[MINH HUỆ 01-12-2008] Đo lường một người có thực sự tu luyện hay không diễn ra khi anh ta tu luyện và tìm kiếm bên trong mình khi gặp vấn đề. Chân tu là hướng nội mà tìm chứ không phải hướng ngoại mà cầu. Nếu một người không thể thay đổi bản thân anh ta từ căn bản hoặc loại bỏ tất cả những chấp người thường trong tu luyện, thì bất kể anh ta học Pháp nhiều đến đâu hay làm công việc chứng thực Pháp nhiều như thế nào, thì cuối cùng anh ta cũng không được xem là một người chân tu.

Giả thuyết về biết cách để tu luyện là một người chân tu. Nếu một người hoàn toàn không muốn thay đổi bản thân anh ta từ căn bản và luôn luôn hướng ngoại để cầu hướng ngoại để tìm, thì anh ta không đang tu luyện, chứ chưa nói đến việc anh ta có biết làm sao để tu luyện hay không.
Do vậy “biết cách tu luyện” có nghĩa là chúng ta có thể xác định được những ràng buộc chấp trước người thường của chúng ta vào lúc xảy ra mâu thuẫn xung đột. Tất cả chúng ta đều có những kinh nghiệm tương tự: thỉnh thoảng chúng ta tìm ra rất nhiều chấp trước nhưng chấp trước thực sự để chúng ta loại bỏ đi trong mâu thuẫn này lại không được nhận ra và bị bỏ sót. Vì vậy chúng ta bị chìm trong khổ nạn một thời gian dài và tâm tính của chúng ta không thăng tiến. Làm sao chúng ta có thể tìm ra đúng chấp trước và loại bỏ nó đi? Khi chúng ta không thể tìm ra chấp trước của chúng ta nhưng bỗng nhiên nhận được điểm hoá khi đang học Pháp với tâm thanh tịnh, chấp trước được điểm hoá là chấp trước; khi chúng ta thích tìm và chỉ ra những chấp trước của người khác hoặc tranh luận với người khác, điều làm tâm chúng ta lay động chính là chấp trước của chúng ta; khi chúng ta nhìn thấy hai người đang tranh luận, chấp trước rõ ràng mà họ thể hiện ra là một nhắc nhở về chấp trước của chúng ta; khi một học viên chỉ ra chấp trước của chúng ta và chúng ta cảm thấy khó chịu, chán nản, hay thậm trí cảm thấy cần phải giải thích, thì đó là chấp trước của chúng ta. Cảm giác đối kháng là từ tâm và những quan niệm người thường của chúng ta. Chúng không thể chịu đựng được, nên chúng phản ảnh lên đại não của chúng ta. Nhưng chúng không phải là chúng ta. Chúng ta nên tóm lấy chúng và loại trừ chúng ngay lập tức.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tôi. Ý nghĩa của hướng nội tìm kiếm bên trong mình trong Pháp còn thâm sâu hơn nữa. Tôi hy vọng nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa tinh tấn tiến lên trong Pháp!

Ngày 29 tháng 11 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/1/190738.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/2/103506.html
Đăng ngày 15-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share