Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2012] Vào ngày 19 tháng 12, Minh Huệ Net đã đăng một liên kết cho phim hoạt hình “Quả Nhân Sâm”, một chương trong truyện “Tây Du Ký.” Phim hoạt hình này đã được làm từ nhiều năm trước, và tôi đã xem nó khi còn nhỏ. Xem lại nó đã đem đến cho tôi nhận thức mới.

Câu chuyện “Quả Nhân Sâm” kể về chuyện Đường Tăng và ba đồ đệ của ông tá túc tại Ngũ Trang Quan trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Hai tiểu đồng trong đạo quán đã mang hai quả nhân sâm bất tử quý giá đến mời Đường Tăng ăn. Vì Đường Tăng từ chối, nên hai tiểu đồng đã ăn chúng. Trư Bát Giới, một đồ đệ của Đường Tăng, đã nghe lỏm được câu chuyện của hai tiểu đồng. Trư đã nài nỉ Tôn Ngộ Không ăn cắp vài quả để họ cũng được ăn chúng. Khi hai tiểu đồng thấy vài quả nhân sâm đã biến mất, họ buộc tội cho Đường Tăng và ba đồ đệ đã ăn cắp. Điều này đã khiến Tôn Ngộ Không tức giận, và Ngộ Không đã đốn ngã cây nhân sâm rồi dẫn Đường Tăng và hai đồ đệ còn lại bỏ chạy. Khi chủ đạo quán trở về, ông ấy rất tức giận. Ông đã bắt Đường Tăng và các đồ đệ, và yêu cầu rằng họ phải cứu sống cây nhân sâm. Tôn Ngộ Không đã đi khắp nơi và cuối cùng tìm được Bồ Tát Quán Âm để cứu cây, hóa giải tình huống.

Khi tôi xem lại đoạn phim này gần đây, tôi có thể xem xét mọi thứ từ khía cạnh của một người tu luyện. Tôi cho rằng rắc rối lớn mà bốn người này dính vào là không nên xảy ra hoặc có thể tránh được từ lúc ban đầu. Nhưng vì thiếu chính niệm hay vì những chấp trước cá nhân, họ đã mang đến những khổ nạn không cần thiết này.

Nếu không có tính hiếu kỳ, tò mò, và bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt, Trư Bát Giới sẽ không nghe lén. Ngay cả khi vô tình nghe điều gì đó, Bát Giới không nên tham lam và cố ăn cắp nhân sâm. Nếu Tôn Ngộ Không có chính niệm sẽ không bị dao động bởi Trư Bát Giới. Hơn nữa, Ngộ Không sẽ chỉ ra lỗi lầm của Bát Giới, và mọi việc sẽ ổn. Nếu họ dừng lại sau khi phạm lỗi ban đầu hơn là làm mọi việc tệ hơn bằng cách đốn ngã cây nhân sâm, họ sẽ không chuốc lấy rắc rối lớn như vậy và phải bỏ ra một nỗ lực lớn tương đương để giải quyết rắc rối. Điều tồi tệ nhất là họ đã trì hoãn việc đi thỉnh kinh.

Điều này làm tôi nghĩ về lời tiên tri “tận thế” năm 2012. Các học viên trong khu vực chúng tôi đã phản ứng khác nhau. Một số thích thú bàn về nó, một số theo dõi nó trên Internet, một số lo lắng về những điều có thể xảy ra và không thể tập trung vào công việc của họ, một số tích trữ những đồ dùng thiết yếu, và một số nhắc nhở người thân và bạn bè của họ hãy chuẩn bị. Dĩ nhiên, có những người chỉ làm ba việc và không bị phân tâm. Không chỉ mọi lời tiên tri đều không còn chính xác sau khi Sư phụ bắt đầu truyền giảng Đại Pháp, mà mọi thứ còn được quyết định chỉ theo yêu cầu của Chính Pháp. Thậm chí nếu tai họa và một số trường hợp đặc biệt xảy ra, thì với sự bảo hộ của Sư phụ, một học viên cần phải lo lắng điều gì? Sư phụ sẽ bảo hộ ngay cả một người tốt trong xã hội người thường, chứ đừng nói là một học viên. Hơn nữa, dù một học viên gặp chuyện gì, anh ấy phải đối mặt với nó bằng chính niệm.

Sau đó tôi nghĩ về những xáo động gây ra bởi Đại hội đảng lần thứ 16 nhiều năm trước, sự kiện Vương Lập Quân vào năm nay, và Đại hội đảng lần thứ 18. Nếu các học viên đều trầm tĩnh, không dao động và không bị ảnh hưởng bởi những xáo động bên ngoài, vững vàng làm ba việc, thì nhiều rắc rối có lẽ đã không xảy ra hoặc sẽ biến mất. Những rắc rối này có thể do chấp trước của chúng ta gây ra và có thể đã tránh được. Thay vì bị chúng ảnh hưởng, các học viên có thể chỉ rõ chấp trước khi họ thấy ai đó đang bị ảnh hưởng, sau đó rắc rối sẽ giảm đi, hạn chế hơn, và không ảnh hưởng trên diện rộng hơn. Các đồng tu, hãy cùng nhau đề cao và làm ba việc vững vàng. Đừng để chúng ta bị ảnh hưởng bởi can nhiễu bên ngoài và tạo rắc rối cho chính mình. Hãy bước đi thật tốt trên chặng đường cuối và theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/27/看动画片《人参果》有感-267029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/11/137073.html

Đăng ngày 28-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share