Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-07-2013] Vào ngày 06 tháng 07 năm 2013, các học viên ở Australia đã tổ chức một hoạt động tại Khu phố Tàu ở Sydney nhằm vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện của người qua đường và dựng những tấm khẩu hiệu lớn cùng những áp phích ghi chi tiết những thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và nói cho họ biết môn tu luyện đã bị đàn áp khủng khiếp như thế nào ở Trung Quốc. Nhiều người đã phẫn nộ trước sự coi thường mạng người một cách trơ tráo như vậy và nhanh chóng ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi cộng đồng thế giới chấm dứt tội ác này. Một vài người Trung Quốc đã lập tức thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Người qua đường ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một bà mẹ và hai đứa con của cô đã ký vào đơn thỉnh nguyện sau đó nhìn chăm chú vào tấm áp phích ghi thông tin về Pháp Luân Công. “Con có biết việc gì đang xảy ra ở Trung Quốc không?” cô hỏi lũ trẻ và chỉ vào một tấm hình. “Những người tốt này đang bị cầm tù.” Khi lũ trẻ hỏi tại sao điều này lại xảy ra cô giải thích: “Bởi vì họ chọn đi theo tín ngưỡng của mình và không chịu từ bỏ. Kết quả là chính quyền Trung Quốc đã cầm tù họ.”

Một người đàn ông đến từ Nam Phi nói ông biết một chút về lịch sử Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Khi được nhận cuốn Cửu Bình, ông nói rằng ông sẽ đọc nó cẩn thận khi về nhà. Ông nói: “Tôi muốn biết phần lịch sử này của Trung Quốc. Tôi biết các bạn hay ra đây vào cuối tuần, tôi sẽ dẫn bạn bè của tôi đến để ký đơn thỉnh nguyện.”

Một người đàn ông khác ngồi trên xe lăn tiến đến chỗ các học viên và ngả mũ chào. “Các bạn đang làm một việc rất đúng đắn,” ông nói. “Nếu các bạn không nói ra thì chẳng ai biết các học viên đang bị đàn áp tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc.” Ông cảm ơn từng người không ngớt và nhận một vài tờ rơi để phát cho những người bạn của mình.

Một phụ nữ Trung Quốc là chủ một cửa hàng lưu niệm ở khu phố Tàu đã nói với các học viên: “Các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Tôi buôn bán ở đường này lâu rồi. Tôi biết Pháp Luân Công là một môn tập luyện tốt vì Pháp Luân Công dạy con người cách trở thành người tốt và đem lại lợi ích sức khoẻ tuyệt vời nữa.”

“Pháp Luân Công đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc, điều này làm dấy lên nỗi sợ hãi của nhiều quan chức Trung Quốc. Đó là nguyên nhân chính khiến ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, điều lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Không một quốc gia nào lại làm việc đó cả. Chính quyền Trung Quốc đã độc tài thống trị Trung Quốc và vì vậy nó đã hoàn toàn hủy hoại Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/9/悉尼学员唐人街举行反迫害征签(图)-276448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/13/141042.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share