Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-11-2008] “Nếu các họa sĩ có thể phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng nghệ thuật tuyệt hảo của họ, chúng tôi cũng có thể truyền tin cuộc bức hại bằng âm nhạc của chúng tôi.” Đó là ước muốn chân thành của ba ngôi sao dương cầm đang lên sau khi họ thăm viếng cuộc Triển Lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn. Họ là Xu Yuting, Liao Jiamin, và Zhang Yumei

2008-11-12-pianocomp--ss.jpg
Tham dự viên cuộc Tranh giải Dương Cầm Trung quốc quốc tế: Cô Liao Jiamin (bên phải) và cô Zhang Yumei (giữa) thăm viếng cuộc Triển Lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn.

Ba tham dự viên trẻ của cuộc Tranh giải Dương cầm Trung quốc Quốc tế vừa bay trở về Đài Loan từ New York. Mặc dù mệt sau chuyến bay, họ dùng cơ hội ngày lễ để đi thưởng thức Cuộc Triển Lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn.

Phần đầu của cuộc triển lãm gồm có các bức họa nói lên sự vĩ đại và nghiêm túc của Phật Trời và những người mà tu luyện. Ba nhạc sĩ rất cảm động bởi những gì họ nhìn thấy. Phần thứ 2 gom góp tài liệu cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhìn thấy bức họa về sự cắt lấy nội tạng người sống, các nghệ sĩ dương càm nói trong nước mắt họ, “Chúng tôi không thể tin được những tội ác tàn nhẫn như vậy vẫn còn xảy ra trên thế giới!” Nét buồn và khổ sở biểu lộ trên gương mặt ngây thơ trẻ trung của họ.

Phần ba của cuộc triển lãm cho thấy tinh thần bất khuất của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các nhạc sĩ nói từ đáy lòng họ rằng, “Nếu các nghệ sĩ có thể phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng nghệ thuật tuyệt hảo của họ, thì chúng tôi cũng có thể truyền tin cuộc bức hại bằng âm nhạc của chúng tôi.” Đồng một tiếng, các nhạc sĩ trẻ này đã nói lên ước muốn tràn đầy của họ đóng góp tài nghệ của họ để giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/13/189658.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/14/102273.html
Đăng ngày 19-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share