Bài viết của một đệ tử tại Philadelphia, Mỹ

[MINH HUỆ 07-07-2013] Lễ hội “Wawa Chào mừng nước Mỹ” (Wawa Welcome America) đã bắt đầu vào ngày 01 tháng 07, 2013 tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania – nơi khai sinh ra nước Mỹ. Đây cũng là sự kiện khởi động cho một loạt các hoạt động chào mừng ngày 04 tháng 07, bao gồm Lễ Diễu hành Ngày Độc lập Philadelphia.

100 nhóm với hơn 5.000 người thuộc khu vực Greater Philadelphia đã tham gia diễu hành, bao gồm các nhóm nhạc, xe trang trí, các binh chủng, và đội trống lưng Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ Diễu hành Ngày Độc lập Philadelphia

Đội trống lưng Pháp Luân Công biểu diễn trong Lễ Diễu hành Ngày Độc lập Philadelphia

Ông William Tretina là một cựu chiến binh. Hàng năm ông đều đến xem lễ diễu hành ngày độc lập. Ông tỏ ra thích thú vì mỗi năm đều được xem các màn biểu diễn của những dân tộc và nền văn hoá khác nhau. Ông ca ngợi đội trống lưng của Pháp Luân Công: “Thật sự rất xuất sắc!”

Sau buổi diễu hành, khán giả sẽ được thưởng thức các bản nhạc và điệu múa khác nhau trong khi họ tham quan hàng trăm gian hàng được dựng lên dọc theo đại lộ Benjamin Franklin Parkway.

Các tiểu đệ tử Pháp Luân Công đến từ trường Minh Huệ Philadelphia đã trình diễn các điệu múa truyền thống Trung Quốc và nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả.

Tại gian trưng bày của Pháp Luân Công có thư pháp Trung Quốc, và các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công cũng được trưng bày. Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và dạy các động tác cho những người muốn học.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên đã tận dụng cơ hội này để kể cho những người tham gia lễ hội biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Các học viên cũng giới thiệu cho mọi người về Nghị quyết 281 của Hạ viện do Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện đưa ra, yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hành động mổ cướp nội tạng từ tù nhân, cụ thể là những tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, các “thành viên của các nhóm tôn giáo và nhóm dân tộc thiểu số khác.”

Người dân Philadelphia ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Bác sĩ Phương, người phụ trách thu thập chữ ký nói rằng: “Chúng tôi đã in hơn 200 tờ mẫu để thu thập chữ ký. Chúng tôi đã không nghĩ rằng các bản thỉnh nguyện lại được dùng hết nhanh như vậy.”

Sau khi các học viên kể cho một nhóm sáu người phụ nữ về nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền ĐCSTQ, họ đã nhanh chóng ký tên vào bản thỉnh nguyện và lên án sự tàn ác của chính quyền Trung Quốc.

Có hai du khách ăn mặc nổi bật bước tới gian trưng bày của Pháp Luân Công. Sau khi nói chuyện với các học viên, người phụ nữ nói rằng cô đã biết Pháp Luân Công là một nhóm người tu luyện ôn hoà bị ĐCSTQ đàn áp hơn 10 năm nay.

Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng gần đây cô đã ghé qua Trung Quốc, cô cũng có hoạt động kinh doanh thường xuyên ở đó. Cô miêu tả ấn tượng của mình về môi trường ở Trung Quốc Đại lục là phức tạp và tha hóa đạo đức. Cô cho rằng nỗ lực thu thập chữ ký của các học viên là cần thiết để bảo vệ nhân quyền của hàng triệu người dân Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/7/欢度美国国庆-费城民众支持法轮功(图)-276375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/10/140950.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share