Bài viết của một học viên tại Mát-xcơ-va

[MINH HUỆ 22-06-2013]

Phố cổ Arbat là một đường đi bộ nổi tiếng tại trung tâm khu di tích lịch sử của Mát-xcơ-va. Trong những năm qua, rất nhiều khách du lịch Trung Quốc tới đây đã biết được sự thật từ các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Các học viên đã giảng chân tướng cho người qua đường trên phố cổ Arbat hầu như hàng tuần trong năm qua. Lúc đầu, mọi người biết rất ít về Pháp Luân Công, hoặc hiểu lầm môn tập.

Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Nga, tình hình đã được cải thiện rất nhiều, một số khách du lịch Trung Quốc thậm chí còn tới hỏi xin các tài liệu liên quan đến Đại Pháp. Ngày càng nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Công và bản chất tà ác của chính quyền Trung Cộng.

Các học viên phân phát tài liệu Đại Pháp cho khách du lịch Trung Quốc

Giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc trên phố cổ Arbat tại Mát-xcơ-va

Đọc tờ rơi giảng chân tướng

Bây giờ khi các học viên bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Công, nhiều người trả lời: “Cảm ơn các bạn, chúng tôi đã biết điều đó!”

Một số khách du lịch từ các nước châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, và Singapo có thể đọc tiếng Trung. Nhiều người đã cầm tờ rơi của các học viên và nói: “Chúng tôi sẽ chia sẻ các tài liệu này với người thân và bè bạn ở nhà!”

Rất nhiều người đã chụp ảnh các học viên đang giới thiệu Pháp Luân Công, một số chụp cùng các học viên mặc áo Đại Pháp màu vàng. Một vài khách du lịch nhận tờ rơi, nhanh chóng cất vào túi xách, và mỉm cười.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/18/莫斯科阿尔巴特步行街上的故事(图)-275481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/22/140613.html

Đăng ngày: 28-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share