Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 03-07-2013] Kể từ giữa tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Bremen ở Đức đã phơi bày các hành vi tội ác của các quan chức toà án và luật pháp ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc, bao gồm việc các quan chức đã cấu kết với nhau xét xử phi pháp 13 học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu các luật sư biện hộ của họ.

Khi người dân Bremen phát hiện ra những trò đùa của công lý đang diễn ra tại thành phố kết nghĩa của họ, Đại Liên, họ nhất trí lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Xét xử phi pháp

Chính quyền Trung Quốc ở thành phố Đại Liên đã tiến hành bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công vào ngày 06 tháng 07 năm 2012, cáo buộc họ đã giúp các chủ nhà lắp đặt chảo vệ tinh. Gần một trăm học viên đã bị bắt, bị giam giữ, và bị tra tấn.

Trướng Quế Liên, 69 tuổi, là một trong những người bị bắt giữ, và đã chết một tháng sau khi bị tra tấn dã man ở Trung tâm giam giữ Đại Liên. Cuộc sống của Khúc Bân và Trương Quốc Lập cũng đang gặp nguy hiểm. Các lính canh trong trung tâm giam giữ đã làm gãy chân của Hầu Xuân Lệ và dập thận của cô.

Toàn án quận Trung Sơn ở Đại Liên đã xét xử phi pháp 13 học viên Pháp Luân Công, nói rằng họ đã giúp lắp đặt các chảo vệ tinh phát sóng các chương trình từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một đài truyền hình độc lập ở nước ngoài báo cáo những sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc xét xử phi pháp bắt đầu vào ngày 21 tháng 06, và diễn ra trong 12 tiếng đồng hồ. Một số học viên đang hầu toà đã bị cầm tù và tra tấn trong gần một năm, tình trạng sức khỏe của họ rất tồi tệ.

Các lãnh đạo bệnh viện đã đẩy một trong những bị cáo, Xà Việt, vào phòng xử án trên một cái cáng. Uông Đào đã bị đưa ra khỏi buổi xét xử sau 06 giờ bởi vì ông quá yếu để hầu toà. Xa Trung Sơn liên tục nôn mửa ở toà án vì tình trạng sức khoẻ kém. Lâm Lệ Hồng đặc biệt yếu ớt. Cô chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt đờ đẫn, không cảm xúc, và cần phải có người đỡ cô đứng thẳng.

Các nhà chức trách ngang nhiên sách nhiễu các luật sư bào chữa

Phiên xét xử đầu tiên được ấn định vào ngày 12 tháng 04 năm 2013. Các nhà chức trách đã thông báo với các luật sư bào chữa vào tối ngày 11 tháng 04, rằng phiên toà đã bị huỷ. Vào sáng ngày 12 tháng 04, một nhóm lớn cảnh sát đã bắt giữ phi pháp các thành viên của cả hai gia đình và các học viên Pháp Luân Công đang đứng chờ bên ngoài toà án, không biết được rằng phiên toà đã bị huỷ. Cảnh sát cũng bắt giữ hai luật sư bào chữa và đánh đập rất tàn nhẫn một trong hai người, Trình Hải.

Vào ngày 21 tháng 06, ngày xét xử, Sở cảnh sát Đại Liên đã huy động cảnh sát và các sĩ quan mặc thường phục đến các sân bay và các khách sạn nơi các luật sư đến và lưu lại. Cảnh sát đã theo dõi tất cả mọi việc mà các luật sư làm. Sau đó họ đã bắt giữ hai học viên Pháp Luân Công, là Đồng Tuyển và Lưu Dĩnh Nhân, những người đã đề nghị chở các luật sư tới toà án.

Phản ứng ở Bremen

Các học viên ở Bremen đã nói với những người qua đường về những sự kiện này, và họ hoàn toàn bị sốc. Nhiều người nói rằng họ chưa bao giờ thấy hành vi vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận một cách trắng trợn đến như vậy. Một người phụ nữ trung niên nói rằng cuộc bức hại đáng bị lên án. “Tôi không hiểu làm thế nào mà Bremen có thể làm việc với Đại Liên, một thành phố không có công lý”, bà giải thích. “Là một thành phố, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với những gì đang xảy ra ở thành phố kết nghĩa của chúng tôi ở Trung Quốc. Chúng tôi nên chấm dứt mối quan hệ kết nghĩa này để dạy cho họ một bài học!”

Một người phụ nữ lớn tuổi nói rằng: “Tôi lên án mãnh liệt (chế độ Trung Quốc). Làm sao một việc như thế lại có thể xảy ra? Thật khó tin. Tôi đã bị choáng!”

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói: “(Các học viên Pháp Luân Công) đã không làm gì cả, họ đã không bắt đầu cuộc cách mạng, cũng không giết người hoặc cướp bóc của bất kỳ ai. Điều cảnh sát ở Đại Liên đã làm là không thể chấp nhận được”.

Một sinh viên ở Bremen nói rằng: “(Các học viên Pháp Luân Công) đã không làm gì sai. Điều đã xảy ra ở Đại Liên thật khủng khiếp. Điều đó không nên xảy ra trong bất kỳ thành phố kết nghĩa nào của Bremen. Tôi muốn nói với tất cả mọi người ở Đại Liên rằng họ không nên nản lòng. Và với cảnh sát ở Đại Liên, tôi sẽ nói thế này: “Hãy tránh xa các học viên Pháp Luân Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/大连友好城市——德国不来梅民众谴责中共暴行-276169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/10/140951.html

Đăng ngày 17-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share