Bài viết của Nghinh Xuân, một học viên ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 30-06-2013] Tháng 05 đã trở thành một tháng đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria trong nỗ lực giảng rõ chân tướng ở nhiều thành phố lớn nhất của họ như: Burgas, Sliven, Dobrich, Plovdiv, Stara Zagora, Russe và thủ đô Sofia.

Ngày thông tin ở Burgas

Sự kiện khởi động Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở Burgas vào ngày 03 tháng 05. Burgas là thành phố lớn thứ hai trên Bờ biển Biển Đen Bulgaria và lớn thứ tư ở Bulgaria với khoảng 200.000 dân.

Các học viên dựng các quầy thông tin gần một khu triển lãm hoa đang diễn ra cùng thời điểm đó ở trung tâm thành phố. Nhiều người từ khu vực phía xa thành phố ghé thăm cuộc triển lãm đã có cơ hội thấy các hoạt động của các học viên. Mọi người háo hức nhận tờ rơi nói về bản chất của môn tu luyện, cũng như cuộc bức hại của chế độ Trung Cộng đang diễn ra tại Trung Quốc từ năm 1999.

Một số người rất thích thú với các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp được biểu diễn trong suốt sự kiện. Sau khi biết về môn tu luyện, một vài người nói rằng họ muốn đến các điểm luyện công địa phương. Một vài người kí tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại trong khi những người khác lấy sách Cửu Bình và Thu hoạch đẫm máu – báo cáo điều tra độc lập về mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mọi người rất chấn động khi biết về cuộc bức hại.

Giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở Sliven

Ngày tiếp theo, Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt lần đầu tiên ở một thành phố khác của Bulgaria. Sliven là thành phố lớn thứ tám ở Bulgaria và là trung tâm hành chính và công nghiệp của tỉnh Sliven và vùng đô thị. Lúc đó đang là Lễ Phục Sinh, và mọi người đổ ra con phố chính, nơi dưới tán cây du 1.000 năm tuổi – biểu tượng của thành phố – các học viên Pháp Luân Công đang trưng bày thông tin. Mọi người nhận tờ rơi một cách háo hức và kí tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một cụ già vẫn nhớ 45 năm chế độ cộng sản thống trị ở Bulgaria và sụp đổ vào năm 1989, đã thảo luận với các học viên nhiều câu hỏi và chi tiết về cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp vào ngày 04 tháng 05 ở Sliven (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria)

Nhiều thanh niên tỏ ra hứng thú với môn tu luyện và nhân dịp hiếm có này học các bài công pháp từ các học viên. Sau khi biết về cuộc bức hại, một phụ nữ trẻ đã khuyến khích gia đình mình kí tên thỉnh nguyện. Sau khi tất cả tài liệu đã được phân phát, các đám mây đen xuất hiện và trời đổ mưa. Cây du nghìn năm tuổi đã tạo ra chỗ trú cho các học viên. Một vài người tốt bụng đã giúp các học viên đến trạm xe lửa địa phương để lên xe về nhà.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Dobrich

Vào ngày 13 tháng 05, các học viên đã kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng một sự kiện ở Công viên Thành phố tại Dobrich, thành phố đông dân thứ chín của Bulgaria và là trung tâm hành chính của tỉnh Dobrich. Thành phố tọa lạc tại khu vực phía Đông Bắc của đất nước, chỉ cách bờ biển Biển Đen Bulgaria 30 km và không xa những khu nghỉ dưỡng chật cứng khách du lịch mùa hè.

Thông tin về sự kiện đã được đăng trên các trang web tin tức địa phương sau khi Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria gửi thông cáo báo chí về buổi lễ kỉ niệm ngày 13 tháng 05. Điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được phỏng vấn trên kênh radio quốc gia “Darik” vào ngày 14 tháng 05. Nhiều cư dân và du khách đã nhận được tờ rơi về môn tu luyện và cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Một trong những nhà báo có danh tiếng nhất ở Dobrich, Ginka Dimitrova, đã chấp thuận lời mời cá nhân của một học viên và tham dự sự kiện. Cô đã rất ấn tượng và muốn học các bài công pháp ngay lập tức.

