[MINH HUỆ 02-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Brisbane, Úc, đã tham gia Lễ hội Thân Tâm Linh thường niên lần thứ sáu từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013. Lễ hội được tổ chức tại RNA Show Grounds. Rất nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công tại lễ hội.

Quầy Pháp Luân Công

Học các bài công pháp

Hơn 10 nghìn người đã đến lễ hội trong những năm qua. Beth, một phụ nữ địa phương, đã rất thích thú khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công: “Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đã tìm thấy điều tôi tìm kiếm bấy lâu nay”. Gail cũng có một cảm giác tương tự như vậy: “Tôi cảm thấy có một sức mạnh đẩy tôi đến quầy của các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đã có được điều tôi đang tìm kiếm”.

Laurel, một học viên địa phương, nói rằng có nhiều khách du lịch bảo với cô rằng họ tin Pháp Luân Công đem lại lợi ích cho cuộc sống của họ. Cô nói: “Không chỉ người dân địa phương mà tất cả mọi người từ khắp nơi trong nước đến lễ hội này. Tất cả họ đều có một cơ hội để biết đến Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ quan tâm đến việc học các bài công pháp. Điều tuyệt vời là chúng tôi có thể chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người”.

Nhiều người đã học các bài công pháp tại lễ hội. Melisa đến từ Bundaberg thích cảm giác khi luyện các bài công pháp. Cô sẵn sàng lái xe 03 giờ đồng hồ để tham gia điểm luyện công ở Toowoomba. Một thanh niên đến từ Nam Mỹ đã nói chuyện một lúc lâu với các học viên. Anh lo ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh cũng cảm ơn các học viên đã cho anh biết tất cả các thông tin. Hôm sau anh đã quay lại và nói rằng sau khi nghe nhiều hơn về Pháp Luân Công, anh đã quyết định học các bài công pháp.

Một gia đình người Mê-xi-cô đã nghe nói về Pháp Luân Công, nhưng không biết rõ chi tiết. Họ đã rất vui khi nhìn thấy các học viên tại lễ hội. Họ đã học các bài công pháp, và muốn luyện các bài công pháp một lần nữa tại điểm luyện công tại Công viên South Bank ở Brisban trước khi trở về Mê-xi-cô.

Một quý ông phương Tây nói với các học viên rằng ông đã từng nói chuyện với một học viên cách đây nhiều năm ở Quảng trường King George. Ông nhớ rất rõ là ông đã bị sốc như thế nào khi nghe về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ông nói rằng:“Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công và các học viên. Các bạn rất vị tha, đứng lên vì sự tự do của người dân Trung Quốc. Nếu tất cả mọi người đều giống như các bạn, thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Hãy tiếp tục!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/2/布里斯本身心灵活动上结缘法轮功(图)-276127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/3/140802.html

Đăng ngày 09-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share