Bài viết của Dung Pháp

[MINH HUỆ 05-07-2013] Vào ngày 29 tháng 06 năm 2013, Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng ở thành phố Lille, Pháp. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến công chúng và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Thành phố Lille, nằm ở miền Bắc nước Pháp, là đô thị lớn thứ tư trong nước và là một trung tâm tài chính, văn hóa và giáo dục lớn.

Ngay sau khi các học viên dựng quầy, mọi người đã bắt đầu xếp hàng để ký đơn thỉnh nguyện lên án tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ. Nhiều người bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công và để lại thông tin liên lạc của họ.

Nhiều khán giả đã chân thành cảm ơn Đoàn nhạc Tian Guo vì việc nâng cao nhận thức về tình cảnh của Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và âm nhạc mỹ hảo của họ. “Nhóm của các bạn thực sự tuyệt vời và rất dũng khí”, một người đàn ông trẻ viết trong đơn thỉnh nguyện. “Mặc dù tôi không biết cá nhân các bạn, nhưng tôi biết rằng tất cả các bạn đều tuyệt vời!”

Đám đông tụ tập để biết nhiều hơn về Pháp Luân Công

Vận đồng phục màu trắng và xanh da trời, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn một loạt các bài hát Đại Pháp cho đám đông khán giả ngày càng nhiều.

Các học viên biểu diễu các bài công pháp ở Quảng trường Richebe, thành phố Lille

Mọi người lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Sau màn trình diễn, các thành viên trong đoàn đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công nhẹ nhàng cùng với một học viên giới thiệu từng động tác của năm bài công pháp cho các khán giả. Người học viên cũng nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem và bày tỏ mong muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Mọi người rất nhiệt tình ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Sau khi biểu diễn các bài công pháp, đoàn đã đến Place Charles de Gaulle (Quảng trường Ngôi sao), một quảng trường phồn hoa nhộn nhịp ở Paris. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm người đã tụ tập xung quanh để nghe họ biểu diễn.

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Place Charles de Gaulle

Khán giả xem biểu diễn

Người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Người qua đường tập theo các động tác của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Người dân đợi ký đơn thỉnh nguyện lên án hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Người qua đường bị sốc bởi cách đối xử với Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc

Bên cạnh Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên đã dựng hai bàn với các mẫu đơn thỉnh nguyện và các tài liệu liên quan đến Đại Pháp. Một số biểu ngữ lớn và các bản thông tin cũng được trưng bày, phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công trong hơn 10 năm qua.

Không ai muốn vô ý tiếp tay cho tội ác

Joel Bilan, một người phụ trách dự án cho một công ty tài chính

Joel Bilan, là người phụ trách dự án cho một công ty tài chính, đã bị sốc khi biết rằng chế độ Trung Quốc không chỉ dung túng việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống mà còn tích cực tham gia vào hoạt động phi pháp này.

“Hôm nay, tôi mới biết được điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc”, ông Bilan viết bên chữ ký của mình trong đơn thỉnh nguyện. “Tôi bị sốc khi ĐCSTQ có liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng phi pháp và tra tấn người dân! Chúng ta cần biết chính phủ của chúng ta đứng ở đâu trong vấn đề quan trọng nhất này bởi vì không ai muốn vô ý tiếp tay cho tội ác của ĐCSTQ.”

Việc mổ cướp nội tạng là tàn ác và không thể chấp nhận được

Julian Kirghizistan, một người đã về hưu

“Mổ cướp nội tạng từ người còn sống, còn thở vì lợi nhuận, là chống lại các quy luật tự nhiên. Điều đó hoàn toàn tàn ác và không thể chấp nhận được!” ông Julian, một người đã về hưu nói. Đất nước chúng ta phải cam kết một mục tiêu dài hạn để giải phóng người dân Trung Quốc khỏi sự thống trị độc tài của ĐCSTQ. Chỉ có cách này thì Trung Quốc mới phát triển thành một xã hội bình thường và trải nghiệm hòa bình.”

