[MINH HUỆ 18-04-2013] Ngày 13 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một đợt vận động [xin chữ ký] thỉnh nguyện ở Freiburg, Đức. Họ dựng một gian hàng có trưng bày hình ảnh ở một ngã tư đường phố đông đúc để cho người dân biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ đông đảo công chúng.

Rất nhiều người đã dừng lại để xem những hình ảnh về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng tại Trung Quốc. Họ đọc những dòng chữ mô tả dưới các bức hình và lắc đầu thất vọng vì những sự tàn bạo như vậy lại có thể diễn ra được vào thời buổi này. Họ bị sốc khi biết rằng hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết vì niềm tin ôn hòa của họ trong suốt 14 năm qua dưới bàn tay của chế độ cộng sản.

Một người qua đường hỏi: “Lại có một cuộc tàn sát của Đức Quốc Xã nữa à? [Cuộc đàn áp ở Trung Quốc này] thậm chí có vẻ còn tồi tệ hơn!” Sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp, nhiều người đã đi thẳng vào gian hàng để ký tên thỉnh nguyện.

 

 

Nhiều người dân đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Một thanh niên trẻ muốn biết làm thế nào mà nền kinh tế của Trung Quốc lại có thể thịnh vượng nếu chế độ [Cộng sản] ngang nhiên coi thường nhân quyền như thế. Một học viên đã trả lời anh ấy rằng đó là thành quả của việc bóc lột nguồn lao động rẻ mạt và hy sinh môi trường sống. Nguồn nước và không khí ở Trung Quốc hiện đã bị ô nhiễm trầm trọng; nhiều đứa trẻ không có đủ tiền để đến trường; và nhiều người dân không thể trang trải các phí tổn y tế. Trong khi đó, chế độ Trung Quốc đã dành một phần tư nguồn tài lực của nó cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Người thanh niên trẻ gật đầu đồng tình. Anh đã lấy một bản sao của các tài liệu để mang về nhà đọc.

Một phụ nữ hỏi liệu ĐCSTQ còn kiểm soát chặt chẽ các tin tức ở Trung Quốc không. Một học viên Pháp Luân Công nói với cô rằng chính quyền cộng sản lọc thông tin và kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước. Chế độ này đã dành một nguồn lực khổng lồ để che đậy cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Những người qua đường tìm hiểu thông tin và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Freiburg, Đức.

Một học giả đến từ Trung Quốc nói với các học viên: “Tôi đã tìm hiểu về cuộc đàn áp khi tôi ở Trung Quốc. Tôi thậm chí còn có một đĩa CD Cửu Bình [Chín bài bình luận về ĐCSTQ]. Một số học viên Pháp Luân Công như các bạn đã phân phát các tài liệu này. Tôi biết một phụ nữ cao niên. Bà ấy không có bất kỳ thu nhập nào cả, và các con của bà đã hỗ trợ bà. Nhưng bà ấy đã dành dụm tiền tiết kiệm để làm các đĩa CD và tài liệu. Thật không dễ dàng gì cho bà ấy. Tôi đã rất xúc động.”

Ông nói thêm: “Mọi người nên đọc các tài liệu mà các học viên Pháp Luân Công phân phát. Nếu bạn có một cái nhìn tổng thể về câu chuyện và suy ngẫm về nó, bạn sẽ thấy rõ ai là kẻ nói dối và ai đúng. Mặc dù những lời nói dối của ĐCSTQ đã tồn tại được một thời gian, nhưng cái Đảng ấy sẽ không thể tồn tại được lâu nữa. Chẳng phải là Liên Xô cũ và các đảng cộng sản khác ở Đông Âu đã lần lượt bị sụp đổ hay sao? Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng đang ở một bước ngoặt như vậy. Xã hội Trung Quốc phải đối mặt với quá nhiều vấn đề. Nó đã quá đen tối rồi. Cũng giống như Bắc Triều Tiên. Gốc rễ của vấn đề vẫn là hệ thống chính trị. ĐCSTQ phải sụp đổ. Không còn cách nào khác.”

Học giả này nói rằng ông đã gia nhập Đảng [Cộng sản] khi ông còn học đại học. Lúc đó ông cùng các bạn của mình không có ý muốn gia nhập hàng ngũ ấy, nhưng trường đại học lại yêu cầu điều đó. Ông đã vui vẻ thoái ĐCSTQ và tổ chức liên đới của nó. Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cho phép người dân Trung Quốc tách mình ra khỏi Đảng Cộng sản và tất cả các tội ác ghê tởm của nó, từ đó lựa chọn cho mình một vị trí ở bên chính nghĩa của lịch sử.

Một nam thanh niên đến từ Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Thụy Sĩ cũng đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ ngay tại chỗ. Anh đã lấy một bản sao của các tài liệu thông tin cho cha mẹ mình.

Anh nói: “Nếu thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó là điều rất quan trọng, tôi không thể để cho cha mẹ mình bỏ lỡ cơ hội này được. Họ đã nhiều năm sống ở Trung Quốc và đã phải tham gia các tổ chức này trong quá khứ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/18/德国举办反迫害征签活动-民众踊跃支持(图)-272225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/20/138984.html

Đăng ngày 24-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share