Bài viết của phóng viên MinhHuệ Wenyun

[MINH HUỆ 10-11-2008] Ngày 8 tháng 11, Zhou Yongkang, người đứng đầu Phòng 610 và thư ký uỷ ban chính trị và luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ), đã tới Canberra, Úc. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tập hợp lại để phản đối chuyến viếng thăm của ông ta.

2008-11-10-auprotest2-01--ss.jpg
Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

2008-11-10-auprotest2-02--ss.jpg
Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Đứng dọc đường Zhou từ sân bay tới khách sạn Hyatt và trước đại sứ quán Trung Quốc, các học viên cầm những biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, “ Đưa Zhou ra công lý”, vân vân.

Ông Fan Jiazhong, đại diện hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Úc, chỉ ra rằng: “Chúng tôi không chào đón kẻ giết người này tới đất nước của chúng tôi. Mọi người nên đưa Zhou ra công lý thay vì chào đón ông ta ở khắp mọi nơi. Thật xấu hổ khi chính phủ Úc đã mời ông ta. Zhou là một trong bốn người đầu tiên chịu trách nhiệm vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông ta đã trực tiếp tham gia vào bức hại dẫn đến cái chết và tàn phế của nhiều học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đề nghị chính phủ Úc trục xuất ông ta. Vào ngày 7 tháng 11, chúng tôi đã đệ đơn từ tài liệu về vụ kiện Zhou tới Bộ tư pháp Úc. CHúng tôi hy vọng chính phủ Úc sẽ hành động và trục xuất Zhou.”

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị kéo dài 24 giờ. Nhiều du khách Trung Quốc đã nhìn thấy cuộc kháng nghị. Họ đã đọc các tài liệu làm sáng tỏ sự thật và lắng nghe các học viên. Buổi sang ngày 9, tháng 11 một nhóm người đi xe đạp, khoảng 1000 người, đã đi qua cuộc kháng nghị. Họ đã nhìn thấy những biểu ngữ và bảng trưng bày và đã vẫy tay ủng hộ các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/10/189536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/12/102223.html
Đăng ngày 17-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share