Các học viên cũng thỉnh nguyện chính phủ Bulgaria lên án nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc thỉnh nguyện đã được đại diện của cộng đồng nghệ thuật trong thành phố ủng hộ.

Trong một cuộc đối thoại với các học viên tại sự kiện, một họa sĩ nổi tiếng người Bulgaria đã chia sẻ sự quan tâm về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông đã cho thấy kiến thức uyên thâm về lịch sử và tôn giáo và hỏi: “Nguồn gốc của Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc?” Sau khi các học viên cung cấp thông tin, ông chia sẻ quan điểm rằng các học viên bị bức hại ở Trung Quốc chủ yếu là vì tinh thần và đức tin mạnh mẽ của họ. Ông đã nhận cuốn sách mở đầu của môn tu luyện, Pháp Luân Công, và nói rằng ông cũng muốn đọc cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân.

Một sinh viên nhận tờ rơi từ quầy thông tin vào ngày 18 tháng 05 ở trung tâm thành phố Plovdiv (Ảnh: Plovdiv-online.com)

Thành phố Plovdiv

Năm ngày sau, các học viên đã tổ chức một hoạt động quảng bá thông tin ở thành phố Plovdiv, thành phố lớn thứ hai Bulgaria với dân số hơn 300.000 và là trung tâm hành chính của tỉnh Plovdiv.

Người dân thuộc mọi lứa tuổi đã dừng lại đọc các áp-phích và bảng thông tin, nhận những cuốn sách nhỏ từ quầy thông tin do các học viên thiết lập ở trung tâm Plovdiv. Một phụ nữ trẻ nói rằng cô đã từng thấy môn tu luyện này ở Mỹ, nơi cô đã kí tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại. Cô rất ngạc nhiên khi thấy các học viên cũng có mặt ở Bulgaria.

Hoạt động này đã được truyền thông địa phương đưa tin.

Hai ngày ở Sofia

Công viên phía trước nhà hát quốc gia “Ivan Vazov” ở thành phố Sofia một lần nữa là nơi tập trung của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 18 và 19 tháng 05 năm nay.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được đặt ở trung tâm thành phố, gần nhiều bảo tàng và có rất đông người qua lại. Sự kiện của các học viên còn trùng với Đêm Bảo tàng Quốc tế, tất cả bảo tàng ở Sofia đều mở cửa miễn phí.

Các học viên phân phát các cuốn sách nhỏ với thông tin về môn tu luyện, lịch sử cuộc đàn áp và phản hồi của cộng đồng quốc tế. Người ta thường thấy người dân ngồi ở các băng ghế cạnh đó để đọc tài liệu và bàn luận cùng bạn bè.

Nhiều người đã dừng lại kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Khi các chữ kí được mang đến cho các cơ quan thích hợp thuộc chính phủ Bulgaria, các cơ quan truyền thông Bulgaria sẽ được Trung Tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp thông báo.

Stara Zagora

Công dân và du khách tại thành phố trung tâm của Bulgaria – Stara Zagora đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên khi các học viên địa phương tổ chức các buổi giới thiệu thông tin vào ngày 18 và 19 tháng 05 ở trung tâm thành phố.

Rousse

Người dân thành phố Rousee nơi con sông Đa-nuýp chảy qua đã có dịp biết đến cuộc đàn áp tại Trung Quốc vào ngày 18 và 19 năm nay. Rousse là thành phố lớn thứ năm của Bulgaria nằm ở phía Đông Bắc đất nước, bên bờ phải của con sông Đa-nuýp.

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp, nhiều trẻ em đã quan tâm và tham gia. Cha mẹ đã khuyến khích các em thử tập và kiên nhẫn đợi các em tập xong.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp vào ngày 18 tháng 05 ở Rousse (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria)

Vào ngày thứ hai ở Rousse, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các em giúp sắp xếp nến tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã qua đời vì cuộc bức hại (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria)

Các học viên xếp nến chữ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Bulgaria (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140765.html

Đăng ngày 09-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share