Bài của đệ tử từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 39-07-2007] Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt năm ngoái. Họ chống lại sự ‘chuyển hóa’ và vì vậy bị cảnh sát viên và tù nhân đánh đập. Kết quả sức khỏe của họ trở nên nguy cấp, và hai lần họ được mang đến y viện cảnh sát. Sau khi làm sáng tỏ sự thật với các bác sỹ và y tá họ tạo được một môi trường để tập công và phát Chính niệm cùng nhau. Một ngày kia họ ngồi vòng tròn và dơ bàn tay lên phát chính niệm.

Một học viên nhìn thấy hiện tượng một số lượng lớn vĩ đại năng lượng được phát phóng ra và tiêu trừ rất nhiều hắc thủ và lạn quỷ. Cô nhìn thấy những luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ gốc bàn tay của các học viên qua các đầu ngón tay của họ. Các luồng sáng này phát ra từ ba học viên hình thành một cột trụ ánh sáng mạnh mẽ mà thẳng tiến lên trời. Cô không nhìn thấy được là nó đạt đến đâu. Sau đó nó xuất hiện giống như một quả bom nguyên tử nổ tung và hình thành một đám mây hình nấm, bao trùm toàn bầu trời. Hiện tượng thật là vĩ đại.

Sau khi cô làm đại thủ ấn liên hoa, người học viên để ý có cái gì chạy xuống từ nơi đầu ngón tay và trung tâm bàn tay. Cô cảm thấy ngứa, và nhìn thấy những con người tí xíu đội nón đỏ, mặc áo đỏ và thắt lưng đen trong lòng bàn tay của cô. Một số nhào lộn, một số đứng thẳng, và một số chạy xuống dưới. Chúng chảy xuống trong những tư thế khác nhau.

Sau khi các con người bé tí đó rơi xuống, chúng qua một cái máy quay nhanh như máy cạo râu xuống cái lỗ trống của bàn tay, và tức thời, các con người bé tí đó trở thành đất đen.

Sau kết thúc phát chính niệm, cô kể cho các đồng tu nghe điều mà cô đã thấy. Cô nói với họ sự hiểu biết của cô về sức mạnh và sự quan trọng của phát chính niệm. Đồng thời cô cảm thấy được khuyến khích và được gia trì từ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/30/159836.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/7/88391.html
Đăng ngày 4-5-2008; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share