Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 28-05-2013] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Window ở thành phố Kingston, Ontario, từ ngày 01 đến ngày 26 tháng 05 năm 2013. Vào ngày khai mạc, nhiều người dân địa phương, bao gồm cả Giám đốc Nghệ thuật của phòng trưng bày, ủy viên hội đồng thành phố, và một số nghệ sỹ đã tới tham dự triển lãm.

Một phụ nữ đã ở lại triển lãm cả ngày. Bà chăm chú quan sát từng bức tranh và thỉnh thoảng thảo luận về nội dung của bức tranh với người hướng dẫn. Trước khi rời đi, bà nói: “Tôi biết rất rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện giúp người ta đề cao bản thân. Thế giới sẽ không cần có cảnh sát nếu mọi người đều làm theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Bà đã trở lại vài ngày sau đó để chiêm ngưỡng các bức tranh một lần nữa. Vào ngày cuối cùng của triển lãm, bà lại quay lại để gửi những lời chúc tốt đẹp của mình.

Bốn nghệ sỹ đến từ một thành phố khác đã lái xe hơn một giờ đến Kingston để xem các bức tranh. Một trong số họ nói: “Tôi rất may mắn vì được xem triển lãm này. Nó khiến trái tim tôi được rộng mở.”

Một khách tham quan đã để lại thông điệp sau trong cuốn sổ lưu bút: “Tác phẩm tuyệt vời, kỹ năng tuyệt vời, và bố cục phi thường. Tôi có thể ở đây cả ngày.”

Đài truyền hình địa phương lớn nhất đã đưa tin về triển lãm. Người dẫn chương trình đã phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công và một trong những nghệ sỹ đại diện của triển lãm, Kathy Gillis. Câu đầu tiên mà người dẫn chương trình hỏi là: “Tại sao tôi lại cảm thấy buồn đến vậy khi đứng ở đây?” và sau đó là nhiều câu hỏi về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và về công việc của các nghệ sỹ.

Giám đốc Nghệ thuật của phòng trưng bày đã tổ chức một lớp học nghệ thuật vào ngày 13 tháng 05 và mời một học viên Pháp Luân Công đến giới thiệu các bức tranh và các nghệ sỹ cho lớp học. Một phụ nữ lớn lên ở Đông Đức nói với một học viên rằng những gì mà chính quyền Trung Quốc đã làm đối với các học viên ở Trung Quốc còn tồi tệ hơn cả những gì mà Hitler đã làm đối với người Do Thái.

Nhiều nghệ sỹ đã tới xem triển lãm. Một phụ nữ thích bức tranh “Đêm thanh vắng” và nói: “Nó thật đẹp. Ánh sáng chiếu lên cô gái và mái tóc cô ấy trông thật nhẹ nhàng và mềm mại.” Một nghệ sỹ khác đã nhận xét về bức tranh “Nước mắt của một cô nhi” và nói: “Hãy đưa cô bé tới Canada và tôi sẽ chăm sóc cho em.”

Một khách tham quan đã nhận xét sau khi xem bức tranh “Mổ cướp nội tạng sống”, “Những kẻ bất lương là đáng ghê tởm cho dù họ là ai”. Một người khác viết trong sổ lưu bút: “Thật kinh ngạc! Tôi chưa từng biết về sự tồn tại của vấn nạn này trước khi tôi xem các bức tranh.”

Một người đàn ông làm việc trong một trường đại học đã xem các bức tranh và thảo luận với các học viên về sự tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông đã lấy một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi đang tìm kiếm một cách để tĩnh tâm. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Công sau khi xem các bức tranh. Nhiều người đã hỏi về các điểm luyện công địa phương và một người đã tới nhóm luyện công vào cuối tuần đó.

Nhiều người đã giới thiệu cho người thân của họ về triển lãm này. Một trong số họ đã tới triển lãm nhiều lần và nói rằng mỗi lần tới đó, bà lại tìm thấy một điều gì đó mới mẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/28/“我希望能深入了解法轮功”-274605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/2/140244.html

Đăng ngày 15-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share