[MINH HUỆ 03-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ đã tổ chức một cuộc vận động thu thập chữ ký ở trung tâm Zurich vào ngày 29 tháng 06 năm 2013 để kêu gọi chấp dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống .

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Mọi người ký tên thỉnh nguyện

Một phụ nữ đang dịch nội dung trên một bảng áp phích cho người bạn của cô

Mặc dù trời mưa cả ngày, nhưng rất nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các bảng thông tin của các học viên. Một số chỉ nhìn lướt qua các tấm áp phích mô tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc, và ngay lập tức đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Những người khác thì cẩn thận đọc các bảng trưng bày mô tả các hình thức tra tấn khác nhau được ĐCSTQ dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người không biết rằng Pháp Luân Công được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Một số người Trung Quốc đã nhận Tuần báo Minh Huệ, và hy vọng được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, nhiều người đã cảm ơn các học viên vì đã chủ động thông báo sự thật cho công chúng, và chúc họ may mắn trong việc thu thập được nhiều chữ ký hơn.

Một người đàn ông đã hiểu rõ những tội ác của chính quyền Trung Quốc, nói rằng ông hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình chấm dứt cuộc đàn áp.

“Tôi đã nhìn thấy những điều khủng khiếp mà ĐCSTQ đã làm”, ông giải thích, “tuy nhiên, phương tiện truyền thông của chúng tôi được yêu cầu phải giữ im lặng về những tội ác nghiêm trọng nhất.”

“Rất nhiều người vô tội đã bị tra tấn và bị giam cầm trong các trại tập trung trên khắp Trung Quốc, tuy nhiên, nhiều người ở phương Tây không biết về việc này. Họ cũng không biết về những tội ác của chính quyền Trung Quốc trong suốt quá trình lịch sử bao quát của nó. Chủ nghĩa xã hội thực sự ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông, quay sang lừa dối công chúng.”

Hai sinh viên Oberholtzer và Hartmann đã bày tỏ hy vọng rằng chữ ký của họ sẽ giúp cho nhiều người biết về cuộc đàn áp vô nhận đạo đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐSCTQ.

“Tôi đã ký vào đơn thỉnh nguyện vì tôi cảm thấy rằng rất quan trọng để cho mọi người biết về nạn mổ cướp nội tạng”, cô Oberholtzer giải thích. “Một chữ ký có thể cho nhiều người biết rằng các loại tội ác như vậy thực sự đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng chữ ký của tôi có thể đóng vai trò quan trọng đó”.

Anh Hartmann cũng hy vọng rằng chữ ký của anh sẽ làm nên một sự khác biệt. Anh nói rằng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công: “không nên xảy ra, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Điều đó tuyệt đối không nên được phép tiếp diễn!”

Đôi bạn sinh viên đó nói rằng họ đã đọc Tuần báo Minh Huệ và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng Internet. Họ nói về việc xem video Lửa giả trong đó phân tích cái gọi là “vụ tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn năm 2001.

Sau khi biết được tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ cộng sản Trung Quốc, một phụ nữ đã thốt lên: “Đây là giết người, là giết người!” Bà lập tức ký vào đơn thỉnh nguyện và bảo cô con gái của mình cùng ký. Một số người đã ký vào đơn thỉnh nguyện rồi rời đi, và sau đó quay lại cùng với những người bạn của họ, những người này cũng muốn điền tên của họ vào đơn thỉnh nguyện.

Một số khác thì xin một mẫu đơn trống, và nói rằng họ cũng muốn giúp thu thập chữ ký. Vài du khách Trung Quốc đã chụp ảnh các bảng thông tin, và hy vọng sẽ đem nó chia sẻ cho bạn bè và người thân của họ khi họ về lại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/苏黎世民众-要让更多人了解真相(图)-276171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/9/140944.html

Đăng ngày 15-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share