Bài viết của một học viên ở Indiana, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-06-2013] Vào ngày 18 tháng 06 năm 2013, Đại học Purdue ở Indianapolis, bang Indiana, Hoa Kỳ đã tổ chức một triển lãm nghệ thuật về người tị nạn. Đây là lần thứ 02 cô Vu Hải Văn, một học viên Pháp Luân Công, được Cục Tị nạn Quốc gia mời đến để trưng bày những bông hoa lụa được làm bằng đôi bàn tay khéo léo của cô.

Khách tham quan dừng chân chiêm ngưỡng những bông hoa lụa thủ công xinh xắn và đọc các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp

Cô Vu đã trình chiếu những tấm ảnh của gia đình cô và sự cải thiện sức khỏe của họ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Cô chia sẻ về những biến động trong cuộc sống của cô và gia đình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc ba năm sau đó. Cô cũng kể lại việc một vài đồng tu của cô ở Trung Quốc đã bị tra tấn trong các nhà tù và trại lao động, bị gửi đến các bệnh viện tâm thần, hoặc trở thành đối tượng của nạn mổ cướp nội tạng như thế nào.

Phần trình bày của cô đã khiến nhân viên của Cục Tị nạn và những người có mặt tại đó bật khóc. Họ đã bị sốc khi nghe nói Pháp Luân Công hiện đang bị đàn áp một cách tàn bạo ở Trung Quốc, và rất xúc động trước những nỗ lực không ngừng của các học viên trong việc giảng rõ sự thật khi phải đối mặt với áp lực như vậy. Nhiều người đã bước đến để ôm và khích lệ cô. Một vài cặp vợ chồng người Mỹ đã bày tỏ sự trân trọng của họ với cô Vu và hỏi xin các tài liệu.

Cô Vu nói rằng cô làm hoa lụa bởi vì đó là một cách để cô nói về niềm tin của mình và những điều quan trọng với cô. Khi mọi người đề nghị được giúp đỡ cô, cô đáp: “Đứng lên vì Pháp Luân Công là cách tốt nhất để hỗ trợ chúng tôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/20/真相使她们落泪-(图)-275591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/25/140663.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share