Bài viết của một học viên ở Hamburg, Đức

[MINH HUỆ 15–07–2013] Các học viên ở Đức đã tổ chức một sự kiện thông tin ở trung tâm thành phố Hamburg vào ngày 13 tháng 07 năm 2013, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ phân phát các tài liệu giới thiệu và nói cho mọi người về hành động khủng khiếp mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Quốc.

Các học viên địa phương đã tổ chức những sự kiện tương tự hầu như mỗi ngày thứ bảy từ cuối mùa xuân đến đầu mùa đông.

Hầu hết mọi người đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cảm thấy rất khó hiểu. Nhiều người đã hỏi: “Tại sao Pháp Luân Công lại bị bức hại?”

Một học viên giải thích: “ĐCSTQ muốn người dân Trung Quốc phải theo tư tưởng biến dạng của nó, những tư tưởng dựa trên bạo lực và đấu tranh. Pháp Luân Công hướng dẫn mọi người trở thành người tốt bằng cách chiểu theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Chế độ Trung Quốc biết rằng họ không thể kiểm soát tâm trí của các học viên, điều mà khiến họ rất lo lắng. Vì vậy họ phát động cuộc bức hại vì sợ mất kiểm soát hơn 70 triệu người tu luyện Pháp Luân Công tốt bụng.”

“Hàng triệu người đã đề cao phẩm chất đạo đức thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công và trở nên vô bệnh. Vì vậy, hãy cho tôi biết, ai lại muốn từ bỏ một môn tu luyện tốt như vậy?”

ĐCSTQ không phải là Trung Quốc

Ông Vương, một học viên Pháp Luân Công, đã nói chuyện với một cặp vợ chồng người Đức. Họ chia sẻ rằng con dâu của họ đến từ Trung Quốc.

Người vợ nói: “Mỗi lần chúng tôi chỉ trích Trung Quốc điều gì, con dâu của tôi từ chối nghe; cô ấy im thin thít và sẽ không nói lời nào với chúng tôi. Con trai tôi rất bối rối bởi hành xử của cô ấy.”

“Tôi có thể hiểu được tại sao cô ấy lại hành động như vậy,” ông Vương đáp. “Mặc dù đã sống ở Đức hơn 10 năm, nhưng tôi biết người dân Trung Quốc suy nghĩ như thế nào. Bạn thấy đấy, trong nhiều thập kỷ người Trung Quốc đã được nói về việc Trung Quốc hùng mạnh  như thế nào và Đảng Cộng sản ‘vĩ đại’ như thế nào. Nói cách khác, toàn xã hội Trung Quốc đã bị tẩy não để nghĩ rằng Trung Quốc là ĐCSTQ và ĐCSTQ là Trung Quốc, gồm cả con dâu của các bạn.”

“Việc tẩy não này bắt đầu từ thời thơ ấu phải không?” người chồng hỏi.

“Vâng,” ông Vương trả lời. “ĐCSTQ đã phá hủy một cách có hệ thống văn hóa truyền thồng Trung Quốc và áp đặt những giá trị của riêng nó lên người dân Trung Quốc. Nếu các bạn chỉ trích chế độ, nhiều người Trung Quốc sẽ nghĩ rằng các bạn không thích Trung Quốc hay người dân Trung Quốc.”

Cặp vợ chồng bày tỏ lòng biết ơn đối với những giải thích của ông Vương và chúc các học viên may mắn.

Ngày càng nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ cao tuổi đã hỏi một học viên bà có thể làm gì để giúp Pháp Luân Công. “Bà có thể kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại,” người học viên trả lời.

Khi người phụ nữ kí tên vào đơn thỉnh nguyện, bà lắc đầu và thốt lên: “Tôi hoàn toàn không thể hiểu được tại sao chế độ Trung Quốc lại bức hại những người vô tội!” Bà cảm ơn các học viên và nói: “Chúc các bạn những điều tốt đẹp!”

Một người phụ nữ trẻ đọc các bảng trưng bày, xem các học viên tái hiện cảnh mổ cướp nội tạng sống, sau đó nói: “Tôi thấy các bạn tận tâm phản kháng cuộc bức hại như thế nào. Các bạn làm tốt lắm!” Cô nhận tài liệu thông tin một cách biết ơn từ một học viên trước khi rời đi.

Khi hai phụ nữ trẻ đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại, và thấy rõ là họ đã bị sốc. Họ đã hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, họ chúc các học viên thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

“Không được phép tra tấn”

“Không được phép tra tấn,” một phụ nữ cao tuổi nói với một học viên. “Vào những năm 1950, ĐCSTQ tà ác đã bỏ đói đến chết người dân của chính nó. Những điều như vậy không bao giờ nên được phép xảy ra!”

Bà đang đề cập đến Nạn đói lớn của Trung Quốc (1958-1962). Lúc đó, chủ tịch ĐCSTQ là Mao Trạch Đông đã tăng hạn ngạch thu mua thực phẩm từ nông thôn để trả cho nhập khẩu quốc tế. Kết quả là, khoảng 45 triệu người đã bị cố tình bỏ đói đến chết.

Một người mẹ và con gái của cô đã hỏi nhiều câu hỏi về hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Quốc. Một học viên đã đưa cho cô một bảo báo cáo điều tra độc lập phơi bày tội ác này.

Người mẹ bị sốc bởi sự tàn ác của chế độ. Khi biết rằng Pháp Luân Công dựa trên những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô thốt lên: “Ồ, bây giờ thì tôi đã hiểu! Lý do duy nhất mà việc bi thảm này có thể xảy ra vì ĐCSTQ không có lương tâm; vì vậy, nó có thể làm bất kỳ điều gì.”

Một người phụ nữ trẻ khác cẩn thận đọc hết tất cả các tài liệu thông tin liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng. Sau khi trò chuyện chuyên sâu với một học viên, cô đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Cám ơn các bạn vì đã hy sinh thời gian và sức lực để giúp nhiều người hơn biết về điều đang xảy ra ở Trung Quốc,” cô nói trước khi rời đi. “Điều mà chế độ đó đang làm là một nỗi ám ảnh; nó thật sự sốc!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/15/</b>德国汉堡市民们支持法轮功学员反迫害-276663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/5/141375.html

Đăng ngày 10-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share