Bài viết của một học viên ở Argentina

[MINH HUỆ 15-06-2013] Argentina là quốc gia lớn thứ hai ở châu Mỹ Latinh. Cách đây 10 năm, chỉ có một nhóm người Trung Quốc nhập cư từ Đài Loan và Trung Quốc sống ở đó.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Argentina được thành lập vào ngày 16 tháng 04 năm 2002. Hai năm sau, phiên bản tiếng Tây Ban Nha của cuốn Chuyển Pháp Luân đã lần đầu tiên được xuất bản. Sau khi 5,000 bản in đầu tiên được bán hết, đợt in thứ hai đã được đặt hàng, cho phép nhiều người hơn nữa có cơ hội học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Treo biểu ngữ mừng Tết Nguyên Đán Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán Trung Quốc thường niên năm 2013 ở Bueos Aires.

Mừng Tết Nguyên Đán Trung Quốc năm 2013 ở Buenos Aires

Sự kiện này được tổ chức tại một công viên lớn cách khu phố của người Hoa hai ngã tư. Các học viên đã đăng ký và nhận được giấy mời tham gia lễ hội hai ngày này.

Trong ngày đầu tiên, ngay khi các học viên vừa treo biểu ngữ màu vàng của họ lên, một người do Đại sứ quán Trung Quốc cử đến và một người đàn ông được cho là phụ trách sự kiện này đã xuất hiện và thô bạo tháo các biểu ngữ xuống.

Tối hôm đó, các học viên đã tập trung lại để chia sẻ nhận thức của họ về sự việc này. Họ nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không được phép mở rộng cuộc đàn áp đến Argentina, vì đây là một quốc gia tự do. Họ cũng hiểu rằng không nên tháo các biểu ngữ xuống, vì Pháp Luân Công dạy về Chân – Thiện – Nhẫn.

Sáng hôm sau, các học viên lại treo các biểu ngữ của họ lên. Vài phút sau đó, vẫn người phụ trách sự kiện hôm trước đã vội vàng chạy tới, đe doạ các học viên và cố gắng giật các biểu ngữ xuống.

Một học viên đã nghiêm nghị nói với ông ta rằng các biểu ngữ sẽ được giữ nguyên vị trí của nó, còn một học viên khác thì chụp lấy chiếc loa để thông báo cho khách qua đường về sự việc, khiến người đàn ông vội vã bỏ đi.

Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu một nhân viên an ninh thành phố đi đến quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên đã giải thích sự thật cho người nhân viên và nói với anh ta: “Nếu anh muốn gỡ bỏ các biểu ngữ của chúng tôi xuống thì anh phải chắc chắn 100% rằng anh có cả quyền và thẩm quyền để chạm vào tài sản của chúng tôi.” Người nhân viên đã bỏ đi mà không nói bất cứ một lời nào.

Truyền rộng sự thật ở khu phố Tàu

Môi trường xã hội và chính trị ở Argentina rất phức tạp. Đại sứ quán Trung Quốc đã thông đồng với các băng nhóm địa phương và thường xuyên gây trở ngại cho nỗ lực giảng chân tướng của các học viên. Ví dụ như, những tờ báo miễn phí mà các học viên đặt ở ngoài chợ thường bị đánh cắp, và một số học viên thậm chí còn nhận được những lời đe doạ sẽ bị giết chết.

Quầy thông tin của Pháp Luân Công ở khu phố Tàu

Không nản lòng trước những can nhiễu của ĐCSTQ, các học viên đã treo một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp lớn tại một ngã tư chính trong khu phố Tàu và đặt các tài liệu thông tin ở khắp nơi. Bởi có nhiều người Trung Quốc nhập cư đến Argentina, khu phố Tàu hiện rất đông đúc vào các ngày cuối tuần. Các học viên luôn luôn có mặt ở đó và không ngừng giảng rõ sự thật.

Ban đầu, Đại sứ quán Trung Quốc cố gắng ngăn chặn các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp được treo lên ở khu phố Tàu. Tuy nhiên, sau khi các học viên nộp đơn xin phép được hoạt động một năm lên chính quyền thành phố thì đại sứ quán không thể làm gì được nữa.

Biểu ngữ từng bị gỡ xuống vào năm 2012 khi chính quyền thành phố biến ngã tư trong khu phố Tàu thành khu vực dành cho người đi bộ. Vì vậy, các học viên đã mặc áo phông màu vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” được in trên áo và đứng ở giữa đường của khu vực dành cho người đi bộ để luyện và dạy các bài công pháp. Sau khi nhìn thấy sự quyết tâm của các học viên, cảnh sát đã nhượng bộ và cho phép họ được treo lại biểu ngữ. Hiện nay Pháp Luân Công là một phần thiết yếu của khu phố Tàu, và kết quả là đã có rất nhiều người bắt đầu tu luyện.

