[MINH HUỆ 08-04-2013] Vào ngày 06 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức ngày Thông tin Pháp Luân Công tại Offenburg, một thị trấn nhỏ nằm ở miền Tây Nam nước Đức. Mặc dù điều kiện thời tiết hôm đó khắc nghiệt và lạnh giá một cách bất thường, nhưng các học viên vẫn nhiệt tình tham gia sự kiện này với hy vọng cho người dân trong khu vực biết được sự thật về Pháp Luân Công và sự phổ truyền của Đại Pháp trên toàn thế giới.

Các học viên ở Đức dựng các tấm bảng giảng chân tướng và biểu diễn các bài công pháp nhân ngày Thông tin Pháp Luân Công ở Offenburg, Đức

Nhiều người dân đã bày tỏ sự bất bình đối với cuộc đàn áp đẫm máu và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc

Các học viên đã dựng một gian hàng giảng chân tướng trước một trung tâm mua sắm mà quanh đó là các khu chợ cuối tuần. Dù trời lạnh, nhiều người vẫn sẵn sàng đi ra ngoài. Khi đi qua các gian hàng thông tin Pháp Luân Công, một số người đã nhận các tờ rơi thông tin. Sau khi biết được sự thật về nạn mổ cướp nội tạng sống, họ đã được các học viên đề xuất ủng hộ bằng cách ký tên thỉnh nguyện. Một số thậm chí còn hỏi cách làm thế nào để học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Một người đàn ông cao tuổi người Đức đã dừng lại trước gian hàng để xem các bài công pháp [do các học viên biểu diễn]. Ông nói rằng một thời gian dài trước đây ông đã từng luyện khí công khi nó được phổ biến ở Offenburg. Có rất nhiều môn khí công vào thời điểm đó, có nguồn gốc từ Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, cho tới Trung Quốc, v.v. Tuy nhiên, không lâu sau, chúng đều trở nên trầm lắng ở Offenburg. Ông cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ của người dân đối với khí công là vì phương pháp giảng dạy của các môn khí công. Nhiều người cuối cùng đã bỏ tập khí công bởi vì không thấy có tác dụng rõ rệt trong việc chữa bệnh khỏe người. Ví dụ, một số học viên khí công tuyên bố đã được chữa lành bệnh sau khi bắt đầu luyện một môn khí công, tuy nhiên căn bệnh này lại trở lại ngay sau đó. Sự thực là nước Đức đã nồng nhiệt chào đón khí công tại thời điểm đó, nhưng sự nồng nhiệt ấy đã bị suy giảm.

Một học viên đã nói với người đàn ông này rằng Pháp Luân Công hoàn toàn khác biệt với các môn khí công khác, Pháp Luân Công là một môn tu luyện cao tầng chiểu theo các đặc tính của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn. “Tu” có nghĩa là liên tục cố gắng nâng cao phẩm chất đạo đức của một người, ngày càng đồng hóa với các nguyên lý của vũ trụ. “Luyện” là đề cập đến việc thực hành năm bài công pháp dễ học, nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công thiền định. Tu tâm tính là điều tối cần thiết, và thực hành các bài công pháp có tác dụng bổ trợ cho quá trình [tu luyện này]. Miễn là chúng ta thật sự học Pháp Luân Công, nâng cao tâm tính, loại bỏ đi các tâm chấp trước của mình, dần trở về với bản nguyên thực sự của chúng ta, thì chúng ta thực sự có thể loại bỏ tận gốc nguyên nhân của bệnh tật và trở nên khỏe mạnh. Đây là sự khác biệt chính [của Pháp Luân Công] với các môn khí công khác. Người đàn ông này đã chăm chú lắng nghe các học viên.

Ông ấy đã lấy một tờ rơi và nói rằng ông sẽ lên kế hoạch để đọc tất cả các sách của Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà. Ông liên tục cảm ơn các học viên đã giúp đỡ ông trước khi rời đi.

Một người đàn ông cao niên người Đức khác hầu như không thể tin nổi câu chuyện về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc đàn áp như thế nào. Ông đã rất ngạc nhiên và bối rối trước cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với một môn tu luyện tín ngưỡng ôn hòa như vậy. Ông muốn tìm câu trả lời. Để trả lời cho ông, các học viên đã giải thích về việc chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết người vô tội nhằm tiêu diệt đức tin của người dân như thế nào. Sau khi biết được sự thật, người đàn ông này đã đọc kỹ lá đơn thỉnh nguyện trước khi ký tên.

Sau đó, một người đàn ông khác đã dừng lại ở quầy thông tin và bắt đầu trò chuyện với các học viên. Ông đã nói về trải nghiệm phi thường của ông trong việc tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã đọc các sách của Pháp Luân Công và xem các bài giảng Pháp Luân Công trong mười năm qua. Đây là ngày mà ông quyết định trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã đi đến bàn giảng rõ chân tướng để các học viên dạy mình luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi dành chút thời gian học các bài công pháp, ông đã chào tạm biệt các học viên, với hy vọng sẽ tham gia vào các nhóm học Pháp và luyện công ở địa phương.

Một đôi vợ chồng người Đức đã đặc biệt quan tâm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói chuyện với các học viên một hồi lâu và đã đặt rất nhiều câu hỏi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/8/在德国奥芬堡弘扬大法-揭露迫害(图)-271853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/14/138923.html

Đăng ngày 21-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share