[MINH HUỆ 11-04-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne đã đến thị trấn Beechworth vào thứ Bảy ngày 30 tháng 03 để tham dự các lễ hội và cuộc diễu hành Lễ Phục sinh của thị trấn.

Đội trống lưng tặng khán giả một màn trình diễn đặc biệt

Nổi tiếng với bánh mỳ và mật ong, thị trấn Beechworth với dân số khoảng 3.700 người nằm ở miền Đông Bắc Victoria, cách Melbourne khoảng 285 km. Vào mỗi Lễ Phục sinh thứ Bảy, Beechworth lại tổ chức một lễ diễu hành thường niên nhằm giới thiệu các nhóm cộng đồng, trường học và các tổ chức địa phương.

Vào Lễ Phục sinh cuối tuần, ước tính có đến 20.000 người đã tham dự các lễ hội.

Trong số 65 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự diễu hành Lễ Phục sinh thứ Bảy là những người chơi trống lưng và múa quạt, họ cũng biểu diễn một số tiết mục cá nhân để mang lại niềm vui cho đám đông khán giả.

Trình diễn múa quạt trong diễu hành Lễ Phục sinh

Đội trống lưng trong lễ diễu hành

Các học viên cũng tổ chức một hội thảo gấp hoa sen giấy và biểu diễn thư pháp và các bài công pháp Pháp Luân Công tại sự kiện.

Viết tên ‘Sebastian’ bằng tiếng Trung Quốc

Làm một bông sen giấy tại lễ hội

Cả một ngày nắng đẹp với những khuôn mặt rạng rỡ, đó là một ngày thứ Bảy tuyệt vời cho mọi người dân ở Beechworth.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/11/138888.html

Đăng ngày 13-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share