“Hiện nay, người dân Trung Quốc sống trong sợ hãi. Người dân không nên sợ chính chính phủ của họ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải bị trừng phạt vì những việc họ đã làm. Điều đó là chắc chắn.”

“Phải làm điều gì đó, không chỉ ở Pháp, mà ở mỗi quốc gia trên thế giới. Chỉ bằng cách phản đối bạo lực và đặt phúc lợi con người lên hàng đầu, nhân loại mới tìm được hạnh phúc.”

Không ai nên mua nội tạng từ Trung Quốc

“Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội này là một vấn đề nhân quyền rất quan trọng”, Benoît, một nhân viên y tế giải thích.

“Tôi không hiểu tại sao chế độ Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công, vì bất cứ hình thức đàn áp nào cũng là sai trái. Tôi nghĩ điều này phải được chấm dứt sớm nhất có thể. Không có lý do nào để bức hại phong trào hòa bình này.”

Đối với hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, Benoît nói: “Điều này thật kinh khủng! Tôi không hiểu tại sao họ lại làm điều đó. Những hành động như vậy chứng tỏ xã hội bị suy thoái. Mọi người không nên mua nội tạng từ Trung Quốc, vì e rằng họ sẽ trở nên tiếp tay cho tội ác mổ cướp nội tạng.”

Công lý sẽ chiến thắng

“Mọi người tin vào Pháp Luân Công”, Lý Nhiên, một giáo viên người Trung Quốc ở Pháp nói, “và như vậy, không một cá nhân, một nhóm hay một chính phủ nào có quyền cấm một môn tu luyện như vậy.”

“Mọi người nên được có tín ngưỡng tinh thần của chính họ. Tuy nhiên, điều đó đơn giản là trái ngược với tư tưởng vô thần mà ĐCSTQ đã nhồi nhét vào người Trung Quốc từ khi học tiểu học.”

“Chế độ này càng lo lắng bị mất quyền lực bao nhiêu, thì nó càng sử dụng cảnh sát nhiều hơn để đàn áp các công dân bình thường. Thực tế, ĐCSTQ đã nhiều lần đề cập rằng bản thân nó là một ‘tà giáo’.”

“Tôi hy vọng rằng tất cả những ai đã tham gia hoạt động mổ cướp nội tạng sẽ bị đem ra công lý.”

Trong suốt sự kiện kéo dài bốn tiếng đồng hồ này, các nhóm sinh viên đến từ Trung Quốc Đại lục đã đến chụp ảnh các học viên. Một số rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công tập trung ở một nơi như vậy. Một sinh viên thậm chí đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp!”

Các học viên đã nói với các sinh viên tại sao việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là quan trọng ở Trung Quốc đại lục, sau đó nói: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.”

Nhiều sinh viên đã gật đầu đồng ý và nhận các tài liệu thông tin của các học viên trong đó có Cửu Bình. Nhiều sinh viên đã nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công khi họ trở về Trung Quốc.

Một email phản hồi

Cô Trần, một học viên địa phương, đã nhận được một email từ Benoît, một nhân viên y tế mà đã đến quầy của các học viên từ rất sớm. “Cảm ơn vì đã tổ chức sự kiện này ở Lille”, anh viết. “Nhóm các bạn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại cuộc bức hại tàn ác đã áp đặt lên các bạn một cách bất công.”

“Các khía cạnh khác nhau của cuộc bức hại mà các bạn nhấn mạnh trong sự kiện hôm nay khiến tôi rất buồn. Tôi yêu mến người dân Trung Quốc, văn hóa và lịch sử 5.000 năm mà đã phát huy trí tuệ, lòng khoan dung và sự tôn trọng của họ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/5/里尔民众赞扬真善忍-谴责中共活摘器官(图)-276284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/16/141083.html

Đăng ngày 22-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share