Bài viết của Hàn Trung Mai, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-02-2013] Lễ khai mạc của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Saint Brigid thuộc khu chợ Byward ở Ottawa, Canada, vào tối ngày 05 tháng 02 năm 2013. Bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá, nhiều người đã bị thu hút bởi buổi triển lãm, sẽ mở cửa cho đến ngày 10 tháng 02

Nghị sỹ Stephen Woodworth; ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại giao (châu Á Thái Bình Dương); lãnh đạo tôn giáo Rev. Majed EI Shafie; ông Fred Litwin, Chủ tịch Hiệp hội phim Tự do Tư tưởng; ông Michael McIntyre, đồng chủ tịch của Interfaith Ottawa; và các nhân vật quan trọng khác đã tham dự lễ khai mạc.

Những người tham dự lễ khai mạc đã nghiên cứu kỹ các tác phẩm nghệ thuật và ca ngợi kỹ năng xuất sắc của các nghệ sỹ cũng như các tác phẩm xúc động và truyền cảm của họ.

Nghị sỹ Stephen Woodworth rất vui được biết về Pháp Luân Công thông qua triển lãm nghệ thuật

Nghị sỹ Stephen Woodworth nói với phóng viên rằng buổi triển lãm giới thiệu Pháp Luân Công và cho thấy sự tận tâm và bản chất ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Nó cũng cho thấy ấn tượng sâu sắc mà cuộc bức hại đã để lại cho các học viên Pháp Luân Công. Ông rất vui vì đã có cơ hội để tìm hiểu tất cả các thông tin này.

Ông Kilgour, cựu Quốc vụ khanh của Chính phủ Canada nói: “Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong thời đại hình ảnh và nhiều bức tranh tại đây có một tác động rất lớn đối với con người. Giống như một bức ở đằng kia về cô gái ở Manhattan, tôi không bao giờ có thể quên được.”

Ông Rev. Majed EI Shafie, người sáng lập của tổ chức Một Thế giới Quốc tế Tự do, đã kêu gọi sự chú ý đến những vi phạm nhân quyền trên tín ngưỡng ở nhiều quốc gia. Ông đã từng bị bắt, tra tấn và kết án chung thân ở Ai Cập vì tín ngưỡng của mình. Ông còn bị tra tấn 07 ngày vì không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Cuối cùng, ông đã trốn khỏi Ai Cập và hiện đang sống ở Canada. Ông Rev. Shafie cho biết đây là một cuộc triển lãm rất thành công. Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện tư tưởng và niềm tin của mình thông qua các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Các nhân vật trong tranh hiện lên một cách sống động và cảm động. Triển lãm đã một lần nữa khẳng định với thế giới rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ luôn luôn chống lại cuộc bức hại tàn bạo thông qua các biện pháp ôn hòa. Ông thấy được sự hài hòa từ các học viên Pháp Luân Công. Ông tin họ sẽ chiến thắng.

Ông Fred Litwin, Chủ tịch Hiệp hội phim Tự do Tư tưởng, hy vọng mọi công dân của Ottawa sẽ đến xem triển lãm và tìm hiểu về cuộc bức hại. Nhiều bức tranh, đặc biệt là bức “Con trai tôi”, đã để lại cho ông một ấn tượng sâu sắc. Người nghệ sỹ đã sử dụng một kỹ thuật tương tự với kỹ thuật closeups trong điện ảnh, để thể hiện nỗi buồn và tuyệt vọng của người mẹ đang ôm thi thể con trai mình. Nó rất cảm động. Ông Litwin nói cuộc bức hại Pháp Luân Công là một tội ác chống lại nhân loại. Là một thành viên của cộng đồng quốc tế, chúng ta cần phải cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Ủng hộ Pháp Luân Công là ủng hộ chính mình.

Ông Michael McIntyre, đồng Chủ tịch của Interfaith Ottawa, cho biết các tác phẩm nghệ thuật rất biểu cảm. Ông rất xúc động trước tác phẩm nghệ thuật mô tả hình ảnh các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại. Là một phật tử, ông có thể cảm nhận được sự chịu đựng và phật tính của các học viên Pháp Luân Công.

Nghệ sỹ nổi tiếng và là nhà tổ chức chính của triển lãm, ông Kathleen Gillis, nói rằng chúng ta có trách nhiệm nói cho thế giới biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và nói cho mọi người biết các học viên Pháp Luân Công đang đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo một cách ôn hòa và từ bi. Chúng ta cũng cần nói cho mọi người rằng những người tốt sẽ được phúc báo và kẻ xấu sẽ bị trừng phạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/9/“真善忍国际美展”感动渥太华观众-269383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/16/138160.html

Đăng ngày 21-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share