[MINH HUỆ 18-06-2013] Từ ngày 14 tháng 06 đến ngày 16 tháng 06, các học viên Pháp Luân Công ở Mississauga, Canada, đã tham gia Lễ hội Ven hồ Mississauga (Mississauga Waterfront Festival). Hơn 50 nghìn người đã đến để tham gia lễ hội. Gian hàng của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút nhiều khách du lịch. Một số khách du lịch đã học các bài công pháp và muốn tham gia điểm luyện công địa phương.

Gian hàng Pháp Luân Công ở bờ hồ Mississauga

Mississauga là ngoại thành chính nằm trong khu vực phía Tây của khu đô thị Greater Toronto. Với dân số 700.000 người, vùng ngoại ô Mississauga là thành phố lớn thứ sáu ở Canada. Nhiều người Trung Quốc sống ở đó và đã hình thành tại đó một khu phố Tàu.

Nora và gia đình cô muốn tham gia điểm luyện công địa phương vào thứ Tư

Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc đi ngang qua gian hàng của các học viên. Lúc đầu, người vợ không muốn ghé vào và cố gắng kéo người chồng đi. Người chồng lặng lẽ hỏi các học viên: “Nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là có thực sao?” Các học viên đã nói chuyện với ông một lúc lâu. Ông đã bị sốc vì sự tàn bạo của cuộc bức hại. Ông đã nhận các tài liệu giảng chân tướng từ các học viên. Người vợ cũng mỉm cười với các học viên và bày tỏ rằng bà sẽ đọc nó cẩn thận với chồng mình.

Một phụ nữ Ấn Độ đã xem các học viên biễu diễn các bài công pháp trong một lúc lâu. Họ giải thích với cô rằng Pháp Luân Công dạy về nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Cô nói: “Mỗi người đều cần nguyên lý này, đặc biệt trong xã hội đầy áp lực này.” Cô muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Các học viên đã đưa cô một số tài liệu và hai bông hoa sen giấy. Cô cảm ơn các học viên và hỏi về địa điểm mà cô và chồng mình có thể học các bài công pháp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/18/寻找炼功点的有缘人(图)-275527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/29/140734.html

Đăng ngày 04-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share