Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-06-2013] Trong suốt 10 năm qua, bà Lý Tĩnh, một công dân Australia, đã kiên trì giảng chân tướng ở khu phố Tàu Brisbane. Mỗi ngày, bà đợi cho đến khi chuyến xe buýt cuối cùng của khách du lịch Trung Quốc rời đi, sau đó trở về nhà để thực hiện các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục. Từ năm 2008 cho đến nay, bà đã thuyết phục được hơn 6.000 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên giảng chân tướng cho khách du lịch người Trung Quốc

Không sợ hãi giảng rõ sự thật 

Bà Lý năm nay đã gần 70 tuổi. Cách đây nhiều năm, bà đã di cư tới Australia. “Trước kia tôi bị huyết áp cao”, bà giải thích. “Bác sỹ nói rằng tôi sẽ chết nếu ngừng uống thuốc. Tôi bị bệnh viêm khớp, viêm thần kinh, tiêu chảy mãn tính và đau tim. Năm 1997, tất cả các bệnh của tôi đã biến mất sau khi tôi tập Pháp Luân Công. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ phải uống thuốc hay đi khám bác sĩ.”

Bà cho biết sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, mọi câu hỏi trong cuộc sống của bà đã được giải đáp một cách đầy đủ. Cuối cùng bà đã hiểu ra các nguyên lý của vũ trụ.

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà cảm thấy rất buồn. Bà biết rằng chế độ Trung Quốc đã kích động công chúng thù hận Pháp Luân Đại Pháp và bà cần có trách nhiệm giải thích rõ sự thật, phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ.

Bà Lý nói: “Gần 100 triệu người đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công trong vòng 07 năm kể từ khi nó được giới thiệu ra công chúng. Khắp nơi, mọi người người tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn trong hành động của họ và cố gắng để trở thành người tốt. Như vậy thì có gì sai? Cựu Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã đố kị với sự phổ biến của Pháp Luân Công và phát động một cuộc đàn áp lên môn tu luyện. ĐCSTQ đã sử dụng toàn bộ lực lượng của bộ máy truyền thông quốc gia để bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công, trong đó có việc dàn dựng vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn.”

Khi được hỏi tại sao bà lại nguyện ý chịu đựng cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công, bà trả lời: “Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện, vì vậy, tôi không thể đứng yên khi ĐCSTQ tuyên truyền những lời dối trá và làm mọi người hiểu sai về Pháp Luân Công.”

Tư tưởng biến dị của ĐCSTQ

“Từ những ngày đầu tiên đến trường”, bà nói: “ĐCSTQ đã nhồi nhét tư tưởng biến dị của nó vào từng học sinh. Ví dụ, trong suốt lịch sử 5000 năm của Trung Quốc, con người tin vào thiện ác hữu báo và một người cần phải làm một người tốt.

“Tuy nhiên, ĐCSTQ lại cổ súy giả dối, bạo lực, đấu tranh và chủ nghĩa vô thần. Nó không cho phép con người tin vào Thần Phật. Theo cách đó, nó đã phá hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nó bức hại Pháp Luân Công và xem việc tin vào Chân – Thiện – Nhẫn như một tội lỗi.

“Nhiều người đã bị dẫn dắt sai lệch bởi những lời dối trá của chế độ và hiểu sai về Pháp Luân Công. Những người này không thể phân biệt được đúng sai, vì thế cuộc sống của họ đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi phải đứng ra và giúp mọi người tìm hiểu sự thật.”

“Thoái ĐCSTQ là tách rời chính trị!”

Một vài người đã buộc tội bà Lý dính líu đến chính trị vì khuyến khích người dân thoái ĐCSTQ.

“ĐCSTQ ép buộc người ta tham gia vào hàng ngũ của nó và thề sẽ hiến dâng toàn bộ cuộc đời của họ cho nó”, bà Lý giải thích. “Lời thề này đã được trời đất minh chứng, và trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên xem nhẹ.”

“Nếu một người không thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, thì khi trời diệt Trung Cộng, những người là phần tử của nó cũng sẽ bị đào thải theo nó.”

“Đây là một thời khắc quan trọng trong lịch sử, vì vậy người dân Trung Quốc cần nhanh chóng tuyên bố thoái ĐCSTQ. Đó là lý do tại sao chúng tôi thúc đẩy việc thoái ĐCSTQ. Thực ra, thoái ĐCSTQ là tách rời chính trị!”

Du khách Trung Quốc bày tỏ sự cảm kích

Cảnh các học viên cầm biểu ngữ và giải thích sự thật tại các điểm du lịch ở Brisbane đã đem lại cho du khách Trung Quốc cảm giác hy vọng vào tương lai. Một vài người đọc các tài liệu liên quan đến Đại Pháp và tuyên bố thoái đảng ngay tại chỗ. Một vài người nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà Lý cho biết bà đã có nhiều trải nghiệm cảm động khi giải thích sự thật ở khu phố Tàu.

Một hôm trời mưa, có một du khách trẻ đến từ Trung Quốc đã nói với bà Lý: “Tôi đã tìm học viên Pháp Luân Công các bạn ở khắp nơi. Sau khi đến thăm một vài điểm du lịch, cuối cùng tôi cũng gặp bạn!” Anh cho biết anh ủng hộ Pháp Luân Công.

Thỉnh thoảng, một vài du khách biết sự thật đã bước xuống xe buýt và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một lần, có một du khách khoảng 30 tuổi đã ca ngợi các học viên vì việc họ phơi bày những tội ác của Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp.

Bà Lý cho biết bà sẽ tiếp tục giảng rõ sự thật cho đến khi cuộc đàn áp chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/15/布里斯本中国城三退义工的坚持(图)-275385.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/18/140554.html
Đăng ngày 24-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share