Bài viết của Hạ Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-06-2013] “Trải nghiệm ngắn ngủi nhưng tuyệt vời này khiến tôi cảm thấy mình có thể tĩnh tâm dù ở bất cứ chỗ nào.”

Đó là những gì mà Shimmel, một kỹ sư ở Tòa thị chính Waterloo cảm nhận sau khi thử tập một vài bài công pháp Pháp Luân Công ở Lễ hội Đa văn hóa Kitchener – Waterloo thường niên lần thứ 46 diễn ra tại công viên Victoria, Kitchener, Canada. Với đôi mắt nhắm khẽ, mọi tiếng ồn ào và nhịp sống hối hả quanh anh dường như đã bị đẩy lùi ra rất xa và anh có thể thật sự cảm nhận được sự tĩnh lặng.

Lễ hội thường diễn ra vào ngày cuối tuần thứ ba của tháng Sáu và nổi bật với các loại ẩm thực, âm nhạc và khiêu vũ đa dạng của nhiều quốc gia. Nó cũng thu hút một lượng khách tham quan khổng lồ đến từ nhiều dân tộc. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Kitchener – Waterloo đã tham gia vào sự kiện này.

Tại lễ khai mạc vào trưa ngày 23 tháng 06, trời đã đổ mưa. Nhưng sau đó cơn mưa nhanh chóng tạnh và thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu trong suốt ngày thứ Bảy và Chủ nhật còn lại.

Gian hàng Pháp Luân Công gây chú ý lớn

Một vài áp phích mang thông tin về Pháp Luân Công đã được đặt dọc trên bãi cỏ gần quầy Pháp Luân Công. Một vài học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi số khác trò chuyện với những người quan tâm và kêu gọi họ kí tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp nội tạng với quy mô lớn từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người qua đường đã dừng lại để học cách gấp hoa sen giấy, nhận các tờ rơi Pháp Luân Công, hoặc nói chuyện với các học viên. Nhiều người bày tỏ hứng thú muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp sau khi đọc các áp phích và nói chuyện với các học viên. Họ hỏi làm thế nào để có thể bắt đầu [học] và vui mừng khi biết rằng tất cả các sách, băng đĩa, băng hình của Đại Pháp đều có thể tải miễn phí trên mạng.

Cả người lớn và trẻ em đều rất thích học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Thanh niên học các bài công pháp

Một gia đình cùng nhau học các bài công pháp

Shimmel và Chanerika: Một cặp vợ chồng gốc Ấn Độ

Shimmel là một kỹ sư; anh đã tập yoga trong nhiều năm. Tổ tiên của anh và vợ anh, cô Chanerika, từng sinh sống ở Ấn Độ, quê hương của Phật giáo. Khi họ biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cao tầng của Phật gia dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, họ đã lập tức cảm thấy rằng đây chính là những gì mà họ cần.

Sau khi thử ngồi thiền một lúc, Shimmel đã chia sẻ suy nghĩ của mình: “Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công mang lại sự thanh bình và an hòa cho thế giới hỗn độn này, vì vậy nó thật sự đáng quý. Chúng ta cần có tâm trí thanh tỉnh và một tiêu chuẩn rõ ràng để phân biệt tốt xấu và đưa ra những quyết định sáng suốt.”

Chanerika coi Chân – Thiện – Nhẫn là những nguyên tắc cơ bản: “Ngày nay có quá nhiều xung đột và bạo lực. Chúng ta rất cần sự bao dung và những tấm lòng nhân hậu. Tôi mong rằng mọi người đều có thể đến và học Pháp Luân Công. Tôi hy vọng Đại Pháp sẽ được phổ truyền rộng rãi hơn.”

