Bài viết của một học viên ở Đức .

[MINH HUỆ 20-06-2013] Ngày 15 tháng 06 năm 2013 đánh dấu ngày đầu tiên của Lễ hội Đường phố Munster lần thứ 15 kéo dài một tuần ở Dortmund, Đức, thường được gọi là Tuần lễ Nghệ thuật và Văn hóa Quốc tế.

Nằm ở miền Tây nước Đức, thành phố Dortmund là ngôi nhà chung của 180 nhóm dân tộc. Vì vậy, chủ đề của sự kiện được khéo léo đặt tên là: “Chúng ta là một”

Trong buổi lễ khai mạc, người dẫn chương trình đã mời vài nhóm dân tộc lên sân khấu và tự hào trình bày văn hóa dân gian của họ. Những nhóm bao gồm một đội hợp xướng người Nga, một nhóm khiêu vũ thiếu nữ Tiệp Khắc, một đoàn khiêu vũ Arirang của Hàn Quốc, một đội múa truyền thống Indonesia, một nhóm khiêu vũ Bồ Đào Nha, cũng như môn thiền Trung Quốc, Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Khi những học viên bắt đầu biểu diễn các bài công pháp, người dẫn chương trình nói với khán giả bằng tiếng Đức: “Đây là nhóm Pháp Luân Công. Đó là một môn tập luyện dựa trên những nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn. Môn tập luyện bao gồm một bộ năm bài công pháp phù hợp với mọi lứa tuổi. Tập luyện Pháp Luân Công giúp tăng cường sinh lực, đồng thời giúp tĩnh tâm.”

“Pháp Luân Công bắt nguồn từ Trung Quốc”, người dẫn chương trình giải thích. “Và hiện tại đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng thật không may, môn tập này không được phép tập luyện ở Trung Quốc và vẫn đang bị bức hại ở đó.”

Mọi người chăm chú theo dõi và lắng nghe. Một vài khán giả phỏng theo những động tác tay của các học viên.

“Những động tác Pháp Luân Công thật thư giãn và trông rất thoải mái”, một người phụ nữ nói. “Tôi nghĩ thật vô lý khi bức hại những học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ muốn tập luyện các bài công pháp! Họ không phải là người xấu; họ không chống lại chính quyền hay ai cả. Họ chỉ muốn làm người tốt. Thật xấu hổ khi một môn tập luyện như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc!”

Sata Lena, một học viên đến từ Romania, nói rằng cô đạt được lợi ích to lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù cô chỉ mới tu luyện trong hai năm.

“Bằng việc tuân theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã có thể tìm thấy nội tâm cân bằng. Tôi cũng thấy khỏe mạnh hơn và không còn bị các chứng đau cổ kinh niên nữa.

“Khi lần đầu đọc quyển sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân, tôi thậm chí còn không biết rằng môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Khi bắt đầu đọc, tôi nhận ra rằng quyển sách này dạy con người cách đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn, bản chất của vũ trụ.”

Sara Lena nói rằng khi Romania vẫn còn bị Đảng Cộng sản kiểm soát, cha cô, một họa sĩ, đã đi đến những khách sạn và nhà hàng địa phương để bán những bức tranh của mình. Ông thường gặp gỡ và nói chuyện với những du khách đến từ Đức và Hoa Kỳ. Kết quả là, cảnh sát bắt đầu bức hại ông và sau đó tịch thu tất cả tài sản quý giá của gia đình cô.”

Cô học được từ kinh nghiệm này rằng cộng sản là một tà giáo. “Tôi đã khóc khi biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc,” cô giải thích. “Khi Romania bị Đảng Cộng sản kiểm soát, trẻ em ở trường bị yêu cầu phải hát những bài hát ca ngợi Đảng; đeo khăn quàng đỏ, và ca tụng đức hạnh của Đảng.”

“Bây giờ Rumani không còn bị cộng sản cai trị, người dân thấy tự do và thoải mái. Họ được phép bày tỏ quan điểm mà không bị yêu cầu thề thốt mạng sống của mình cho bất cứ đảng phái chính trị nào.”

Khi Sata Lena nói chuyện với người Trung Quốc, cô luôn giới thiệu họ đọc sách Cửu Bình. Cô nói với họ: “Đây là một quyển sách tuyệt vời cho người Trung Quốc. Nó cho thấy 5000 năm văn hóa Trung Quốc truyền thống của Trung Quốc đã thực sự bị phá hủy trong Cách mạng Văn hóa như thế nào. Hơn 8.000 đền chùa đã bị cướp bóc và phá hủy.

“Trước đây người ta sống chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhưng ngày nay, chế độ Trung Quốc bỏ tù bất kỳ ai dám công khai thực hành những nguyên lý này.

“Một số người nói rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo mệnh lệnh của Đảng, ngay cả khi những mệnh lệnh đó trái với lương tâm và ý thức đạo đức của chính họ. Tuy nhiên, tôi tin rằng người tốt sẽ luôn làm điều đúng đắn!”

Các học viên cũng dựng một quầy thông tin, giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường, và khuyến khích mọi người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người Đức nói: “Tôi cảm thấy rất buồn về cuộc bức hại này. Thật tệ khi nhân phẩm bị chà đạp như vậy.”

Sau khi một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện, cô con gái nhỏ của cô bắt đầu hỏi hết câu này đến câu khác. Người mẹ kiên nhẫn giải thích từng bảng thông tin của các học viên: “Đây là ảnh một kỹ sư bị tra tấn gần chết và rồi bị lấy trái tim ra khỏi cơ thể, trong khi anh vẫn còn sống.

“Người này bị giết để lấy nội tạng. Người này đã bị bức hại tàn bạo đến độ giờ anh chỉ còn nặng cỡ 24kg. Và người phụ nữ này đã bị bức hại đến chết ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Một phụ nữ Peru nói: “Tôi đã muốn học cách ngồi thiền từ rất lâu rồi. Các bạn có  thể dạy cho tôi không?”

Ngày càng có nhiều người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công và ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/20/德国多特蒙德文化周-民众了解法轮功真相(图)-275570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140772.html

Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share