[MINH HUỆ 09-07-2013]

Bộ tộc Navajo (Navajo còn gọi là Diné hoặc Naabeehó) ở Tây Nam nước Mỹ là bộ lạc da đỏ lớn nhất được công nhận ở cấp liên bang Hoa Kỳ với dân số đăng ký là 300.048 thổ dân.

Khi tôi còn ở Mỹ và tới thăm bộ tộc da đỏ Hopi vào năm 2002, tôi tình cờ gặp một thổ dân Navajo ở Arizona, người đã kể cho tôi nghe câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình thông qua Internet.

Trong những năm qua, chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau và anh ấy đã tiếp tục giới thiệu những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp tới bộ tộc của mình.

Tôi trở lại Arizona vào năm 2010 với một học viên khác, và chúng tôi đã sống với một trong những gia đình người Navajo đã từng được học viên nêu trên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn Navajo của tôi đã đi khắp Arizona để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy khi chúng tôi quay trở lại, một phần mục đích chuyến đi của chúng tôi là phối hợp với anh ấy và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới nhiều trường học và giáo viên hơn nữa quanh khu bảo tồn Navajo.

Luyện bài công pháp thứ năm tại White Mesa, Arizona

Gia đình người Navajo đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt, và chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng có nhiều người đến thăm họ, đó là cơ hội để chúng tôi giới thiệu Đại Pháp tới nhiều người hơn.

Một trong những hoạt động chúng tôi đã thực hiện ở các trường học được truyền cảm hứng bởi Dự án “Cánh hoa Hòa bình” Chúng tôi kể về câu chuyện nhân quyền của Jane Dai và bé Pháp Độ, con gái của cô ấy, sau đó dạy những người tham gia cách gấp hoa sen giấy. Chúng tôi nói rằng mỗi khi chúng tôi làm một bông hoa, chúng tôi nghĩ về con cái của những học viên Pháp Luân Công đang chịu bức hại tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng nói rằng điều này có thể tạo nên sự khác biệt giúp chấm dứt sự bất công.

Các học sinh Navajo giơ lên những bông sen giấy mà các em gấp

Chủ nhà của chúng tôi, những người Navajo

Người Navajo, hay Diné như cách họ vẫn tự gọi mình, là bộ tộc da đỏ lớn nhất ở Bắc Mỹ. Tổ tiên của họ sống ở Canada và Alaska.

Người Navajo biết cách trồng ngô, đậu, bí và dưa hấu. Những ngôi nhà của họ được làm bằng cọc gỗ, vỏ cây và bùn, và được gọi là hogan.

Khu vực chúng tôi ở có 03 hogan là nơi mà những người lớn tuổi trong gia đình đã sống, mặc dù hầu hết người Navajo hiện nay sống trong những ngôi nhà bình thường.

Một trong những cụ bà đã chỉ cho chúng tôi cách làm bí ngô xanh và giải thích tại sao, đối với người Navajo nấu ăn lại là một nghệ thuật và được coi trọng.

Sống cùng với gia đình này, cảm nhận sự mến khách của họ, văn hóa của họ và cách sống thảnh thơi, vui vẻ của họ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Những trải nghiệm tích cực sau khi học Pháp Luân Công

Những người bạn mới của chúng tôi chia sẻ một số những trải nghiệm của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Elroy nói về việc nó đã giúp cân bằng cuộc sống hằng ngày của anh ấy như thế nào.

Susie nói cô ấy đã phải chịu nhiều đau đớn, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cô ấy đã có nhiều năng lượng hơn. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy có thể liên hệ đến các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống.

Morissa, con gái của cô ấy, nói rằng sau khi luyện công, cô ấy cảm thấy như thể có một lượng lớn vật chất xấu đã được gỡ bỏ ra khỏi cô ấy, và cô ấy có khả năng tập trung trong thời gian còn lại của ngày.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/9/140939.html

Đăng ngày 30-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share