Nhiều người dân Argentina đến thăm khu phố Tàu đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Bây giờ, bất cứ khi nào các học viên nộp đơn xin phép, chính quyền thành phố sẽ phê duyệt ngay lập tức. Nhiều người Trung Quốc mới đến Argentina rất sửng sốt khi thấy cảnh các học viên được tự do luyện tập. Giờ đây, họ đã nhìn thấu những lời dối trá và tuyên truyền của chế độ Trung Cộng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia hội chợ sách lớn nhất của thành phố

Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires thường niên là một trong những hội chợ sách lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm, hơn 400 nhà xuất bản, nhà sách và các tổ chức đã tham dự sự kiện này để giới thiệu sách của họ và các nền văn hoá khác nhau cho hơn một triệu khách thăm quan.

Các học viên Pháp Luân Công đã tham dự hội chợ lần đầu tiên vào năm 2004. Các đại lý sách ở Mexico, Columbia và Uruguay đã hỏi các học viên về cách quảng bá sách Chuyển Pháp Luân tại đất nước của họ. Kết quả là, một vài người Uruguay đã đọc quyển sách và sau đó lập ra một điểm luyện công tại thành phố của họ.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires

Quầy Pháp Luân Công tại Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires

Báo Đại Kỷ Nguyên ở Argentina đã tham dự hội chợ sách lần đầu tiên vào năm 2006 và quảng cáo phiên bản tiếng Tây Ban Nha cuốn Cửu bình. Điều này cho phép người dân địa phương biết được bản chất thật sự của chính quyền Trung Quốc và những hành động của nó trong suốt 60 năm qua, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Mỗi năm, Đại sứ quán Trung Quốc đều cố gắng buộc chính quyền địa phương ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công tham gia hội chợ sách. Ban đầu, họ yêu cầu Bộ Văn hoá Argentina can thiệp, nhưng Bộ cho biết hội chợ sách là một sự kiện phi chính phủ, vì thế họ không thể làm được bất cứ điều gì. Sau đó Đại sứ quán Trung Quốc đã đe doạ sẽ rút khỏi hội chợ sách nếu ban tổ chức sự kiện không huỷ bỏ đơn đăng ký thuê quầy của các học viên. Sau khi yêu cầu bất hợp lý này bị từ chối, Đại sứ quán Trung Quốc đã huỷ bỏ các hội thảo văn hoá dự kiến của họ và rút khỏi hội chợ.

Một người trong ban tổ chức nói với Báo Đại Kỷ Nguyên rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực rất lớn lên ban tổ chức hội chợ, yêu cầu họ phải ngăn chặn Pháp Luân Công tham gia hội chợ. Đại sứ quán nói rằng họ sẽ không tham gia nếu các học viên Pháp Luân Công được phép dựng quầy trong hội chợ. Ban tổ chức đã không quan tâm đến yêu cầu của đại sứ quán vì họ biết rằng tất cả các tổ chức ở Argentina đều có quyền tự do ngôn luận. Ban tổ chức chúc mừng Báo Đại Kỷ Nguyên và nói rằng đây là một tờ báo tuyệt vời.

Hiện nay, Đại sứ quán Trung Quốc đã rút khỏi sự kiện này, và mọi người không còn phải nhìn thấy lá cờ màu đỏ máu của Đảng, lắng nghe những tư tưởng biến dị, hay đọc các cuốn sách tuyên truyền của nó.

Bộ phim “Trung Quốc Tự Do” hiện đang được trình chiếu ở các trường đại học địa phương

Các giáo viên và sinh viên đang xem bộ phim tài liệu “Trung Quốc Tự Do”

Bộ phim tài liệu hiện thực “Trung Quốc Tự Do” đã nêu bật hoạt động thương mại bất chính của Trung Quốc với phương Tây – mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm và sử dụng rộng rãi lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Các học viên Argentina đã thành công trong việc quảng bá bộ phim tài liệu này tại nhiều trường đại học khác nhau.

Sau khi xem xong bộ phim, các sinh viên thường hỏi rất nhiều câu hỏi. Thấy vậy, một trường đại học đã đề nghị Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một hội thảo văn hoá Trung Quốc kéo dài 06 tuần để khuyến khích nhiều sinh viên tham gia hơn nữa, và trường cũng cấp tín chỉ cho những sinh viên nào tham gia khoá học này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/15/法轮大法福音传到阿根廷(图)-275359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/19/140569.html

Đăng ngày 22-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share