Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Israel

[MINH HUỆ 13-02-2013] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn gần đây đã được tổ chức ở Ra’anana, Israel. Nhiều người dân địa phương đã tham dự triển lãm và có được cái nhìn mới về văn hóa Trung Quốc. Triển lãm đã lưu diễn tại hơn 200 thành phố ở 40 quốc gia kể từ năm 2004.

Một hướng dẫn viên đã giới thiệu về thông tin của các nghệ sỹ và các bức tranh của họ với những người tham dự. Các nghệ sỹ này thực hành Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc. Môn tu luyện bao gồm các bài tĩnh công, thiền định, kết hợp với những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Khách tham quan chăm chú lắng nghe giới thiệu về Triễn lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn ở Ra’anana, Israel.

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại triển lãm được vẽ theo phong cách tả thực. Nó nói về đức tin, việc lựa chọn một con đường trong cuộc sống, sự hài hòa và yên bình, đôi khi là chính giữa cuộc đàn áp. Chế độ cộng sản đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc kể từ năm 1999, khiến họ bị giam giữ, tra tấn và cưỡng bức lao động một cách phi pháp.

Trong khi chiêm ngưỡng các bức tranh, nhiều khán giả đã nhận ra tầm quan trọng của việc tham gia đứng lên chống lại cuộc bức hại tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà Elen Edelman, điều phối viên của buổi triển lãm ở Ra’anana, nói:”Tôi tin rằng đây là điều cốt lõi của cuộc triển lãm này”.

Khách tham quan nghiên cứu các bức tranh

Ông Daniel, một khách tham quan triển lãm, nói rằng ông bị sốc bởi những gì được biết. Ông đặc biệt ấn tượng bởi chân dung thực tế của mọi người và sự biểu cảm trên khuôn mặt họ. Ông đã xúc động sâu sắc bởi những câu chuyện đằng sau các bức tranh, được tiết lộ thông qua các nhân vật được vẽ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/13/137932.html

Đăng ngày 20-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share