởng tượng được chính quyền Trung Cộng lại có thể phạm những tội ác vô nhân tính như vậy. Chúng ta phải nói với chính phủ để họ quan tâm về vấn đề nhân quyền khi tiến hành đàm phán thương mại, kinh doanh với chính quyền Trung Quốc, thay vì chỉ tập trung vào mục đích kiếm tiền. Chúng ta phải ngăn chặn những hành động vô nhân đạo này của ĐCSTQ.”

Ông Thạch từng làm việc cho Liên đoàn Lao động Đường sắt ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Ông Thạch nói rằng ĐCSTQ đã làm rất nhiều những việc tồi tệ và phương thức lãnh đạo của nó vô cùng đẫm máu và bạo lực. Kể từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã gây ra cái chết bất tự nhiên cho hàng chục triệu người (ví dụ như giết người và nạn đói).

“Tôi thực sự tôn trọng sự bền bỉ và sức chịu đựng của các học viên Pháp Luân Công”, ông Thạch nói: “Sớm hay muộn thì ĐCSTQ cũng sẽ sụp đổ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/13/悉尼学员在华人社区举办弘法反迫害活动(图)-278106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/18/141594.html

Đăng ngày 21-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share