Theo Shimmel, đàn áp đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn của người dân cũng chính là phá hủy nền móng duy trì sự phát triển của xã hội và là một điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Anh đã kí tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Giám đốc của Hiệp hội Bằng hữu Đài Loan

Hiệp hội Bằng hữu Đài Loan có gian hàng ngay bên cạnh [gian hàng Pháp Luân Công]. Sau khi lặng lẽ quan sát, vị giám đốc đã ghé qua và chào hỏi các học viên. Bà giải thích rằng các nhân viên của bà rất náo nhiệt, nhưng họ cảm thấy thú vị khi xem các học viên luyện công và bà cũng muốn sớm có dịp được thực hành thiền định. Bà đã đề cập đến Thần Vận và nói rằng bà nhìn thấy các tờ rơi Thần Vận ở khắp nơi, cả ở Đài Loan và Canada. Trước khi quay lại gian hàng của mình, bà đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước nỗ lực của các học viên trong việc khôi phục và quảng bá nền văn hóa cổ truyền Trung Hoa.

Ông bà Cảnh: Những người nhập cư từ Trung Quốc

Vợ chồng ông Cảnh đều là những người nhập cư đến từ Trung Quốc. Họ đã xem các áp phích một lúc lâu và cẩn thận đọc toàn bộ thông tin. Tuy nhiên, họ hơi ngần ngại khi các học viên đề nghị họ nhận thêm tài liệu để đọc, bao gồm các đĩa DVD về Pháp Luân Công, bản sao của cuốn Cửu Bình, và các tờ rơi về việc thoái ĐCSTQ.

Cuối cùng họ cũng nhận một vài tài liệu nhưng băn khoăn về việc các học viên đã lấy tiền ở đâu để sản xuất chúng.

Một học viên giải thích: “Chúng tôi đã sản xuất các tài liệu này bằng chính thu nhập của mình. Chúng tôi làm vậy bởi vì chúng tôi không muốn mọi người bị lừa gạt bởi những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ, như vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn. Ông bà có biết rằng ĐCSTQ đã biến các cảnh sát của nó thành những con quái vật để tra tấn các học viên Pháp Luân Công và biến hệ thống y tế của nó thành những con quỷ dữ để mổ cướp nội tạng từ những học viên còn sống một cách không chớp mắt? Chúng tôi không muốn mọi người nuôi dưỡng thù hận với Pháp Luân Công. Chúng tôi không muốn mọi người phạm tội chống lại Pháp Luân Công. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; chúng tôi mong rằng mọi người đều có thể phân biệt được đúng sai sau khi họ biết được sự thật về cuộc bức hại.”

Bà Cảnh là một người theo đạo Thiên Chúa; bà không thể hiểu tại sao các học viên lại khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ. Một học viên đã nhắc lại cho bà về 80 triệu người bị sát hại trong các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, và bảo với bà rằng ĐCSTQ đang phạm tội ác tai hại nhất khi đàn áp Đại Pháp. Cô nói: “Thần Phật đang thể hiện lòng từ bi bằng cách cho con người một cơ hội để thoát ra khỏi cái Đảng có kết cục bi đát đó.”

Giải thích của học viên đã giải tỏa mối băn khoăn của bà Cảnh, và mặc dù bản thân bà chưa từng gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, bà vẫn giục chồng mình thoái xuất.

Người học viên đã giúp ông Cảnh thoái Đoàn và Đội bằng biệt danh “Cảnh Thiên Hữu”. Cô cũng khuyên đôi vợ chồng niệm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tin rằng Thần Phật sẽ phù hộ cho họ. Đôi vợ chồng đã cảm ơn cô và cẩn thận hỏi về các website Đại Pháp và điểm luyện công ở địa phương.

Một đôi trẻ chưa từng nghe nói về Đại Pháp

Ngay cả khi các học viên đang thu dọn để rời khỏi lễ hội vào buổi chiều, nhiều nhóm nhỏ vẫn liên tục ghé qua gian hàng. Một đôi trẻ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công trước đó đã không do dự kí tên sau khi biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Người nam thanh niên thậm chí còn ngả mũ trước khi kí tên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/26/%加拿大双子城多元文化节-有缘人得遇法轮功(图)-275839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140898.html

Đăng ngày 10-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share