[MINH HUỆ 04-07-2013] Các áp phích mô tả tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được trưng bày bên trong Tòa nhà chính phủ bang Massachusetts, ở Boston, vào ngày 24 đến ngày 28 tháng 06 năm 2013. Nhiều quan chức liên bang và khách tham quan đã dừng lại để đọc các tấm áp phích. Sau khi biết sự thật, họ đã lên án sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc, và kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

Thượng nghị sĩ Massachusetts ông Marc R. Pacheco nói rằng ông quan ngại về những cáo buộc mổ cướp nội tạng sống và hy vọng rằng các học viên sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho ông về vấn đề này.

Khách tham quan đọc các tấm áp phích mô tả chi tiết hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

Jenny, một phụ nữ người Trung Quốc và chồng cô, cả hai đều là công dân Mỹ, đã rất xúc động sau khi đọc các tấm áp phích. Cô nói: “Những điều này đại diện cho hai thế giới khác nhau”, khi chỉ vào hai tấm áp phích. “Một tấm cho thấy cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản đối với Pháp Luân Công và tấm kia cho thấy những tiếng nói chính nghĩa chống lại cuộc bức hại trên khắp thế giới”. Cô bày tỏ hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên giúp chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống.
Tiến sĩ Fernando, một chuyên gia thần kinh học, đã mô tả Đảng Cộng sản là “cực kì tàn bạo”. Ông bày tỏ sự ủng hộ cho sự kiện treo áp phích và cũng kêu gọi chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng sống.

Ông Paul Hostovsky, một người đàn ông Do Thái đến từ thành phố Medford, nói rằng cho đến khi ông đọc các tấm áp phích và nói chuyện với một học viên thì ông mới biết sự thật về Pháp Luân Công. Trước đó ông đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng môn tu luyện của ĐCSTQ.

Bà Lisa McManus, một chuyên gia y tế đến từ Columbus, Ohio, nói rằng một phần công việc của bà là liên quan đến ghép tạng. Bà nói rằng bà đã bị sốc vì sự tàn bạo của ĐCSTQ, và khen ngợi sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công và những nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại. Trước khi rời đi, bà cũng kí tên thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc.

Bà Doreen Kelly, một người dân Ai-len, cẩn thận đọc từng tấm áp phích. Bà nói rằng bà đã bị sốc vì những tội ác của chính quyền Trung Quốc.

“Mặc dù Hitler đối xử với người Do Thái thật khủng khiếp”, bà lưu ý, “nhưng tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc thậm chí còn kinh khủng hơn!”

“Hãy nghĩ xem. Bỏ tù những người khỏe mạnh và giết họ để lấy đi nội tạng là vượt quá sức tưởng tượng của hầu hết người dân trên thế giới; nó thật quá khủng khiếp. Và điều tệ nhất là nó đang xảy ra với một quy mô lớn như vậy, trong một thời gian dài như vậy.”

Bà Kelly không thể hiểu được tại sao mọi người lại tiếp tục quá thờ ơ với vấn đề này. Bà đã kí vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/4/麻州政府大厦内举行反中共活摘海报展(图)-276208.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/9/140947.html
Đăng ngày 16-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share