Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-06-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Toronro cùng với các học viên nhỏ tuổi ở trường Minh Huệ Toronto đã giới thiệu Pháp Luân Công trong Lễ hội Đua thuyền rồng Quốc tế Toronto lần thứ 25. Sự kiện này được tổ chức ở Đảo Trung tâm Toronto (Toronto Centre Island) từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 06. Các hoạt động của họ đã đem đến một cơ hội tuyệt vời cho nhiều người để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các em nhỏ trường Minh Huệ cùng cha mẹ luyện công tập thể

Hơn 160 nhóm thuyền rồng từ các cộng đồng địa phương, trên khắp đất nước và các quốc gia khác đã tham gia cuộc đua, và 100.000 người đã tham gia lễ hội.

Các học sinh trường Minh Huệ và cha mẹ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phân phát các tài liệu giới thiệu và hoa sen giấy gần bến phà. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ lớn cho các học viên, ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người Trung Quốc quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong lúc nghe sự thật về cuộc bức hại.

Một học viên (phía xa bên trái) đang nói về Pháp Luân Công

Người dân địa phương tìm hiểu về môn tu luyện

Một phụ nữ tên là Amy đã vô cùng thích thú khi xem các học viên nhỏ tuổi luyện các bài công pháp. Bà đã chụp ảnh và nhận xét rằng đây là một môn tu luyện tuyệt vời. Bà chắc chắn sẽ nói cho nhiều người hơn về nó. Bà cảm thấy buồn khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nạn mổ cướp nội tạng sống và nói bà sẽ tìm hiểu thêm về nó trên mạng và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Hina (bên trái) ngưỡng mộ và ủng hộ Pháp Luân Công

Hina đưa cả gia đình cô đến từ Brampton, một thị trấn phía Tây của Toronto. Họ đã xem các học viên nhỏ tuổi luyện các bài công pháp, và các con của Hina vui thích học theo các động tác luyện công. Họ vui mừng khi nhận các hoa sen giấy. Hina nói cô đã biết về Pháp Luân Công. Cô đã đọc rất nhiều về môn tu luyện và cũng nghe nhiều về cuộc bức hại. Cô nói cô ngưỡng mộ và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Cô chúc các học viên may mắn và thành công, và cảm ơn họ.

Cô Vương chia sẻ câu chuyện bức hại của gia đình mình

Cô Vương đến từ Thẩm Dương, Trung Quốc. Mẹ, chị gái và anh rể cô là các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô đã kể với các học viên Toronto trong nước mắt, về sự bức hại khủng khiếp mà gia đình cô đã trải qua: “Gia đình tôi đã bị cầm tù năm lần – mẹ tôi hai lần, chị gái tôi hai lần anh rể tôi một lần. Tôi đã giải cứu từng người một. Ngay khi một người được thả ra, một người khác đã bị bắt. Điều này đã diễn ra trong năm năm qua. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp! Tôi không thể chịu được khi nghĩ về nó. ĐCSTQ vô cùng xấu xa! Tôi thực sự tin các cáo buộc rằng họ đã tiến hành mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống! Mẹ tôi đã 70 tuổi và vẫn khỏe mạnh trước khi bị cầm tù. Sau khi được thả, trông bà xanh xao, già yếu và hốc hác. Tim tôi tan nát khi nhìn thấy bà.”

Học các bài công pháp tại lễ hội

Maggie và Rosa đến từ Toronto và muốn biết nơi mà họ có thể học cách luyện Pháp Luân Công trong thành phố. Họ đã có một số thông tin từ các học viên và bắt đầu học các bài công pháp. Maggie nói một cách phần khích rằng cuối cùng cô đã tìm thấy những gì mà cô đang tìm kiếm. Cô và chồng mình đã tìm kiếm một môn tu luyện truyền thống Trung Quốc. Cô nói mình thật may mắn đã tìm thấy nó tại lễ hội thuyền rồng.

Maggie (ở giữa) và Rosa (bên phải) đang học các bài công pháp Pháp Luân Công từ các học viên

Người Trung Quốc đã mất hy vọng vào Đảng cộng sản

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đã xem các học viên luyện công trong một lúc lâu. Họ mừng cho các em nhỏ vì các em được hưởng quyền tự do công khai tập luyện Pháp Luân Công. Họ đã biết cuộc bức hại ở Trung Quốc nghiêm trọng như thế nào. Các học viên đã giải thích tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và cặp vợ chồng ngay lập tức đã thoái xuất Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

Ông Hạ đến từ Trung Quốc đã ngạc nhiên khi xem các học viên nhỏ tuổi, và nói: “Một số người bạn của tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên thường xuyên. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ của chính quyền Trung Quốc sắp xảy ra. ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Nhiều người Trung Quốc sẽ rời khỏi đất nước nếu họ có thể. Tôi rất buồn khi thấy những người đồng hương của tôi buộc phải rời khỏi quê hương của mình. Họ đã mất hy vọng vào ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/27/多伦多龙舟节-法轮功学员在中心岛弘法(图)-275832.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/4/140816.html
Đăng ngày 10-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share