Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2013] Calgary Stampede là một cuộc thi, và cũng là một cuộc triễn lãm và lễ hội thu hút hơn một triệu du khách vào tháng 07 hàng năm.

Vào ngày 05 tháng 07, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ khai mạc cho sự kiện kéo dài 10 ngày này với lễ diễu hành có quy mô lớn thứ hai thế giới. Với 350.000 khán giả xếp hàng trên các đường phố và hai triệu khán giả truyền hình ở Canada, cùng hơn một triệu người ở các quốc gia khác, lễ diễu hành này được háo hức chờ đón mỗi năm bởi rất nhiều người hâm mộ Stampede trên khắp thế giới.

Đoàn nhạc Tian Guo

Jason Kenney, Bộ trưởng Dân sự, Nhập tịch và Đa Văn hoá Canada, cùng Đoàn nhạc Tian Guo

Đội diễu hành Pháp Luân Đại Pháp năm nay bao gồm xe diễu hành đầy màu sắc và Đoàn nhạc Tian Guo. Xe diễu hành lần này là một con tàu lớn, với nhiều học viên ở trên đó biểu diễn các bài công pháp cùng các điệu múa Trung Quốc trong các trang phục như “tiên nữ”. Theo sau là Đoàn nhạc Tian Guo, với gần 100 nghệ sĩ tập hợp thành, vô cùng bắt mắt.

Trong suốt chương trình truyền hình trực tiếp, một phóng viên của Đài Truyền hình Canada rất ngạc nhiên với xe diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và các điệu múa Trung Quốc. Ông liên tục nói rằng:“Thật là đẹp. Trang phục thật tuyệt đẹp, hoa sen cũng đẹp và cả xe diễu hành cũng đẹp nữa”.

Ông cũng khen Đoàn nhạc Tian Guo, nói rằng đó là một ban nhạc đặc biệt, đã mang đến một nhân tố văn hóa mới lạ cho lễ hội cao bồi Stampede. Ông cũng nhận xét rằng sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với thành phố Calgary mà cả đất nước Canada cũng như nền văn hoá Tây phương.

Rất nhiều khán giả người Trung Quốc, những người đã không biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất được đón nhận ở bên ngoài Trung Quốc, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Tả đến từ Hồ Nam – Trung Quốc, nói với các học viên rằng:“Khi xe diễu hành của các bạn đi ngang qua, âm nhạc ấy đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi đã rơi nước mắt”. Một người phụ nữ khác đến từ Tây An – Trung Quốc rất nhiệt tình cho biết:“Pháp Luân Đại Pháp thật là đẹp! Điều này thực sự đã thay đổi nhận thức của tôi về Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Khang, vừa chuyển đến sống tại Calgary cách đây sáu tháng, nói rằng:“Tôi chưa từng thấy tiên nữ thực sự, nhưng tôi tin rằng những tiên nữ trên xe diễu hành Pháp Luân Đại Pháp mang thần sắc của tiên nữ. Nụ cười của họ thật thuần khiết, các điệu múa cũng rất thanh nhã. Đây chính là hình ảnh của những tiên nữ trong tưởng tượng của tôi.”

Bà Trương 70 tuổi đến đây cùng người bạn là bà Dương. Bà kể với một cặp người Trung Quốc trẻ tuổi như sau:“Từ năm 2008, mỗi năm tôi đều đến xem lễ diễu hành này. Pháp Luân Đại Pháp là đẹp nhất. Họ mang văn hoá Trung Quốc uyên thâm đến với xã hội phương Tây. Tôi rất thích họ”.

Sau lễ diễu hành, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn trong khu vực trung tâm thành phố. Họ đã tình cờ gặp Ngài Jason Kenney, Bộ trưởng Dân sự, Nhập tịch và Đa Văn hoá Canada. Ngài Kenney đã nói với các học viên rằng ông muốn ghé lại đây để thể hiện sự ủng hộ của ông dành cho Pháp Luân Công. Ông nói rằng Đoàn nhạc Tian Guo đã làm rất tốt và nên đạt được giải thưởng cao nhất. Trước khi ông rời đi, ông đã la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/8/法轮功参加卡城牛仔节-华人震撼-部长赞赏(图)-276402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/11/141015.html

Đăng ngày 18-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share