Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Anh

[MINH HUỆ 18-06-2013] Vào ngày 15 tháng 06 năm 2013, các học viên ở Anh quốc đã tập trung trước nhà thờ St. Martin-in-the-Fields ở Quảng trường Trafalgar của London để giảng chân tướng cho người qua đường.

Mặc dù trời mưa gần hết buổi chiều, các học viên vẫn biểu diễn các bài công pháp, phát tài liệu, nói cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp, và thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Qua nỗ lực không ngừng của các học viên Đại Pháp trong những năm qua, nhiều người ở London, gồm cả du khách quốc tế, đã hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.

Biểu diễn các bài công pháp trong mưa

Các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Mặc dù trời mưa gần hết buổi chiều, nhiều lúc mưa nặng hạt, các học viên Anh quốc đã không ngừng lại chút nào. Thông thường, khi một học viên nói chuyện với người qua đường về Đại Pháp hay về kí tên thỉnh nguyện, học viên khác sẽ tới che ô cho họ.

Khoảng 05 giờ chiều, một cơn mưa sấm sét đột nhiên đánh vào khu vực đó, và các học viên nhanh chóng che bàn thông tin của họ bằng các tấm nhựa. Ba học viên tiếp tục luyện bài công pháp thứ tư, với nền nhạc Đại Pháp.

Cơn mưa nặng hạt khiến mọi người mất cảnh giác và chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa gần nhất. Những con phố nhộn nhịp nhanh chóng trở nên yên tĩnh, nhường chỗ cho tiếng mưa và nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh 03 học viên mặc áo mưa đứng luyện các bài công pháp thực sự là một cảnh tượng cảm động!

Các học viên thu thập chữ ký ủng hộ Pháp Luân Công

Khi cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng giảm bớt, 04 thanh niên tiến đến gian hàng Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ hỏi: “Bạn vui lòng có thể cho tôi biết đây là cái gì không?””Có vẻ như các bạn đang tham gia vào một số chiến dịch nhân quyền, đó đúng là những gì chúng tôi đang làm.”

Các học viên giảng chân tướng cho 04 thanh niên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ

Họ là những thanh niên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và đang học tập ở Anh. Họ đang đi thu thập chữ ký kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm ở đất nước họ. Họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công trước đó, vì thế sau khi nhanh chóng xem các tấm bảng trưng bày, họ bắt đầu đặt các câu hỏi.

Sau khoảng 30 phút, các sinh viên đã hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi các nghị sỹ Anh giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Các sinh viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ ký tên thỉnh nguyện

Dựa trên những kinh nghiệm của chính mình với tình hình nhân quyền ở Anh, tất cả họ đã nhận ra rằng chính quyền Trung Quốc đã phạm những tội ác không thể diễn tả chống lại loài người. Họ đánh giá cao những nỗ lực của các học viên và nói rằng họ ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.

Một trong những sinh viên đã giải thích: “Dưới một chế độ độc tài, có thể có tất cả các loại đàn áp”. “Những gì các bạn đang làm vô cùng ý nghĩa. Công lý phải được thực thi không chút do dự.”

“Cơn mưa nặng hạt không là gì so với tra tấn hay đối mặt với cái chết. Chúng tôi đang vận động cho nhân quyền mà không có bất kỳ yếu tố nào đe dọa tới tính mạng. Thực sự, nhìn thấy các bạn đứng dưới mưa khiến chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần làm nhiều hơn nữa. Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng không được báo chí Anh đưa tin, vì thế chúng ta phải làm nhiều hơn để đạt được mục tiêu của mình!”

Nhiều người qua đường dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp

Các học viên luyện công và đề nghị người qua đường kí tên thỉnh nguyện

Sau khi tạnh mưa, mặt trời xuất hiện và Quảng trường nhanh chóng đầy ắp người trở lại. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện năm bộ công pháp, cùng với nền nhạc Đại Pháp an hòa.

Họ vui vẻ nhận các tài liệu của các học viên, và hầu hết họ đã kí tên thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/18/雨中一幕-土耳其青年在伦敦邂逅法轮功(图)-275499.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/25/140654.html
Đăng ngày 02-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share