[MINH HUỆ 17-06-2013] Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 06, Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tham dự các lễ diễu hành ở ba thị trấn lân cận, bao gồm Diễu hành Lễ hội Âm nhạc ở Burlington vào sáng thứ Bảy, Diễu hành thành phố Hoa ở Brampton vào chiều thứ Bảy và Diễu hành Lễ hội Đa văn hóa ở Oshawa vào Chủ nhật.

Đoàn nhạc Tian Guo

Hơn 20 đoàn đã tham dự Diễu hành Lễ hội Âm nhạc ở Burlington. Ông Scott Johnson, người tổ chức lễ hội, cho biết họ đã mời Đoàn nhạc Tian Guo tham dự lễ hội trong một vài năm liên tiếp. “Tôi đã thấy họ ở nhiều lễ diễu hành khác”, ông Johnson nói. “Đội trống lưng của họ rất tuyệt, tràn đầy năng lượng. Họ thực sự nổi tiếng. Tôi cũng rất thích họ. Tôi hy vọng rằng họ có thể tới đây hàng năm.”

Ông Scott Johnson, người tổ chức lễ hội, là một người hâm mộ Đoàn nhạc Tian Guo

Vào chiều ngày thứ Bảy, các học viên đã đến Brampton ngay sau khi kết thúc lễ diễu hành ở Burlington. Trước khi lễ diễu hành bắt đầu, thị trưởng của Brampton đã đi ngang qua các học viên. Ông vẫy tay với các học viên và nói: “Cảm ơn vì các bạn đã đến!”

Tại Diễu hành Lễ hội Đa văn hóa ở Oshawa vào Chủ nhật, Ủy viên Hội đồng thành phố ông Nester Pidwerbecki cho biết ông đã xem đoàn nhạc biểu diễn hàng năm. “Họ thật xuất sắc”, ông nhận xét. “Tôi thực sự thích màn biểu diễn của họ.” Ông đã chào đón các học viên Pháp Luân Công đến với thị trấn đa văn hóa này.

Ông Hứa và vợ của ông đến từ Nam Kinh, Trung Quốc. Hiện giờ họ đang sống ở Burlington. Bà Hứa rất thích Đoàn nhạc Tian Guo. “Chúng tôi đã thấy đoàn nhạc nhiều lần. Hàng năm, vợ tôi đều quay phim đoàn nhạc. Đây là một quốc gia tự do. Các học viên Pháp Luân Công có thể bộc lộ bản thân họ. Họ quá giàu năng lượng. Đảng Cộng sản là một chế độ độc tài bạo ngược. Họ không nên đàn áp Pháp Luân Công”, ông Hứa nhận xét.

Bà Trần đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc, đã sống ở Toronto hai năm. Bà tham dự lễ diễu hành với cô con gái 13 tuổi của mình. Họ đã nói chuyện với các học viên trước khi lễ diễu hành bắt đầu. Các học viên đã kể cho bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và khuyến khích bà thoái Đảng Cộng sản. Bà vui vẻ đồng ý. Khi xem các tiết mục của đoàn nhạc, bà đã rất ngạc nhiên và nói: “Bạn không thể nhìn thấy điều này ở Trung Quốc.”

Josie và Mary, hai cư dân của Burlington, cũng thích đoàn nhạc. “Họ tràn đầy năng lượng. Các tiết mục của họ thật thú vị. Rất ấn tượng”, Josie nói. “Tôi rất vui vì năm nay lại được thấy họ. Tôi hy vọng họ sẽ đến đây hàng năm.”

Josie và Mary

Ông Giản, một người nhập cư thế hệ thứ ba từ Quảng Đông, Trung Quốc, đã sống ở Burlington 26 năm. “Tôi chưa từng được thấy một nhóm người Hoa lớn đến vậy trong lễ diễu hành. Tôi rất vui và phấn khởi. Gốc rễ của tôi là ở Trung Quốc cho dù tôi được sinh ra ở Canada. Tôi rất phấn khởi khi thấy một nhóm người Hoa lớn đến vậy trong lễ diễu hành. Tôi sẽ thử tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng. Cảm ơn các bạn vì đã mang niềm vui đến thị trấn chúng tôi” ông nói.

Ông Giản chào mừng các học viên Pháp Luân Công đến Burlington

Bà Bettyann đến từ Brampton đã vỗ tay ủng hộ đoàn nhạc. Khi bà biết rằng các  thành viên của đoàn nhạc và đội trống lưng đều là các học viên Pháp Luân Công, bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Nó thật đẹp.” Bà muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, bà đã nhận một số tài liệu thông tin và nói rằng bà sẽ đọc thêm về nó trên mạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/17/多伦多法轮功团体参加三城市游行受欢迎(图)-275472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/21/140601.html

Đăng ngày 25-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share