Bài viết của một học viên Tây phương

[MINH HUỆ 11-1-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi có một giấc mơ sống động gần đây trước khi thức dậy. Trong giấc mơ tôi bước vào một căn phòng rộng nơi có rất nhiều học viên. Một góc phòng có rất nhiều học viên ngồi trên sàn nhà, đang tập trung như thể họ vừa mới phát chính niệm xong. Họ trông rất trang nghiêm. Một góc phòng khác có rất nhiều học viên ngồi trên ghế quay lưng lại với các học viên khác. Họ trông rất bận rộn với những thứ của người thường như xem truyền hình. Trí huệ của họ dường như rất hạn chế và đôi mắt họ mở rộng như thể họ đã bị mê mờ trong thế giới người thường. Đột nhiên tôi nghe một giọng nói: “Bạn có thể thấy rằng chúng ta có hai nhóm học viên. Một nhóm tinh tấn và nhóm còn lại thì không. Và trong nhóm thứ hai cũng có rất nhiều điều phối viên.”

Giấc mơ kết thúc và tôi tỉnh dậy với tâm thanh tỉnh.

Ban đầu tôi nghĩ rằng giấc mơ có lẽ liên quan đến tình hình địa phương chúng tôi, nhưng sau đó tôi cảm thấy rằng nó phản ánh tình trạng trên toàn thế giới. Tôi hiểu rằng những học viên không tinh tấn đang trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, cũng như chúng sinh họ phải cứu độ. Chúng ta không thể dùng Đại Pháp như sự bảo hiểm cho sinh mệnh của mình; thay vào đó chúng ta phải thực sự tu luyện và làm tốt ba việc. Vận mệnh của chúng ta được gắn liền với vận mệnh chúng sinh của chúng ta.

Đối với tu luyện tâm tính, nếu cột trụ công của bạn rất thấp, làm sao bạn có thể cứu độ được nhiều chúng sinh? Nó không có tác dụng, bởi vì bạn không có năng lực để cứu nhiều người.

Sư phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”:

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế.”

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng là một đại khí công sư nổi danh lẫy lừng như thế, công [của ông] đã rớt xuống thật đáng thương. Hàng trăm hàng nghìn người xếp thành hàng, [để] ông ấy quán đỉnh cho người ta. Công của ông hữu hạn, chỉ cao ngần ấy; công này chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, không còn nữa, hỏi lấy gì để quán [đỉnh] cho người ta, chẳng phải lừa người là gì?”

Hiểu biết của tôi là hàng trăm người xếp hàng là chúng sinh mà mỗi Đệ tử Đại Pháp cần phải cứu độ. Nếu tầng thứ tâm tính của chúng ta thấp, chúng ta sẽ lừa dối những chúng sinh đã đặt tất cả hi vọng của họ vào chúng ta. Tôi hiểu từ bài giảng của Sư phụ là con người thế gian đã được an bài và được chia thành hai nhóm lớn bằng nhau, một được cứu độ và một bị đào thải.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc-Mỹ”:

“Nhưng việc này cũng do các sinh mệnh cũ an bài. Họ chia những sinh mệnh xuống Trái Đất này thành [nhóm] những người sẽ đắc Pháp và [nhóm] những người sẽ gây ma nạn cho Pháp.”

“Năm mươi phần trăm nhân loại theo dự định sẽ được đắc Pháp này — như vậy khoảng vài tỷ người.”

Theo hiểu biết hiện tại tại tầng thứ hạn chế của mình thì cựu thế lực từ thời cổ đại cũng đã an bài rằng 50% Đệ tử Đại Pháp sẽ bị đào thải cùng với tất cả chúng sinh của họ. Chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận tất cả sự an bài của chúng và phối hợp tốt hơn. Sự phản ánh của những học viên không tinh tấn có thể thấy trong những hành vi bất hảo giữa những chúng sinh trong khu vực của họ và tất cả họ đều bị nguy hiểm.

Về trách nhiệm của chúng ta, Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York” vào năm 2003:

“Tâm linh của từng người đều [được] động chạm đến, mỗi cá nhân đều đang tu luyện bản thân mình một cách thiết thực, mỗi cá nhân đều đang suy nghĩ về việc có trách nhiệm như thế nào đối với sinh mệnh của mình! Tại sao một số người trong chư vị lại không thể?! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị! Đừng nhận rằng mấy lời Sư phụ hôm nay nói nặng nề vậy, cũng là nếu tôi không dùng cái chuỳ nặng ấy thì cũng không được. Tôi không cứu được chư vị thì cũng là ân hận lớn nhất của tôi. Chư vị nếu cũng [biết] lo lắng như tôi thì tốt rồi.”

Sư phụ cũng giảng trong “Tinh tấn hơn nữa”:

“Hy vọng rằng trong quá trình cuối cùng, các đệ tử Đại Pháp gắng hết sức cứu thật nhiều người, thực thi tốt hơn nữa, khiến uy đức của bản thân vĩ đại hơn nữa. Chư vị không được buông lơi về phương diện này, hãy làm thật tốt hơn nữa.”

Tu luyện là nghiêm túc, và tu luyện Đại Pháp là một vấn đề nghiêm túc hơn tất cả. Nếu một học viên lười biếng, hàng triệu năm chuẩn bị có thể tiêu tan trong một vài năm! Chúng ta không thể mong chờ Sư phụ cứu chúng ta nếu chúng ta vẫn hành xử giống như người thường. Sư phụ đã giảng giải điều này rất nhiều lần.

Là những học viên chúng ta phải làm việc chăm chỉ và tự giúp chính mình. Sư phụ không thể giúp những học viên không làm theo sự chỉ dạy của Ngài về làm tốt ba việc.

Hiểu biết của tôi là có một đại tai họa vào cuối thời Chính Pháp để khảo nghiệm sự can đảm của mỗi học viên có dám bảo vệ chính bản thân họ và chúng sinh của họ mà không có chấp trước vào sinh tử. Đồng thời có một câu hỏi rằng chúng ta có thể nghiêm trang đứng trước Sư phụ và nói rằng chúng ta đã cố gắng hết sức để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh hay không. Nếu chúng ta cảm thấy trong tâm rằng chúng ta đã cố gắng hết sức, thế thì tôi nghĩ rằng vậy là đủ.

Gần đây đôi khi tôi có cảm giác thực sự mong muốn trở về nhà với Sư phụ và thế giới của bản thân. Đồng thời có vấn đề về việc không chấp trước vào sự kết thúc nhanh chóng của Chính Pháp. Tôi tin vẫn có thời gian còn lại trước khi kết thúc, và chúng ta vẫn có nhiều người cần phải cứu, vì vậy chúng ta phải tuyệt đối không được buông lơi lúc này.

Hỡi các bạn đồng tu, hãy tinh tấn và từ bi hơn nữa và nhớ rằng tất cả chúng sinh đang chờ chúng ta cứu họ và cho họ một tương lai tươi sáng. Hãy tĩnh tâm lại và cẩn thận nghe những lời của Sư phụ giảng về việc tinh tấn và có trách nhiệm với bản thân. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách cẩn thận, tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy động lực mới để làm ba việc và phối hợp tốt hơn.

Nếu bạn thấy bất cứ điều gì không hợp lý, xin vui lòng góp ý.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/11/137071.html

Đăng ngày 28-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share